Lớp Giáo Lý
Đơn Vị 14: Ngày 2, Mô Si A 27


Đơn Vị 14: Ngày 2

Mô Si A 27

Lời Giới Thiệu

Mô Si A 27 kể lại sự cải đạo của An Ma (con trai của An Ma) và các con trai của Vua Mô Si A. Truyện ký này kể về những nỗ lực chống đối của họ để phá hoại Giáo Hội của Thượng Đế, sự hiện đến của một thiên sứ, sự thay đổi kỳ diệu của An Ma, và những nỗ lực của các thanh niên này để sửa chữa những thiệt hại do họ gây ra. Truyện ký về sự cải đạo của An Ma nhấn mạnh đến sự cần thiết cho tất cả các cá nhân phải được sinh lại về phần thuộc linh và sống trong sự ngay chính. Chương này cũng cho thấy các phước lành của việc cầu nguyện cho những người chọn không tuân theo phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
An Ma Đứng Lên

Mô Si A 27:1–23

Một thiên sứ kêu gọi An Ma Con và các con trai của Mô Si A phải hối cải

Hãy suy nghĩ về những người các em quen biết mà không có chứng ngôn về phúc âm hoặc đã xa rời Giáo Hội. Các em sẽ làm gì nếu một người trong số họ từ chối tất cả các nỗ lực của các em để giúp đỡ người đó? Hãy tìm kiếm những điều hiểu biết sâu sắc về câu hỏi này khi các em học ngày hôm nay.

Đọc Mô Si A 27:8–10, và nhận ra những câu này mô tả An Ma và các con trai của Mô Si A như thế nào. An Ma và các con trai của Mô Si A cố gắng để làm điều gì cho Giáo Hội và các tín hữu Giáo Hội?

Phần mô tả nào về An Ma và các con trai của Mô Si A nổi bật nhất đối với các em? Tại sao?

Đôi khi, chúng ta có thể cảm thấy bị cám dỗ để tin rằng một số người sẽ không bao giờ thay đổi và đến cùng Chúa. Hãy suy nghĩ về thái độ này khi các em tiếp tục học Mô Si A 27.

Đọc Mô Si A 27:11–14, và gạch dưới lý do tại sao vị thiên sứ hiện đến cùng An Ma và các con trai của Mô Si A.

Mô Si A 27:14 dạy nguyên tắc này: Chúa đáp ứng những lời cầu nguyện trung tín của chúng ta cho những người khác. Các em có thể muốn viết nguyên tắc này trong thánh thư của các em bên cạnh {Mô Si A 27:14. Không phải ai cũng cần phải hối cải và không phải ai chúng ta cầu nguyện cho cũng sẽ được một thiên sứ hiện đến. Chúa đáp ứng những lời cầu nguyện trung tín của chúng ta cho người khác theo sự thông sáng của Ngài.

  1. Trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em, hãy trả lời một hoặc cả hai câu hỏi sau đây:

    1. Khi nào các em đã cảm thấy rằng những lời cầu nguyện của mình đã tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống của một người nào đó?

    2. Làm thế nào việc tin rằng Chúa đáp ứng những lời cầu nguyện trung tín của chúng ta thay cho những người khác có thể ảnh hưởng đến cách các em cầu nguyện?

Hãy suy ngẫm cách các em có thể áp dụng truyện ký về An Ma và các con trai của Mô Si A vào cuộc sống của mình. Các em có thể tiếp tục cầu nguyện cho những người mà các em quên biết và yêu mến là những người chọn để hành động trái với những lời giảng dạy của Chúa. Các em có thể nhớ rằng Chúa lắng nghe lời cầu nguyện và đáp ứng theo cách thức và kỳ định riêng của Ngài nhưng cho phép mỗi người có quyền tự quyết. Ngoài ra, cũng hãy suy nghĩ kỹ về các câu hỏi sau đây: Ai có thể đang cầu nguyện cho sự an lạc của các em? Chúa có thể muốn các em phải thay đổi như thế nào? Các em cần phải làm gì cho sự thay đổi đó được xảy ra?

Đọc phần còn lại của những lời nói của vị thiên sứ với An Ma, như đã được ghi lại trong Mô Si A 27:15–16. Hãy nhớ rằng vị thiên sứ đã cất lời nói “như tiếng sấm sét, khiến cho đất nơi họ đang đứng phải rung chuyển” (Mô Si A 27:11). Hãy tưởng tượng rằng kinh nghiệm này sẽ ảnh hưởng đến các em như thế nào nếu các em đang ở cùng với An Ma và các con trai của Mô Si A.

Các em sẽ tóm tắt sứ điệp của vị thiên sứ như thế nào?

Hình Ảnh
Cha của Ông Rất Vui Mừng

Sau khi sứ điệp của vị thiên sứ, An Ma không thể nói được. Ông trở nên quá yếu đuối, và ông được “những người đi theo ông khiêng ông đi trong lúc ông bất động” (Mô Si A 27:19) và được đặt trước mặt cha của ông. Khi cha của An Ma nghe điều đã xảy ra, ông “rất vui mừng vì cha ông biết đó là quyền năng của Thượng Đế” (Mô Si A 27:20). Ông tụ họp dân chúng lại “để chứng kiến những gì Chúa đã làm cho con trai mình” (Mô Si A 27:21). Cha của An Ma đã yêu cầu các thầy tư tế nhịn ăn và cầu nguyện để con trai mình có thể nhận được sức mạnh và khả năng để nói (xin xem Mô Si A 27:22). Chúa đã đáp ứng những lời cầu nguyện của họ.

Mô Si A 27:24–31

An Ma Con và các con trai của Mô Si A hối cải và được tái sinh

Đọc Mô Si A 27:23–24, 28–30 để khám phá ra An Ma Con đã thay đổi như thế nào vì kinh nghiệm của ông với vị thiên sứ. Trong biểu đồ sau đây, hãy viết các từ hoặc cụm từ từ những câu mô tả tình trạng thuộc linh của An Ma trước và sau khi thay đổi trong lòng mình.

Trước khi

Sau khi

  1. Trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em, hãy viết xuống một cụm từ mà các em đã viết trong cột Sau khi mà các em hy vọng sẽ mô tả các em trong suốt cuộc đời của các em. Giải thích tại sao.

Hãy xem lạiMô Si A 27:24, 28, và đánh dấu điều An Ma đã làm và điều Chúa đã làm mà mang lại sự thay đổi trong lòng của An Ma.

  1. Trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em, hãy viết ra lý do tại sao là điều quan trọng để hiểu điều chúng ta phải làm khi chúng ta tìm cách thay đổi cuộc sống của mình và cũng là điều mà Chúa sẽ làm cho chúng ta.

  2. Trả lời một hoặc cả hai câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em:

    1. Làm thế nào Mô Si A 27 có thể giúp đỡ những người đang chán nản và nghĩ rằng họ không thể hối cải và đến cùng Chúa?

    2. Làm thế nào Mô Si A 27 có thể giúp đỡ những người tin rằng một người nào khác sẽ không bao giờ hối cải và đến cùng Chúa?

Đọc Mô Si A 27:25–26, và nhận ra người nào cần phải được thay đổi qua Sự Chuộc Tội—hay nói cách khác, những người phải được Thượng Đế sinh ra.

Những câu này dạy nguyên tắc: Mỗi người chúng ta phải được tái sinh qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô. Việc được Thượng Đế sinh ra có nghĩa là Thánh Linh của Chúa gây ra một sự thay đổi lớn lao trong lòng của một người để người đó không còn mong muốn làm điều ác nữa, mà thay vì thế mong muốn tìm kiếm những sự việc của Thượng Đế (xin xem Mô Si A 5:2). An Ma và các con trai của Mô Si A nhanh chóng trải qua một sự thay đổi lớn lao trong lòng, nhưng hầu hết chúng ta đều được thay đổi nhờ vào Sự Chuộc Tội một cách dần dần hơn. Việc được Thượng Đế sinh ra là một tiến trình nhiều hơn là một sự kiện.

  1. Trả lời các câu hỏi sau đây trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em:

    1. Các em đuợc thay đổi như thế nào nhờ vào Sự Chuộc Tội khi các em đã hối cải và cố gắng mỗi ngày để noi theo Đấng Cứu Rỗi?

    2. Một điều các em có thể làm để đến cùng Chúa và để cho Sự Chuộc Tội tạo ra một sự khác biệt trong cuộc sống của các em là gì?

Mô Si A 27:32–37

An Ma Con và các con trai của Mô Si A đi khắp nơi trong xứ, thú nhận tội lỗi của mình và củng cố Giáo Hội

Hình Ảnh
An Ma thuyết giảng

Các câu kế tiếp các em sẽ học trong Mô Si A 27 minh họa nguyên tắc: Để thực sự hối cải, một người phải làm mọi điều có thể làm được để sửa chỉnh sự thiệt hại mà người ấy đã làm. Sự bồi thường có nghĩa là làm điều chúng ta có thể làm để sửa chỉnh những ảnh hưởng của những lựa chọn xấu của chúng ta và khôi phục lại điều đã bị hư hại bởi những hành động của chúng ta. Ví dụ, nếu một người nào đó lấy trộm đồ của một người hàng xóm, việc bồi thường sẽ gồm có việc trả lại món đồ đã bị đánh cắp. Đọc Mô Si A 27:32–37, và nhận ra điều An Ma và các con trai của Mô Si A đã làm để bồi thường cho các tội lỗi của họ.

Viết xuống cách một người nào đó có thể bồi thường các tội lỗi sau đây:

  • Nói dối với cha hay mẹ:

  • Lan truyền tin đồn nhảm về một người khác:

  • Gian lận trong một bài tập của nhà trường:

Khi các em suy nghĩ về cách các em có thể được thay đổi nhờ vào Sự Chuộc Tội, hãy xem xét làm thế nào các em có thể hối cải và bồi thường cho tội lỗi của mình.

  1. Viết điều sau đây ở dưới cùng của bài tập cho ngày hôm nay trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em:

    Tôi đã học Mô Si A 27 và hoàn tất bài học này vào (ngày).

    Các câu hỏi, những suy nghĩ, và những hiểu biết sâu sắc bổ sung tôi muốn chia sẻ với giảng viên của tôi: