Scripture Stories
Chương 63: Các Thánh Hữu trong Rặng Núi Rocky: tháng Bảy năm 1847


“Chương 63: Các Thánh Hữu trong Rặng Núi Rocky: tháng Bảy năm 1847,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 230–33

“Chương 63,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 230–33

Chương 63

Các Thánh Hữu trong Rặng Núi Rocky

(tháng Bảy năm 1847)

Hình Ảnh
Brigham Young pointing

Những người tiền phong bắt đầu xây cất một thành phố trong Thung Lũng Great Salt Lake. Họ đặt tên thành phố là Thành Phố Salt Lake. Brigham Young chọn một chỗ để xây cất đền thờ.

Hình Ảnh
men planting and building

Brigham Young phân chia thành phố ra. Mỗi gia đình có một số đất cho một căn nhà và một nông trại. Những người tiền phong xây cất nhà bằng gỗ. Họ trồng hoa màu. Họ làm việc siêng năng. Brigham Young dạy các Thánh Hữu rằng mọi người phải làm việc để có những gì mà họ cần.

Hình Ảnh
men framing new church

Brigham Young chia thành phố ra thành năm tiểu giáo khu. Họ bắt đầu xây cất nhà thờ. Nhiều người tiền phong đến thung lũng. Chẳng bao lâu đã có được mười chín tiểu giáo khu.

Hình Ảnh
woman teaching children

Những người tiền phong khởi sự một trường học. Các lớp của trường học và những buổi họp nhà thờ ở trong cùng một tòa nhà. Sau này Trường Chúa Nhật được khởi sự.

Hình Ảnh
missionaries teaching man

Brigham Young gửi những người truyền giáo đến các xứ khác bên kia đại dương. Ờ một số nơi chỉ có một vài người gia nhập Giáo Hội.

Hình Ảnh
new members traveling by ship

Ở những nơi khác nhiều người tin các người truyền giáo. Họ gia nhập Giáo Hội. Nhiều người trong số họ muốn sống với các Thánh Hữu trong Thung Lũng Great Salt Lake. Họ vượt đại dương bằng tàu.

Hình Ảnh
pioneers traveling

Một số người vượt đồng bằng trong những chiếc xe kéo có mui. Nhưng một số người khác không có tiền để mua xe kéo. Họ làm những chiếc xe kéo nhỏ với hai bánh. Họ gọi là xe kéo tay. Những người tiền phong bỏ tất cả đồ đạc của mình lên xe kéo tay. Họ đẩy và kéo các chiếc xe ngang qua đồng bằng. Thật là công việc khó khăn để đẩy các chiếc xe kéo. Một số người bị bệnh và chết.

Hình Ảnh
Saints driving covered wagon

Brigham Young là một người lãnh đạo khôn ngoan. Ông gửi những người đàn ông và gia đình họ đến những chỗ khác nhau ở miền Tây. Một số Thánh Hữu xây cất các thị trấn ở California. Các Thánh Hữu khác xây cất các thị trấn ở Idaho, Arizona và Wyoming. Một số người lấy làm buồn phải rời bỏ nhà cửa của mình. Nhưng họ vâng theo lời Brigham Young.

Hình Ảnh
Saints in field

Các Thánh Hữu gặp nhiều rắc rối. Đôi khi hoa màu của họ không mọc lên. Những trận lụt làm trôi đi nông trại của họ. Đôi khi những người dân Da Đỏ đánh cắp đồ đạc từ các Thánh Hữu hay giết chết họ.

Hình Ảnh
Native American sharing food

Brigham Young bảo các Thánh Hữu phải tử tế với những người dân Da Đỏ. Các Thánh Hữu biếu tặng thức ăn cho những người dân Da Đỏ. Nhiều người dân Da Đỏ trở thành bạn của các Thánh Hữu.

Hình Ảnh
man working on Salt Lake Temple

Các Thánh Hữu bắt đầu xây cất các đền thờ ở miền Tây. Vào năm 1853, họ bắt đầu xây cất đền thờ ở Thành Phố Salt Lake. Họ làm việc trong bốn mươi năm để xây cất đền thờ này. Các Thánh Hữu xây cất ba ngôi đền thờ khác trước khi đền thờ Salt Lake được hoàn tất. Họ xây cất Đền Thờ St. George, Đền Thờ Logan và Đền Thờ Manti.