Thánh Thư
Giáo Lý và Giao Ước 137


Tiết 137

Khải tượng ban cho Tiên Tri Joseph Smith, trong đền thờ ở Kirtland, Ohio, ngày 21 tháng Giêng năm 1836. Dịp này là vào lúc thực hiện các giáo lễ trong việc chuẩn bị cho lễ cung hiến đền thờ.

1–6, Vị Tiên Tri trông thấy anh Alvin của ông trong vương quốc thượng thiên; 7–9, Giáo lý về sự cứu rỗi người chết được tiết lộ; 10, Tất cả trẻ con đều được cứu rỗi trong vương quốc thượng thiên.

1 Các tầng trời được mở ra cho chúng tôi, và tôi nhìn thấy vương quốc thượng thiên của Thượng Đế, và vinh quang của vương quốc, trong thể xác con người hoặc ngoài thể xác mà tôi không thể biết.

2 Tôi trông thấy vẻ đẹp tuyệt vời của cánh cổng mà qua đó những người thừa hưởng vương quốc đó sẽ đi vào, cổng này giống như vòng lửa;

3 Tôi cũng trông thấy ngôi của Thượng Đế tỏa hào quang rực sáng, trên đó Đức Chúa ChaĐức Chúa Con đang ngồi.

4 Tôi trông thấy những đường phố xinh đẹp của vương quốc đó, mà các đường phố này dường như được lát bằng vàng.

5 Tôi trông thấy tổ phụ A ĐamÁp Ra Ham; và cha tôi cùng mẹ tôi; anh Alvin của tôi, là người đã ngủ yên từ lâu;

6 Và kỳ diệu thay anh ấy đã nhận được phần thừa hưởng trong vương quốc đó, vì rằng anh tôi đã rời bỏ cuộc đời này trước khi Chúa đưa bàn tay của Ngài ra quy tụ dân Y Sơ Ra Ên lần thứ hai, và chưa được làm phép báp têm để được xá miễn tội lỗi.

7 Do đó, tiếng nói của Chúa đã phán với tôi rằng: Tất cả những ai đã chết mà không có sự hiểu biết về phúc âm này, là những người đáng lẽ đã tiếp nhận phúc âm nếu họ đã được phép ở lại trên thế gian, sẽ là những người thừa hưởng vương quốc thượng thiên của Thượng Đế;

8 Ngoài ra những người nào sẽ chết sau này mà không có sự hiểu biết về phúc âm, là những người đáng lẽ đã tiếp nhận phúc âm với tất cả tấm lòng của mình, cũng sẽ là những người thừa tự của vương quốc đó;

9 Vì ta, là Chúa, sẽ phán xét tất cả mọi người tùy theo việc làm của họ, tùy theo những ước muốn trong lòng họ.

10 Và tôi cũng nhìn thấy tất cả trẻ con nào chết trước khi chúng đến tuổi hiểu biết trách nhiệm đều được cứu rỗi trong vương quốc thượng thiên.