Scripture Stories
Chương 34: Thượng Đế Cảnh Cáo Những Người Dân Si Ôn: tháng Bảy–tháng Tám năm 1833


“Chương 34: Thượng Đế Cảnh Cáo Những Người Dân Si Ôn: tháng Bảy–tháng Tám năm 1833,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 128–31

“Chương 34,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 128–31

Chương 34

Thượng Đế Cảnh Cáo Những Người Dân Si Ôn

(tháng Bảy–tháng Tám năm 1833)

Hình Ảnh
Saints building stores in Missouri

Thượng Đế truyền lệnh thêm nhiều Thánh Hữu nữa đi Tỉnh Hạt Jackson, Missouri. Nhiều người đi đến đó để sống. Họ xây cất nhà, cửa hàng và xưởng in.

Hình Ảnh
angry men

Sa Tan không muốn các Thánh Hữu sống trong Tỉnh Hạt Jackson. Nó không muốn họ xây cất thành phố Si Ôn. Nó muốn những người khác phải đê tiện với họ. Sa Tan muốn những người tà ác làm cho các Thánh Hữu phải rời Tỉnh Hạt Jackson. Những người tà ác làm những gì Sa Tan muốn. Họ cố gắng làm cho các Thánh Hữu bỏ đi.

Hình Ảnh
mob gathering against Saints

Một đám đông dân chúng giận dữ họp nhau lại. Đám khủng bố này sai một số người đi gặp các vị lãnh đạo của Giáo Hội. Những người này bảo các Thánh Hữu phải rời Tỉnh Hạt Jackson. Nhưng các vị lãnh đạo của Giáo Hội biết Thượng Đế muốn họ xây cất thành phố Si Ôn ở Tỉnh Hạt Jackson. Họ bảo đám đông khủng bố là các Thánh Hữu không thể bỏ đi.

Hình Ảnh
mob destroying print shop

Những người tà ác trở lại cùng đám đông khủng bố. Đám đông khủng bố rất tức giận. Họ xông vào xưởng in của các Thánh Hữu. Họ phá hủy nó. Các Thánh Hữu không thể in được sách hay báo.

Hình Ảnh
mob preparing to tar and feather

Đám đông khủng bố bắt Giám Trợ Partridge và Anh Allen và cởi hết áo quần những người này ra. Họ đổ nhựa rải đường nóng và lông gà lên da của những người này. Đám đông khủng bố tìm kiếm các Thánh Hữu khác và đánh đập họ.

Hình Ảnh
mob with guns

Ba ngày sau những người tà ác cưỡi ngựa ngang qua thị trấn. Họ bắn súng vào các tòa nhà. Họ la hét những lời đê tiện với các Thánh Hữu. Họ nói họ sẽ quất bằng roi bất cứ người nào mà họ bắt được. Họ cố gắng tìm kiếm các vị lãnh đạo của Giáo Hội. Các vị lãnh đạo của Giáo Hội ẩn trốn khỏi đám đông khủng bố.

Hình Ảnh
Olivery Cowdery going to Kirtland

Một trong số các vị lãnh đạo là Oliver Cowdery. Ông rời Tỉnh Hạt Jackson. Ông đi gặp Joseph ở Kirtland.

Hình Ảnh
Joseph greeting Oliver

Oliver cho Joseph biết những người tà ác đã làm gì ở Si Ôn. Các Thánh Hữu ở Tỉnh Hạt Jackson muốn biết họ phải làm gì.

Hình Ảnh
Saints bringing food to storehouse

Joseph cho Oliver biết về một số điều mặc khải mà Chúa Giê Su đã ban cho mình. Chúa nói các Thánh Hữu phải xây cất một đền thờ ở Si Ôn. Các Thánh Hữu phải đóng tiền thập phân. Tiền thập phân sẽ trả cho đền thờ. Chúa Giê Su bảo Joseph rằng Si Ôn sẽ trở nên rộng lớn nếu các Thánh Hữu tuân theo Thượng Đế. Các Thánh Hữu sẽ bị trừng phạt nếu họ không tuân theo Thượng Đế.

Hình Ảnh
group of people voting

Chúa Giê Su nói các Thánh Hữu phải tuân theo các luật pháp trong xứ. Các Thánh Hữu phải bỏ phiếu cho những người ngay chính để làm những người lãnh đạo trong xứ. Đôi khi những người tà ác trở thành người lãnh đạo trong xứ. Điều này làm cho những ngay chính không vui.

Hình Ảnh
family waiting for mob to leave

Chúa truyền lệnh cho các Thánh Hữu chấm dứt làm những điều xấu xa. Chúa Giê Su nói rằng các Thánh Hữu chớ nên lo lắng về đám đông khủng bố. Họ không nên ghét những người tà ác. Các Thánh Hữu phải tha thứ cho những kẻ thù của họ. Họ chỉ phải chiến đấu khi nào Thượng Đế truyền lệnh cho họ phải đánh nhau. Thượng Đế sẽ trừng phạt những người tà ác.

Hình Ảnh
Saints framing buildings

Sau này, Chúa Giê Su nói các Thánh Hữu ở Si Ôn sẽ gặp rắc rối trong một thời gian. Họ đã không tuân theo các giáo lệnh. Một ngày nào đó, Chúa Giê Su sẽ giúp các Thánh Hữu xây dựng Si Ôn. Rồi Chúa Giê Su sẽ ban phước cho họ.