Scripture Stories
Chương 13: Joseph và Emma: tháng Bảy năm 1830


“Chương 13: Joseph và Emma: tháng Bảy năm 1830,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 51–55

“Chương 13,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 51–55

Chương 13

Joseph và Emma

(tháng Bảy năm 1830)

Hình Ảnh
Emma and Joseph

Joseph và Emma Smith sống ở Pennsylvania. Họ có một nông trai nhỏ. Joseph và Emma yêu thương nhau. Họ làm viêc khó nhọc để giúp đỡ nhau.

Hình Ảnh
Joseph and Emma

Joseph và Emma gặp nhiều rắc rối. Họ nghèo. Họ muốn có con. Emma sinh được một bé trai, nhưng đứa bé chết. Emma rất buồn bà. Sau này bà và Joseph có thêm con.

Hình Ảnh
Joseph planting seeds

Joseph lo nghĩ về gia đình mình. Ông muốn chăm sóc họ. Ông cần trồng trọt hoa màu để gia đình ông có thức ăn.

Hình Ảnh
Joseph teaching

Joseph cũng lo nghĩ về Giáo Hội. Những người tà ác đang gây rắc rối cho các Thánh Hữu. Một số các vị lãnh đạo Giáo Hội đã phải ẩn trốn những người tà ác. Joseph cần làm việc cật lực để giúp các Thánh Hữu.

Hình Ảnh
Joseph saying goodbye to Emma

Đôi khi Joseph phải rời nhà để giúp các Thánh Hữu. Joseph lấy làm buồn bã phải rời xa gia đình mình. Emma buồn bã khi Joseph đi xa. Bà lo nghĩ về ông.

Hình Ảnh
Joseph receiving consolation from God

Joseph cầu vấn Chúa Giê Su cho biết ông phải làm gì. Chúa Giê Su bảo tiên tri Joseph chớ lo nghĩ về những rắc rối của mình. Chúa Giê Su bảo ông chớ sợ những người tà ác. Chúa Giê Su nói Ngài sẽ luôn giúp Joseph.

Hình Ảnh
Saints giving food to Joseph

Chúa Giê Su nói Joseph phải trồng trọt hoa màu cho gia đình ông. Rồi ông phải đi giúp đỡ các Thánh Hữu. Chúa Giê Su bảo Joseph chớ lo lắng về thức ăn, áo quần hay tiền bạc. Các Thánh Hữu sẽ hiến tặng cho Joseph những gì ông cần.

Hình Ảnh
Emma teaching other women

Chúa Giê Su ban cho Joseph Smith một điều mặc khải cho Emma. Chúa Giê Su nói Emma Smith là một người phu nữ đặc biệt. Ngài đã chọn bà để làm công việc quan trọng.

Hình Ảnh
Emma comforting Joseph

Chúa Giê Su nói Emma phải tử tế với Joseph khi ông gặp rắc rối. Bà phải giúp ông được vui vẻ và không lo âu.

Hình Ảnh
Emma teaching from scriptures

Chúa Giê Su nói Emma Smith phải giảng dạy các Thánh Hữu. Bà phải giúp họ học hỏi thánh thư. Ngài nói Đức Thánh Linh sẽ giúp bà biết phải giảng dạy điều gì.

Hình Ảnh
Emma studying at home

Chúa Giê Su nói Emma phải dùng thời giờ của bà để học tập. Bà phải học hỏi và viết ra nhiều điều.

Hình Ảnh
Emma searching through books

Chúa Giê Su bảo Emma chọn những bài ca cho các Thánh Hữu hát. Những bài ca sẽ được in ra trong một sách hát.

Hình Ảnh
Saints singing

Thượng Đế thích nghe những người ngay chính hát. Những bài ca của họ là lời cầu nguyện lên Ngài. Những người ngay chính mà dâng tiếng hát lên Thượng Đế sẽ được ban phước.

Hình Ảnh
Joseph and Emma

Chúa Giê Su bảo Emma phải khiêm nhường. Ngài bảo bà phải yêu thương chồng bà. Ngài bảo bà phải vui mừng bởi vì Joseph sẽ có nhiều phước lành lốn lao.

Hình Ảnh
Emma Smith

Chúa Giê Su bảo Emma chớ lo nghĩ về thế gian này. Bà phải chuẩn bị cho một thế giới tốt đẹp hơn trên trời. Bà phải vui mừng và tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Rồi bà có thể được lên thiên thượng.

Hình Ảnh
Saints from many countries

Chúa Giê Su nói rằng những điều mà Ngài phán bảo cùng Emma Smith là cho tất cả mọi phụ nữ.