Lớp Giáo Lý
Đon Vị 15: Ngày 2, An Ma 5:37–62


Đon Vị 15: Ngày 2

An Ma 5:37–62

Lời Giới Thiệu

Khi tiếp tục rao giảng ở Gia Ra Hem La, An Ma đã cảnh báo dân chúng rằng việc quyết định của họ để lắng nghe hoặc chối bỏ lời nói của ông sẽ đưa đến các phước lành hoặc hậu quả nào đó. Ông khuyến khích họ đáp ứng tiếng nói của Đấng Chăn Hiền Lành, Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng kêu gọi họ và mong muốn mang họ trở lại đàn chiên của Ngài. Trong khi nghiên cứu bài học này, các em hãy xem xét làm thế nào việc tuân theo tiếng nói của Đấng Chăn Hiền Lành sẽ giúp các em tránh những điều ô uế của thế gian và trở về với Thượng Đế.

An Ma 5:37–42, 53–62

An Ma mời mọi người noi theo Đấng Chăn Hiền Lành, chính là Đấng Cứu Rỗi

Trong thánh thư, đôi khi Chúa Giê Su Ky Tô được nói tới là ″Đấng Chăn Hiền Lành″ (xin xem Giăng 10:11–15). Các em nghĩ tại sao một người chăn hiền lành là một biểu tượng tốt về Đấng Cứu Rỗi? Chủ Tịch Ezra Taft Benson đã đưa ra lời mô tả sau đây về những người chăn chiên thời xưa:

″Trong thời Chúa Giê Su, người chăn Palestine được nhận thấy là người ấy bảo vệ chiên của mình. Không giống như những người chăn chiên thời nay, người chăn chiên thời đó luôn luôn đi trước đàn chiên của mình. Người chăn dẫn chiên mình đi. Người chăn biết mỗi con chiên và thường đặt tên cho mỗi con chiên. Chiên biết tiếng của người chăn và tin tưởng người chăn và sẽ không đi theo người lạ. Vì vậy, khi được gọi, chiên sẽ đến với người chăn. (Xin xem Giăng 10:14, 16).

″Ban đêm những người chăn sẽ mang chiên của họ vào một bãi quây súc vật gọi là chuồng cừu. Những bức tường cao bao quanh chuồng cừu, và gai được đặt trên đầu tường để ngăn chặn các dã thú và trộm leo qua.

Hình Ảnh
Không Bị Thất Lạc Nữa

″Tuy nhiên, đôi khi, các dã thú bị thúc đẩy bởi cơn đói sẽ nhảy qua các bức tường vào giữa đàn chiên và làm cho chiên sợ hãi. Một tình huống như vậy tách rời người chăn chân thật—một người yêu thương chiên—với người chăn thuê—là người làm việc chỉ vì được trả lương và nhiệm vụ.

″Người chăn chân thật sẵn sàng hy sinh mạng mình vì chiên. Người ấy sẽ đi giữa đàn chiên và chống trả vì sự an lạc của đàn chiên. Mặt khác, người chăn thuê quý trọng sự an toàn của mình hơn là đàn chiên và thường chạy trốn khỏi cảnh nguy hiểm.

″Chúa Giê Su đã dùng cách minh họa phổ biến này của thời Ngài để phán rằng Ngài là Đấng Chăn Hiền Lành, Đấng Chăn Chân Thật. Vì tình yêu thương của Ngài dành cho các anh chị em của Ngài, nên Ngài sẵn sàng và tự nguyện phó mạng sống Ngài cho họ. (Xin xem Giăng 10:17–18).” (“A Call to the Priesthood: ‘Feed My Sheep,’” Ensign, tháng Năm năm 1983, 43).

Viết những câu trả lời ngắn cho những câu hỏi sau đây trong sách học này:

  • Điều gì có thể xảy ra cho chiên nếu chúng không nghe theo người chăn?

  • Chúng ta giống như chiên như thế nào, và Đấng Cứu Rỗi giống như người chăn của chúng ta như thế nào?

  • Được đem vào đàn chiên của Ngài có nghĩa là gì? (xin xem An Ma 5:60).

Trong An Ma 5:37, An Ma mô tả dân Gia Ra Hem La như là chiên đã ″lầm đường lạc lối.″ Đọc An Ma 5:37–42, và tìm kiếm điều mà An Ma đã dạy về việc lắng nghe tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi.

  1. Viết những câu trả lời cho những câu hỏi sau đây vào trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em:

    1. Nghiên cứu An Ma 5:37–38, và giải thích bằng lời riêng của các em điều mà An Ma đã dạy về các nỗ lực của Đấng Cứu Rỗi để kêu gọi chúng ta noi theo Ngài.

    2. Trong An Ma 5:41, An Ma đã dạy gì về cách chúng ta có thể biết được là chúng ta có đang lưu tâm đến tiếng nói của Đấng Chăn Hiền Lành hay không? Một số ″những việc thiện″ nào có thể cho thấy rằng một Thánh Hữu Ngày Sau trẻ tuổi đang noi theo Đấng Chăn Hiền Lành?

Không phải lúc nào cũng dễ dàng để nhận ra và tuân theo tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi. Hãy suy ngẫm về lời trích dẫn sau đây của Anh Cả Dallin H. Oaks thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: ″Từ trong nhiều tiếng nói chúng ta nghe trên trần thế, chúng ta phải nhận ra tiếng nói của Đấng Chăn Hiền Lành, là Đấng kêu gọi chúng ta đi theo Ngài về nhà thiên thượng” (“Alternate Voices,” Ensign, tháng Năm năm 1989, 27).

Đọc An Ma 5:53–56, và đánh dấu các thái độ và hành động mà có thể làm cho một người nào đó khó lưu tâm đến tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi.

Hãy suy nghĩ về bất cứ thái độ hoặc hành động nào khác trong thế giới ngày nay làm cho người ta khó lưu tâm đến tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi. Giải thích vắn tắt lý do tại sao các em nghĩ rằng những thái độ và hành động này làm cho một người nào đó khó có thể nghe được tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi:

Trong An Ma 5:57, đánh dấu cụm từ “tất cả những ai muốn nghe theo tiếng nói của người chăn hiền lành.″ Rồi đánh dấu ba cụm từ khác trong câu 57 mà cho biết điều các em có thể làm để tuân theo tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi.

  1. Trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em, hãy viết xuống một ví dụ cho mỗi một trong ba câu sau đây, cho thấy điều mà một thanh thiếu niên Thánh Hữu Ngày Sau trong trường học hoặc cộng đồng của mình có thể làm để: (a) tránh khỏi điều ác, (b) tách ra khỏi, và (c) không đụng đến những thứ ô uế. Sau đó hãy suy nghĩ về hai sinh hoạt hoặc thói quen ngay chính mà sẽ giúp giới trẻ lắng nghe kỹ hơn tiếng nói của Đấng Chăn Hiền Lành. Nếu một trong những sinh hoạt hay thói quen này đã giúp các em nghe tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi, thì hãy cân nhắc việc viết vào nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em để chia sẻ với giảng viên hoặc lớp học của các em sau này.

Như đã được ghi trong An Ma 5:58–60, An Ma đã dạy lẽ thật này: Nếu tuân theo tiếng nói của Chúa (Đấng Chăn Hiền Lành), thì chúng ta sẽ được quy tụ vào vương quốc của Ngài. Đánh dấu những lời hứa hoặc phước lành trong An Ma 5:58–60 mà những người nhận được sự thừa hưởng ở bên tay phải của Thượng Đế sẽ nhận được.

  1. Hãy cân nhắc xem mỗi một trong những lời hứa hoặc những phước lành này mà các em đã đánh dấu có ý nghĩa gì đối với các em. Rồi viết vào nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em về lý do tại sao các em nghĩ việc tách riêng bản thân mình khỏi những điều tà ác đều xứng đáng với những phước lành này.

Khi tuân theo tiếng nói của Đấng Cứu Rỗi, các em sẽ nhận được các phước lành này và cuối cùng nhận được phước lành của sự tôn cao.

An Ma 5:43–52

Anh Ma cho biết cách ông đã đạt được một chứng ngôn và giảng dạy về sự hối cải

Hãy suy nghĩ về một điều gì đó mà các em đã học được qua mỗi giác quan trong năm giác quan của các em: nhìn, nghe, sờ, ngửi, và nếm. Có cách nào các em có thể biết được điều gì đó mà không cần sử dụng một trong những giác quan của mình không? Đọc An Ma 5:45–48,và tìm kiếm điều An Ma nói là ông đã biết và ông biết được điều đó như thế nào.

Đánh dấu trong An Ma 5:48 điều mà An Ma đã giảng dạy về Chúa Giê Su Ky Tô. Sứ điệp về An Ma 5:45–48 có thể được tóm lược trong cách này: Chúng ta có thể tự mình biết được, qua Đức Thánh Linh, rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Chuộc của nhân loại.

Mọi người đều đương đầu với những thử thách đối với đức tin và chứng ngôn của họ. Việc có được chứng ngôn của các em về lẽ trung thực của phúc âm nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh có thể củng cố các em trong những thời gian khó khăn đó. Việc nhớ đến lời chứng của mình về Đức Thánh Linh, như An Ma đã làm, có thể giúp các em đứng vững trong lúc gặp thử thách. Từ tấm gương của An Ma, chúng ta cũng có thể biết được rằng việc nhịn ăn và cầu nguyện có thể giúp chúng ta cảm thấy Thánh Linh xác nhận lại các lẽ thật và duy trì các chứng ngôn của mình khi các chứng ngôn đó cần phải được củng cố.

Hình Ảnh
Anh Cả M. Russell Ballard

Hãy suy ngẫm về chứng ngôn của mình khi các em đọc lời trích dẫn sau đây từ Anh Cả M. Russell Ballard thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ khuyến khích chúng ta nên tìm kiếm chứng ngôn riêng của mình về Chúa Giê Su Ky Tô: ″Chứng ngôn riêng của cá nhân về lẽ thật phúc âm, nhất là về cuộc đời và sứ mệnh thiêng liêng của Chúa Giê Su Ky Tô, là điều cần thiết cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta. Đấng Cứu Rỗi phán: ′Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng Cha đã sai đến’ [Giăng 17:3]. Nói cách khác, cuộc sống vĩnh cửu là kết quả của sự hiểu biết cá nhân của chúng ta về Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử Thánh của Ngài. Việc chỉ biết về hai Ngài là không đủ. Chúng ta cần phải có những kinh nghiệm cá nhân thuộc linh để giữ vững chúng ta trong phúc âm” (“Feasting at the Lord’s Table,” Ensign, tháng Năm năm 1996, 80).

  1. Hoàn tất một hoặc nhiều sinh hoạt hơn sau đây trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em:

    1. Viết về một thời gian mà các em đã nghe một người nào đó chia sẻ chứng ngôn mạnh mẽ, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Chuộc của nhân loại. Viết cảm nghĩ của các em khi nghe chứng ngôn này.

    2. Đọc An Ma 5:46, và rồi viết bằng lời riêng của các em cách An Ma đã nhận được chứng ngôn của ông về Chúa Giê Su Ky Tô như thế nào. Suy nghĩ về cách các em có thể noi theo tấm gương của An Ma để giúp củng cố chứng ngôn của các em về Đấng Cứu Rỗi, và viết xuống những ý nghĩ của mình.

    3. Viết về một thời gian khi các em cảm nhận Đức Thánh Linh làm chứng với các em rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Chuộc của thế gian. Viết xuống một mục tiêu cụ thể mà sẽ giúp các em đạt được hoặc củng cố chứng ngôn của các em về Đấng Cứu Rỗi, như nhịn ăn hoặc cầu nguyện tha thiết hơn hay chăm chú học thánh thư hơn. Cố gắng hoàn thành mục tiêu này, cho dù phải mất ″nhiều ngày” (An Ma 5:46). (Việc hoàn tất sinh hoạt này cũng có thể giúp các em làm tròn điều kiện cần thiết của chương trình Sự Tiến Triển Cá Nhân hoặc Bổn Phận đối với Thượng Đế).

Đọc An Ma 5:49–52, và tìm kiếm điều mà An Ma đã giảng dạy dân chúng về sự hối cải. Trên các dòng kẻ sẵn, hãy giải thích lý do tại sao các em nghĩ là tất cả mọi người phải hối cải để sống vĩnh viễn với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô:

Anh Cả Dallin H. Oaks đã mời chúng ta cân nhắc vài câu hỏi mà có thể giúp chúng ta áp dụng điều mà An Ma giảng dạy về sự hối cải và chuẩn bị để bước vào vương quốc của Thượng Đế:

Hình Ảnh
Anh Cả Dallin H. Oaks

″Nếu ngày giáng lâm của Ngài là vào ngày mai thì sao? Nếu chúng ta biết rằng mình sẽ gặp Chúa vào ngày mai—qua cái chết yểu của chúng ta hoặc qua sự giáng lâm bất ngờ của Ngài—chúng ta sẽ làm gì ngày hôm nay? Chúng ta nên có những lời thú tội nào? Chúng ta nên chấm dứt những thói quen nào? Chúng ta nên giải quyết các vấn đề nào? Chúng ta nên tha thứ điều gì? Chúng ta nên chia sẻ chứng ngôn nào?

“Nếu chúng ta sẽ làm những việc đó vào lúc ấy, thì tại sao không làm bây giờ? Tại sao không tìm kiếm sự bình an trong khi sự bình an có thể đạt được?″ (“Preparation for the Second Coming,” Ensign hoặc Liahona, tháng Năm năm 2004, 9).

  1. Hãy suy nghĩ về một trong các câu hỏi của Anh Cả Oaks. Trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em, hãy viết về lý do tại sao các em nghĩ rằng thật là quan trọng để sống mỗi ngày thể như các em đang chuẩn bị để gặp Chúa.

Hãy thành tâm cân nhắc cách các em có thể hành động theo điều các em đã học được ngày hôm nay để có thể sẵn sàng để gặp Đấng Cứu Rỗi và bước vào vương quốc của Ngài.

  1. Viết điều sau đây ở phần dưới cùng của những chỉ định ngày hôm nay trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em:

    Tôi đã học An Ma 5:37–62 và hoàn tất bài học này vào (ngày tháng năm).

    Tôi muốn chia sẻ với giảng viên của tôi về những câu hỏi, ý nghĩ và sự hiểu biết thêm: