Scripture Stories
Chương 48: Các Người Truyền Giáo ở Những Xứ Khác: tháng Sáu năm 1837–tháng Mười năm 1841


“Chương 48: Các Người Truyền Giáo ở Những Xứ Khác: tháng Sáu năm 1837–tháng Mười năm 1841,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 180–82

“Chương 48,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 180–82

Chương 48

Các Người Truyền Giáo ở Những Xứ Khác

(tháng Sáu năm 1837–tháng Mười năm 1841)

Hình Ảnh
large ship on ocean

Chúa muốn những người trong các xứ khác học hỏi về phúc âm. Ngài bảo Joseph Smith rằng một số Thánh Hữu phải đi truyền giáo ở Anh quốc. Anh Cả Heber C. Kimball và ba người nam khác được chọn để đi. Họ khởi hành đi Anh quốc trên một chiếc tàu.

Hình Ảnh
missionaries preaching

Họ gặp một người lãnh đạo của giáo hội khác. Người này để cho các người truyền giáo rao giảng trong giáo hội của ông. Nhiều người tin các người truyền giáo. Họ muốn được báp têm. Điều này khiến cho người lãnh đạo nổi giận. Ông nói các người truyền giáo không còn được rao giảng trong giáo hội của ông nữa.

Hình Ảnh
missionaries preaching

Các người truyền giáo rao giảng trong nhà của dân chúng. Nhiều người gia nhập Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
Joseph speaking to missionaries

Sau này những người nam khác cũng đi truyền giáo ở Anh quốc. Một số người đó là các Sứ Đồ. Joseph nói chuyện với họ trước khi họ ra đi. Ông bảo họ phải giảng dạy những điều gì cho người ta.

Hình Ảnh
Joseph speaking to missionaries

Joseph bảo các Sứ Đồ phải tuân theo tất cả các giáo lệnh của Thượng Đé. Ông nói với họ về chức tư tế. Ông nói chỉ có Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô mới có chức tư tế.

Hình Ảnh
missionarites leaving their families

Những người này sẵn sàng để đi truyền giáo. Họ không có tiền. Nhiều người trong số họ bị bệnh. Một số vợ và con của họ bị bệnh. Nhưng những người này biết Cha Thiên Thượng sẽ giúp họ và sẽ ban phước cho gia đình họ.

Hình Ảnh
missionary baptizing woman

Những người truyền giáo đi Anh quốc. Họ rao giảng trong nhiều thị trấn. Hằng ngàn người tốt tin phúc âm. Họ gia nhập Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô. Cha Thiên Thượng ban phước cho những người truyền giáo. Tất cả mọi người đều trở về nhà an toàn sau công việc truyền giáo của họ.

Hình Ảnh
Orson Hyde blessing the Holy Land

Orson Hyde là một trong số Mười Hai Vị Sứ Đồ. Joseph Smith nói Orson có công việc đặc biệt để làm cho dân Do Thái. Orson đi đến xứ Palestine (Phi Li Tin). Vào ngày 24 tháng Mười năm 1841, ông đã dâng lời cầu nguyện cung hiến xứ Palestine (Phi Li Tin).

Hình Ảnh
the Holy Land

Ông cầu xin Cha Thiên Thượng ban phước cho xứ này. Ông cầu xin có nước để hoa màu được mọc. Ông cầu xin cho tất cả mọi con cái của Áp Ra Ham có thể đi Palestine (Phi Li Tin) để sống. Họ có thể xây cất nhà cửa và trồng trọt ở đó.

Hình Ảnh
President Spencer W. Kimball in the Holy Land

Thượng Đế đã ban phước cho xứ Palestine (Phi Li Tin). Giờ đây xứ này được gọi là nước Do Thái. Vào năm 1979, Chủ Tịch Spencer W. Kimball đã dâng lời cầu nguyện cung hiến một khu vườn ở Do Thái. Nó được gọi là Vườn Tưởng Niệm Orson Hyde.