Phần Giúp Đỡ Học Tập
Khải Tượng Thứ Nhất


Khải Tượng Thứ Nhất

Sự hiện đến của Thượng Đế Đức Chúa Cha và Con của Ngài Chúa Giê Su Ky Tô cho Tiên Tri Joseph Smith thấy trong khu rừng.

Vào mùa xuân năm 1820, Joseph Smith Jr. được mười lăm tuổi. Ông sống với gia đình mình tại thị xã Palmyra, New York. Cách nhà của ông không xa về phía tây là một khu rừng có nhiều cây lớn. Joseph đã đi đến nơi này cầu nguyện lên Thượng Đế để tìm hiểu giáo hội nào là giáo hội đúng. Ông đã có được một ấn tượng khi đọc Kinh Thánh rằng ông phải tìm kiếm câu trả lời đó từ Thượng Đế (GiaCơ 1:5–6). Để đáp lại lời cầu nguyện của ông, Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã hiện đến cùng ông và phán bảo ông không được gia nhập một giáo hội nào trên thế gian lúc đó, vì tất cả đều sai lầm (JS—LS 1:15–20). Kinh nghiệm thiêng liêng này đã khởi đầu cho một loạt những sự kiện mà đã mang lại Sự Phục Hồi phúc âm và Giáo Hội chân chính của Đấng Ky Tô.