Scripture Stories
Chương 22: Các Thánh Hữu ở Missouri: tháng Bảy–tháng Tám năm 1831


“Chương 22: Các Thánh Hữu ở Missouri: tháng Bảy–tháng Tám năm 1831,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 84–88

“Chương 22,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 84–88

Chương 22

Các Thánh Hữu ở Missouri

(tháng Bảy–tháng Tám năm 1831)

Hình Ảnh
church leaders going to Missouri

Tiên Tri Joseph Smith, Sidney Rigdon, Edward Partridge và những người khác đi Missouri. Họ rất vui mừng để ra đi. Họ muốn xây cất thành phố Si Ôn. Họ muốn Chúa cho họ thấy một chỗ đúng.

Hình Ảnh
river boat

Họ đi một phần đường bằng tàu thủy. Khi họ đến Missouri, Joseph muốn đi đường bộ. Ông biết vùng Missouri là thiêng liêng. Ông muốn trông thấy nó.

Hình Ảnh
Joseph and friends

Joseph và các bạn của ông đi ba trăm dặm đến Tỉnh Hạt Jackson. Trời nóng nhưng họ chẳng hề quan tâm. Họ muốn đi đến nơi đó để xây cất Si Ôn.

Hình Ảnh
missionaries greeting Joseph

Vị tiên tri và các bạn của ông đi Tỉnh Hạt Jackson, Missouri. Các người truyền giáo từ Kirtland đến gặp họ.

Hình Ảnh
Joseph and Emma

Một vài ngày sau đó, các Thánh Hữu từ Nữu Ước cũng đi Tỉnh Hạt Jackson. Mọi người đều vui mừng được đến nơi đó.

Hình Ảnh
members listening at conference

Tiên Tri Joseph và Giám Trợ Edward Partridge bảo các Thánh Hữu phải làm gì. Một số người nên mua đất ở Missouri. Oliver Cowdery và William W. Phelps phải bắt đầu mở trường học. Họ phải viết các quyển sách mà các trẻ nhỏ có thể đọc được.

Hình Ảnh
Joseph receiving revelation

Joseph muốn biết thành phố Si Ôn phải được xây cất ở nơi nào. Ông cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Lời cầu nguyện của ông được đáp ứng.

Hình Ảnh
Independence, Missouri

Chúa bảo Si Ôn phải được xây cất gần thành phố Independence trong Tỉnh Hạt Jackson, Missouri. Chúa cho Joseph biết nơi xây cất một đền thờ. Ngài nói Si Ôn không thể được xây cất sớm. Các Thánh Hữu sẽ gặp nhiều rắc rối trước. Nhưng họ có thể xây cất Si Ôn nếu họ có đủ đức tin.

Hình Ảnh
father and son praying

Chúa bảo Joseph rằng các Thánh Hữu phải tuân theo luật pháp ở Missouri. Họ phải tuân theo các giáo lệnh của Thượng Ðế. Họ phải làm nhiều điều tốt mà không cần phải bảo. Các Thánh Hữu phải hối cải tội lỗi của mình. Chúa không còn nhớ đến các tội lỗi khi người ta hối cải.

Hình Ảnh
Sidney Rigdon

Chúa nói rằng Sidney Rigdon phải làm lễ cung hiến đất đó. Sidney Rigdon hỏi các Thánh Hữu họ có biết ơn về đất đó không. Ông hỏi họ có tuân tất cả các giáo lệnh của Thượng Đế không. Các Thánh Hữu trả lời: “Có.” Rồi Sidney Rigdon cầu nguyện và làm lễ cung hiến đất đó.

Hình Ảnh
Joseph, Sidney and Oliver

Ngày kế tiếp Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon và một số bạn bè của họ có một buổi họp. Họ họp tại một chỗ đặc biệt ở Independence. Họ đọc thánh thư. Rồi họ cầu nguyện. Joseph Smith làm lễ cung hiến chỗ để xây cất đền thờ.

Hình Ảnh
Joseph speaking at conference

Tất cả các Thánh Hữu ở Missouri đi dự một đại hội. Họ được tràn đầy Đức Thánh Linh. Joseph bảo các Thánh Hữu là Thượng Đế sẽ ban phước cho họ nếu họ tuân giữ các lời hứa của họ.

Hình Ảnh
family praying

Một vài ngày sau đó, Chúa Giê Su ban cho Joseph một điều mặc khải khác. Ngài nói Chúa Nhật là một ngày đặc biệt. Chúa Nhật là ngày mà chúng ta phải làm những việc để giúp chúng ta tưởng nhớ đến Chúa Giê Su. Chúng ta không nên làm việc vào ngày Chúa Nhật. Chúng ta phải đi nhà thờ và dự Tiệc Thánh. Chúng ta phải hối cải tội lỗi của mình. Chúng ta phải đi thăm người bệnh. Chúng ta phải biết ơn về tất cả các phước lành của mình. Chúng ta phải luôn tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế.

Hình Ảnh
family receiving blessings

Các Thánh Hữu mà làm những điều này thì sẽ có được tất cả mọi thứ tốt lành mà họ cần. Họ sẽ có thức ăn, áo quần, nhà cửa và vườn tược. Họ sẽ được sung sướng. Họ sẽ có bình an trong cuộc sống này. Họ sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu.