Tuẫn Đạo Một người thà bỏ mạng sống của mình còn hơn từ bỏ Đấng Ky Tô, phúc âm, hay những tín ngưỡng hoặc các nguyên tắc ngay chính của mình. Hết thảy từ máu A Bên là người công bình cho đến máu Xa Cha Ri sẽ làm chứng chống lại kẻ tà ác, MTƠ 23:35 (LuCa 11:50). Ai vì cớ Đấng Ky Tô và phúc âm mà mất sự sống, thì sẽ cứu, Mác 8:35 (GLGƯ 98:13). Và họ đã ném đá Ê Tiên, CVCSĐ 7:59 (CVCSĐ 22:20). Khi có chúc thơ, thì cần phải đợi đến trối chết đã, HBRơ 9:16–17. A Bi Na Đi đã ngã xuống, sau khi chịu đựng cực hình cho đến chết vì lửa thiêu, MôSiA 17:20. Những người Am Mô Ni Ha cải đạo bị quăng vào lửa, AnMa 14:8–11. Nhiều người bị giết chết vì họ đã làm chứng về những điều này, 3 NêPhi 10:15. Kẻ nào bỏ mạng sống mình trong chính nghĩa của ta sẽ tìm thấy được cuộc sống vĩnh cửu, GLGƯ 98:13–14. Joseph Smith và Hyrum Smith là những người tuẫn đạo cho sự phục hồi của phúc âm, GLGƯ 135. Joseph Smith đã đóng ấn chứng ngôn của ông bằng với chính máu mình, GLGƯ 136:39.