Scripture Stories
Chương 59: Đền Thờ Nauvoo Được Hoàn Tất: tháng Mười năm 1845–tháng Chín năm 1846


“Chương 59: Đền Thờ Nauvoo Được Hoàn Tất: tháng Mười năm 1845–tháng Chín năm 1846,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 212–14

“Chương 59,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 212–14

Chương 59

Đền Thờ Nauvoo Được Hoàn Tất

(tháng Mười năm 1845–tháng Chín năm 1846)

Hình Ảnh
Saints working on Nauvoo Temple

Một số Thánh Hữu không rời bỏ Nauvoo. Chúa đã bảo các Thánh Hữu xây cất một đền thờ ở Nauvoo. Họ muốn vâng lời Ngài. Những người ở lại Nauvoo tiếp tục làm việc khó nhọc trong đền thờ.

Hình Ảnh
Saints finishing temple

Nhiều Thánh Hữu bị bệnh. Đa số họ thì nghèo khó. Họ biết họ phải rời bỏ Nauvoo sốm. Nhưng họ vẫn muốn hoàn tất đền thờ.

Hình Ảnh
Nauvoo Temple

Cuối cùng đền thờ được hoàn tất. Các Thánh Hữu làm công việc đền thờ suốt ngày và suốt đêm. Họ được ban cho lễ thiên ân. Họ rất vui mừng để có được đền thờ.

Hình Ảnh
covered wagon

Cuối cùng số Thánh Hữu còn lại phải rời khỏi Nauvoo. Họ bỏ tất cả đồ đạc của họ lên xe kéo của họ. Họ vượt ngang Sông Mississippi sang bên kia sông.

Hình Ảnh
Saints leaving Nauvoo in sadness

Họ nhìn lại ngang dòng sông và trông thấy Nauvoo. Họ nhìn thấy ngôi đền thờ trên ngọn đồi. Họ rất buồn bã phải rời bỏ Nauvoo. Nhưng họ mãn nguyện là họ đã hoàn tất ngôi đền thờ của Chúa.

Hình Ảnh
Saints being blessed with quail

Các Thánh Hữu ở lại bên dòng sông trong một vài ngày. Họ không có đủ thức ăn để ăn. Chúa đã giúp họ. Ngài gửi đến một số con chim nhỏ gọi là chim cút. Các Thánh Hữu giết chết chim cút để ăn.

Hình Ảnh
men arriving to rescue Saints

Rồi Brigham Young gửi một số người đến giúp các Thánh Hữu. Những người này đưa họ đến nơi mà các Thánh Hữu khác cắm trại.