Scripture Stories
Chương 49: Các Thánh Hữu ở Nauvoo: tháng Giêng–tháng Bảy năm 1841


“Chương 49: Các Thánh Hữu ở Nauvoo: tháng Giêng–tháng Bảy năm 1841,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 183–84

“Chương 49,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 183–84

Chương 49

Các Thánh Hữu ở Nauvoo

(tháng Giêng–tháng Bảy năm 1841)

Hình Ảnh
Joseph praying

Joseph Smith và nhiều Thánh Hữu đang sống ở Nauvoo, Illinois. Chúa Giê Su ban cho Joseph một số điều mặc khải quan trọng. Chúa Giê Su nói Ngài rất hài lòng với công việc của Joseph đã làm. Chúa Giê Su nói tất cả các vua và những người lãnh đạo trên thế gian phải được cho biết về phúc âm.

Hình Ảnh
Saints building temple in Nauvoo

Chúa Giê Su nói các Thánh Hữu phải xây cất một đền thờ ở Nauvoo. Ngài muốn các Thánh Hữu hiến tặng vàng và bạc cho đền thờ. Họ phải mang đến nhiều loại gỗ đẹp để xây cất đền thờ.

Hình Ảnh
Jesus Christ

Chúa Giê Su nói Ngài sẽ đến đền thờ. Ngài sẽ ban những mặc khải về Giáo Hội của Ngài và chức tư tế.

Hình Ảnh
members performing baptisms for the dead

Chúa Giê Su bảo Joseph rằng các Thánh Hữu cần được báp têm thay cho những người đã chết. Ngài nói rằng họ phải xây cất một hồ báp têm trong đền thờ. Họ có thể được báp têm trong hồ nước thay cho người chết.

Hình Ảnh
Hyrum performing patriarchal blessing

Chúa Giê Su nói rằng Ngài yêu mến anh của Joseph, là Hyrum. Hyrum Smith sẽ là Tộc Trưởng của Giáo Hội. Ngài sẽ ban các phước lành đặc biệt cho các Thánh Hữu.

Hình Ảnh
Brigham Young speaking

Một ngày nọ, Chúa ban cho Joseph một điều mặc khải về Brigham Young. Chúa Giê Su nói Ngài yêu mến Brigham Young. Ngài biết Brigham đã siêng năng phục vụ Giáo Hội. Ông đã rời nhà để đi truyền giáo nhiều lần. Ông đã nhiều lần xa gia đình mình.

Hình Ảnh
Brigham caring for his family

Chúa nói Brigham Young phải ở lại với gia đình ông. Ông phải đặc biệt chăm sóc họ.