Lớp Giáo Lý
Phần Giới Thiệu Chương Trình Lớp Giáo Lý Tự Học Ở Nhà


Phần Giới Thiệu Chương Trình Lớp Giáo Lý Tự Học Ở Nhà

Chương trình lớp giáo lý tự học ở nhà là nhằm giúp các em củng cố sự hiểu biết của mình về phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và áp dụng những lời giảng dạy của phúc âm trong cuộc sống hàng ngày của các em qua việc học thánh thư. Đối với chương trình học của các em trong năm nay, trước hết các em sẽ hoàn tất các bài tập đọc từ các văn bản thánh thư dành cho khóa học này—Sách Mặc Môn—rồi sau đó các em sẽ hoàn tất các bài học riêng. Mỗi tuần một lần, các em sẽ họp với một giảng viên lớp giáo lý để nộp bài của mình và tham gia vào một bài học hàng tuần.

Lớp giáo lý là một chương trình giáo dục tôn giáo hàng ngày. Việc thành tâm học thánh thư của các em phải là một sự thực hành hàng ngày. Các em sẽ cần phải làm bài tập của lớp giáo lý của mình mỗi ngày đi học, cho dù các em sẽ không tham dự một lớp học giáo lý mỗi ngày. Có 32 đơn vị phải được hoàn tất trong suốt khóa học. Biểu đồ đọc trên trang viii cho thấy điều các em cần phải học cho mỗi đơn vị. Giảng viên của các em sẽ giúp các em hiểu khi nào phải nộp bài của mỗi đơn vị. Phải mất khoảng 30 phút để hoàn tất mỗi bài học trong sách hướng dẫn học tập này, ngoài việc học thánh thư hàng ngày của các em.

Các em nên có hai nhật ký ghi chép việc học thánh thư (hoặc hai quyển sổ ghi chép), khác với quyển nhật ký cá nhân mà các em sẽ viết các bài tập từ các sinh hoạt hướng dẫn học tập vào trong đó. Mỗi tuần các em họp với giảng viên của mình, các em cần phải nộp nhật ký ghi chép việc học thánh thư có chứa đựng các bài tập đã làm xong từ các sinh hoạt hướng dẫn học tập các em đã hoàn tất cho tuần đó. Giảng viên của các em sẽ đọc và giải đáp các bài tập và trả lại nhật ký ghi chép việc học thánh thư cho các em vào tuần kế tiếp. Các em cũng có thể viết những câu trả lời của mình trên một tờ giấy trong một tập giấy rời và nộp các trang mà các em đã làm trong tuần đó. Sau đó, khi giảng viên của các em trả lại các trang đó, thì các em có thể cho các trang đó trở lại vào quyển sổ ghi chép.

Sử Dụng Sách Học Này trong một Chương Trình Lớp Giáo Lý Hàng Ngày

Sách học này có thể được các giảng viên và học sinh sử dụng trong một chương trình lớp giáo lý hàng ngày để làm nổi bật các bài học hoặc để học bù. Tuy nhiên, sách học này không nhằm để đưa cho mỗi học sinh lớp giáo lý hàng ngày. Nếu một học sinh cần phải học bù một bài học để có được tín chỉ, thì giảng viên có thể chỉ định cho em ấy hoàn tất bài học tự học ở nhà tương ứng với bài học đã bị bỏ qua.

Sử Dụng Sách Học Tự Học Ở Nhà dành cho Học Sinh

Hình Ảnh
sách hướng dẫn trang 17

Biểu Đồ Đọc Sách Mặc Môn

Hình Ảnh
Book of Mormon Reading

Lời Giới Thiệu Sách Mặc Môn

Sách Mặc Môn là gì?

Sách Mặc Môn là một chứng thư khác về Chúa Giê Su Ky Tô. Sách Mặc Môn bao gồm các bài viết của các vị tiên tri thời xưa, kể lại một truyện ký về những giao tiếp của Thượng Đế với một nhánh của gia tộc Y Sơ Ra trên lục địa Châu Mỹ. Đối với Các Thánh Hữu Ngày Sau, Sách Mặc Môn đi song song với Kinh Thánh, Giáo Lý và Giao Ước, và Trân Châu Vô Giá như là thánh thư. Sách Mặc Môn là một biên sử về các nền văn minh thời xưa vĩ đại của Châu Mỹ.

Kể từ khi sách được xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Anh vào năm 1830, Sách Mặc Môn đã được dịch ra bằng nhiều ngôn ngữ, và số bản in đã lên tới hơn 150 triệu quyển. Sách đã được các vị tiên tri của Thượng Đế mô tả là “nền tảng” của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Tại Sao Việc Học Sách Mặc Môn Là Quan Trọng đối với Tôi?

Chủ Tịch Ezra Taft Benson đã dạy rằng các phước lành của việc đến gần Thượng Đế đang chờ đợi các em khi các em học Sách Mặc Môn với một tấm lòng chân thành:

″Không có một điều gì đó từ tận đáy lòng chúng ta lại khát khao được đến gần Thượng Đế hơn, được giống như Ngài hơn trong cuộc sống hằng ngày, để thường xuyên cảm thấy sự hiện diện của Ngài với chúng ta sao? Nếu có, thì Sách Mặc Môn sẽ giúp chúng ta làm nhiều hơn bất cứ sách nào khác.

“Không phải Sách Mặc Môn chỉ dạy chúng ta lẽ thật mà thôi, mặc dù sách quả thật có làm điều đó. Không phải Sách Mặc Môn chỉ làm chứng về Đấng Ky Tô mà thôi, mặc dù sách quả thật cũng làm điều đó. Mà còn có thêm một điều gì khác nữa. Một quyền năng trong sách này sẽ bắt đầu tuôn tràn vào cuộc sống của các anh chị em vào giây phút các anh chị em bắt đầu nghiêm chỉnh học sách này. Các anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng lớn lao hơn để chống lại cám dỗ. Các anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng để tránh bị lừa gạt. Các anh chị em sẽ tìm thấy quyền năng để ở trên con đường chật và hẹp. Thánh thư được gọi là ′những lời nói về cuộc sống′ (xin xem GLGƯ 84:85), và không ở đâu có lời nào chân chính hơn là trong Sách Mặc Môn. Khi bắt đầu khao khát những lời đó thì các anh chị em sẽ thấy rằng cuộc sống càng ngày càng dồi dào hơn” (“The Book of Mormon—Keystone of Our Religion,” Ensign, tháng Mười Một năm 1986, 7).

Sách Mặc Môn được viết cho chúng ta ngày nay. Mặc Môn, vị tiên tri thời xưa mà sách được đặt theo tên ông, và con trai của ông là Mô Rô Ni đã tóm lược các biên sử từ nhiều thế kỷ khi biên soạn các bảng khắc bằng vàng mà từ đó Tiên Tri Joseph Smith đã phiên dịch Sách Mặc Môn. úng ta Thượng Đế là Đấng biết sự cuối cùng từ lúc ban đầu, đã soi dẫn các vị tiên tri về những điều gì phải gồm vào phần tóm lược mà chúng ta sẽ cần cho thời kỳ của mình. Mô Rô Ni là vị tiên tri cuối cùng viết trong Sách Mặc Môn, đã nhìn thấy trước thời kỳ của chúng ta: “Này, tôi nói với các người như thể các người có trước mặt tôi, tuy rằng các người chưa có. Nhưng này, Chúa Giê Su Ky Tô đã cho tôi thấy được các người, và tôi biết việc làm của các người” (Mặc Môn 8:35).

Chủ Tịch Benson cũng dạy rằng việc học Sách Mặc Môn sẽ giúp các em phân biệt được điều thiện với điều ác:

″Sách Mặc Môn mang con người đến cùng Đấng Ky Tô qua hai phương tiện cơ bản. Trước hết, sách cho biết trong một cách minh bạch về Đấng Ky Tô và phúc âm của Ngài. Sách làm chứng về thiên tính và về sự cần thiết để có một Đấng Cứu Chuộc và sự cần thiết để chúng ta đặt lòng tin cậy của mình vào Ngài. Sách làm chứng về Sự Sa Ngã và Sự Chuộc Tội cùng các nguyên tắc đầu tiên của phúc âm, kể cả việc chúng ta cần một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối cùng một sự sinh lại phần thuộc linh. Sách rao giảng rằng chúng ta phải kiên trì đến cùng trong sự ngay chính và sống cuộc sống đức hạnh của một Thánh Hữu.

“Thứ hai, Sách Mặc Môn cho thấy những kẻ thù của Đấng Ky Tô. Sách khuynh đảo các giáo lý sai lạc và chấm dứt cảnh tranh chấp. (Xin xem 2 Nê Phi 3:12.) Sách củng cố các tín đồ khiêm nhường của Đấng Ky Tô chống lại các kế hoạch tà ác, các chiến lược, và các giáo lý của quỷ dữ trong thời kỳ của chúng ta. Loại người bỏ đạo trong Sách Mặc Môn cũng tương tự với loại người chúng ta có ngày nay. Thượng Đế, với khả năng biết trước vô hạn của Ngài, đã tạo ra Sách Mặc Môn để chúng ta có thể thấy được lỗi lầm và biết cách chống lại các khái niệm giáo dục, chính trị, tôn giáo, và triết lý sai lạc của thời kỳ chúng ta” (“The Book of Mormon Is the Word of God,” Ensign, tháng Năm năm 1975, 64).

Về Sách Mặc Môn

Sách Mặc Môn gồm có 15 sách nhỏ hơn. Tám trong số các sách này bắt đầu với một tiêu đề được viết trên các bảng khắc bằng vàng nguyên thủy do Tiên Tri Joseph Smith phiên dịch: 1 Nê Phi, 2 Nê Phi, Gia Cốp, An Ma, Hê La Man, 3 Nê Phi, 4 Nê Phi, và Ê The. Một số chương trong Sách Mặc Môn cũng đi sau một tiêu đề được gồm vào trong các bảng khắc bằng vàng nguyên thủy (ngoại trừ các câu về các chương đã được gồm vào): Mô Si A 9, Mô Si A 23, An Ma 5, An Ma 7, An Ma 9, An Ma 17, An Ma 21, An Ma 36, An Ma 38, An Ma 39, An Ma 45, Hê La Man 7, Hê La Man 13, 3 Nê Phi 11, và Mô Rô Ni 9.

Trong phần đầu của mỗi chương trong Sách Mặc Môn có một bản tóm lược ngắn gọn về chương được in bằng chữ nghiêng. Các bản tóm lược chương này được viết và thêm vào dưới sự hướng dẫn của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và không phải là một phần của bản văn Sách Mặc Môn nguyên thủy từ các tấm bảng khắc bằng vàng.