Scripture Stories
Chương 52: Rắc Rối ở Nauvoo: tháng Năm–tháng Tám năm 1842


“Chương 52: Rắc Rối ở Nauvoo: tháng Năm–tháng Tám năm 1842,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 191–93

“Chương 52,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 191–93

Chương 52

Rắc Rối ở Nauvoo

(tháng Năm–tháng Tám năm 1842)

Hình Ảnh
men building in Nauvoo

Nhiều người đi sống ở Nauvoo. Họ xây cất một thành phố xinh đẹp. Họ khởi sự xây cất một đền thờ. Các Thánh Hữu ở Nauvoo muốn có một thị trưởng cho thành phố.

Hình Ảnh
John C. Bennett

Các Thánh Hữu chọn John C. Bennett làm thị trưởng của Nauvoo. Thoạt tiên ông là một thị trưởng tốt. Nhưng ông bắt đầu làm những điều tà ác. Ông không ưa Joseph Smith.

Hình Ảnh
people meeting together

Những người dân ở Nauvoo muốn có một ngày lễ đặc biệt. Họ muốn những người lính đi diễn hành.

Hình Ảnh
John C. Bennett speaking to soldiers

John Bennett là một người chỉ huy những người lính. Ông quyết định những người lính sẽ có một trận chiến. Sẽ không phải là một trận chiến thật. Chỉ để vui thôi.

Hình Ảnh
John C. Bennett speaking to Joseph

Ông Bennett yêu cầu Joseph Smith chỉ huy những người lính trong trận đánh. Joseph Smith biết rằng John Bennett không ưa ông. Ông nghĩ Ông Bennett muốn giết chết ông. Chúa bảo Joseph đừng dự vào trận đánh.

Hình Ảnh
Joseph becoming new mayor

John Bennett tức giận. Ông không muốn làm thị trưởng của Nauvoo nữa. Người ta chọn Joseph Smith làm thị trưởng.

Hình Ảnh
John C. Bennett angry

John Bennett và một số người khác không muốn làm tín hữu của Giáo Hội nữa. Họ nói xấu Tiên Tri Joseph Smith.

Hình Ảnh
Joseph envisioning the Saints in Rocky Mountains

Joseph Smith nói chuyện với một số người là tín hữu của Giáo Hội. Ông nói các Thánh Hữu sẽ gặp thêm rắc rối. Một ngày nào đó họ sẽ phải rời khỏi Nauvoo. Họ sẽ đi đến Rặng Núi Rocky. Các Thánh Hữu sẽ xây cất thành phố nơi đó. Họ sẽ vâng lời Thượng Đế và trở nên một dân hùng mạnh.