Scripture Stories
Chương 64: Giáo Hội Của Chúa Giê Su Ky Tô Ngày Nay


“Chương 64: Giáo Hội Của Chúa Giê Su Ky Tô Ngày Nay,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 236–37

“Chương 64,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 236–37

Chương 64

Giáo Hội Của Chúa Giê Su Ky Tô Ngày Nay

Hình Ảnh
Joseph Smith and brethren

Nhiều năm trôi qua kể từ khi Giáo Hội được khởi sự ở Fayette, Nữu Ước. Giáo Hội đã lớn mạnh hơn trong những năm tháng đó. Vào năm 1830, sáu người khởi sự Giáo Hội trong khi những người khác theo dõi.

Hình Ảnh
missionaries greeting various cultures

Những người truyền giáo đi đến nhiều xứ để giảng dạy phúc âm. Người ta lắng nghe những người truyền giáo. Họ tin phúc âm và gia nhập Giáo Hội. Ngày nay hằng triệu tín hữu của Giáo Hội sống khắp nơi trên thế giới. Họ nói nhiều thứ tiếng. Họ rất vui mừng được làm tín hữu của Giáo Hội.

Hình Ảnh
modern prophets speaking at conference

Vào ngày 6 tháng Tư năm 1980, Giáo Hội đã ăn mừng sinh nhật. Giáo Hội được một trăm năm mươi tuổi. Giáo Hội có một đai hội đặc biệt vào ngày sinh nhật của mình. Có hai buổi họp cùng một lúc. Một buổi họp ở Fayette, Nữu Ước. Tiên tri Spencer W. Kimball có mặt nơi đó trong căn nhà mà đã được xây cất trông giống y như căn nhà của Peter Whitmer.

Hình Ảnh
family gardening together

Buổi họp kia là tại đại thính đường ở Thành Phố Salt Lake. Có hằng ngàn người tại buổi họp đó. Chủ Tịch Kimball ngỏ lời cùng các Thánh Hữu trên truyền hình. Ông làm lễ cung hiến căn nhà của Peter Whitmer. Tất cả các tín hữu của Giáo Hội rất vui mừng được nhìn thấy và nghe vị tiên tri. Các tín hữu của Giáo Hội đã được ban phước rất nhiều. Chúng ta phải biết ơn rằng chúng ta là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng ta có một tiên tri hướng dẫn chúng ta.