Scripture Stories
Chương 5: Joseph Smith và Oliver Cowdery: tháng Hai–tháng Tư năm 1829


“Chương 5: Joseph Smith và Oliver Cowdery: tháng Hai–tháng Tư năm 1829,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 22–25

“Chương 5,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 22–25

Chương 5

Joseph Smith và Oliver Cowdery

(tháng Hai–tháng Tư năm 1829)

Hình Ảnh
Joseph Smith Sr. visiting Joseph

Joseph và Emma Smith sống trong một nông trại nhỏ gần Harmony, Pennsylvania. Cha của Joseph đến thăm họ. Họ rất vui mừng được gặp ông. Cha của Joseph là một người tốt.

Hình Ảnh
Joseph receiving revelation

Chúa Giê Su ban cho Joseph một điều mặc khải về cha ông. Điều mặc khải này cho biết cách thức mà người ta có thể giúp Chúa Giê Su. Họ phải yêu mến Chúa Giê Su. Họ phải siêng năng giảng dạy phúc âm. Họ phải yêu thương và giúp đỡ những người khác.

Hình Ảnh
Joseph Smith Sr. praying

Những người muốn làm người truyền giáo và giúp Chúa Giê Su thì phải học tập và học hỏi. Họ phải có đức tin. Họ phải cầu nguyện. Chúa Giê Su nói rằng những người phụ giúp Ngài thì sẽ được ban phước.

Hình Ảnh
Joseph Smith Sr. leaving Joseph and Emma

Cha của Joseph đi về nhà. Ông cố gắng làm những điều mà Chúa Giê Su bảo ông làm.

Hình Ảnh
Joseph praying

Joseph phải làm việc trong nông trại của ông. Ông cũng cần phải phiên dịch các bảng khắc bằng vàng. Ông có quá nhiều công việc để làm. Joseph cầu nguyện và cầu xin Thượng Đế giúp đỡ.

Hình Ảnh
Joseph meeting Oliver Cowdery

Thượng Đế đáp ứng lời cầu nguyện của ông. Thượng Đế gửi một người tên là Oliver Cowdery đến cùng Joseph. Oliver Cowdery muốn biết về các bảng khắc bằng vàng. Joseph cho Oliver biết về Mô Rô Ni và các bảng khắc. Ông cho Oliver biết về Sách Mặc Môn.

Hình Ảnh
Oliver Cowdery transcribing

Oliver tin lời Joseph. Oliver nói rằng ông sẽ giúp Joseph phiên dịch các bảng khắc bằng vàng. Joseph đọc lớn những chữ. Oliver viết những chữ lên trên giấy. Joseph và Oliver làm việc vất vả.

Hình Ảnh
Joseph and Oliver

Chúa Giê Su giảng dạy nhiều điều cho Joseph và Oliver. Ngài nói họ không được cố gắng làm giàu. Họ phải học hỏi về Thượng Đế. Ngài nói họ phải giúp người ta học hỏi phúc âm. Chúa Giê Su nói rằng họ phải có đức tin và làm những việc thiện. Nếu họ làm như thế, họ có thể sống với Cha Thiên Thượng mãi mãi.

Hình Ảnh
Oliver ready to translate

Chúa Giê Su nói Oliver phải luôn là bạn của Joseph. Ông phải luôn giúp đỡ Joseph. Chúa Giê Su nói rằng Oliver có thể học phiên dịch giống như Joseph. Đức Thánh Linh sẽ giúp Oliver đọc những lời của Sách Mặc Môn, nhưng Oliver phải có đức tin. Và ông phải suy nghĩ nhiều về những lời đó.

Hình Ảnh
Oliver trying to translate

Oliver cố gắng phiên dịch. Ông nghĩ chắc là điều dễ dàng. Ông không suy nghĩ về những lời đó. Ông muốn Thượng Đế cho ông biết về những lời đó. Ông không thể phiên dịch được.

Hình Ảnh
Joseph reading the plates

Oliver không cố gắng phiên dịch Sách Mặc Môn nữa. Joseph phiên dịch các bảng khắc. Oliver viết những lời cho Joseph. Chúa Giê Su nói Oliver phải làm việc cật lực khi ông giúp Joseph. Rồi Chúa Giê Su sẽ ban phước cho Oliver.

Hình Ảnh
Joseph praying

Chúa Giê Su nói rằng Oliver đã không cầu xin sự giúp đỡ của Thượng Đế trong một cách thức đúng. Chúa Giê Su bảo Joseph Smith về cách thức mà Oliver và mọi người có thể nhận được sự giúp đỡ từ Thượng Đế.

Hình Ảnh
young woman reading scriptures

Khi người ta cần sự giúp đỡ họ phải nghĩ về điều phải làm. Họ phải quyết định về điều gì là đúng.

Hình Ảnh
young woman praying

Rồi họ phải cầu vấn Thượng Đế để xem điều đó có đúng không. Nếu điều đó đúng, thì họ sẽ cảm thấy thoải mái trong lòng. Họ sẽ biết đó là điều đúng.

Hình Ảnh
young woman praying

Nếu điều đó sai, thì họ sẽ không cảm thấy thoải mái trong lòng.