Scripture Stories
Chương 35: Các Thánh Hữu Rời Bỏ Tỉnh Hạt Jackson, Missouri: tháng Chín–tháng Mười Hai năm 1833


“Chương 35: Các Thánh Hữu Rời Bỏ Tỉnh Hạt Jackson, Missouri: tháng Chín–tháng Mười Hai năm 1833,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 132–34

“Chương 35,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 132–34

Chương 35

Các Thánh Hữu Rời Bỏ Tỉnh Hạt Jackson, Missouri

(tháng Chín–tháng Mười Hai năm 1833)

Hình Ảnh
Saints greeting governor of Missouri

Những người tà ác gây rắc rối cho các Thánh Hữu ở Tỉnh Hạt Jackson, Missouri. Các Thánh Hữu cố gắng xin vị thống đốc ở Missouri giúp đỡ. William Phelps và Orson Hyde đi gặp vị thống đốc. Họ cho ông biết về đám đông khủng bố. Họ cho biết nhà cửa của họ đã bị phá hủy như thế nào.

Hình Ảnh
Saints leaving governor

Vị thống đốc không chịu giúp đỡ họ. Ông bảo họ xin các quan tòa giúp đỡ. Nhưng các quan tòa là bạn của đám đông khủng bố. Họ không chịu giúp các Thánh Hữu.

Hình Ảnh
mobs attacking store

Đám đông khủng bố tấn công các Thánh Hữu trong sáu ngày. Họ giật sập nhà các Thánh Hữu. Họ gây thương tích cho những người nam. Họ xông vào cửa hàng và ném mọi thứ xuống sàn nhà.

Hình Ảnh
Saints driven from homes

Đám đông khủng bố làm cho các Thánh Hữu phải rời bỏ nhà mình. Đó là lúc mùa đông. Nhiều người chết bởi vì thời tiết lạnh lẽo và ẩm ướt. Các Thánh Hữu đi đến các thị trấn khác ở Missouri để trốn đám đông khủng bố.

Hình Ảnh
Saints gathered around fire

Các Thánh Hữu buồn bã. Nhà cửa, nông trại và cửa hàng của họ đều bị phá hủy. Các gia súc của họ bị đánh cắp. Vị thống đốc và các quan tòa không chịu giúp các Thánh Hữu.

Hình Ảnh
Saints looking forward with faith

Nhưng các Thánh Hữu vẫn còn có đức tin nơi Thượng Đế. Họ biết Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô là Giáo Hội chân chính. Họ biết Joseph Smith là tiên tri của Thượng Đế.

Hình Ảnh
Joseph praying

Joseph Smith đang ở tại Kirland, Ohio. Chúa Giê Su ban cho ông một điều mặc khải. Ngài bảo Joseph lý do tại sao các Thánh Hữu gặp rắc rối. Một số họ đã không tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế.

Hình Ảnh
Saints arguing with each other

Chúa Giê Su nói rằng các Thánh Hữu không cùng nhau làm việc. Họ không san sẻ. Họ nói vổi nhau những điều đê tiện. Họ không cầu nguyện lên Thượng Đế khi họ được sung sướng. Họ không bao giờ cảm tạ Thượng Đế. Họ chỉ cầu nguyện khi nào họ cần sự giúp đỡ.

Hình Ảnh
Jesus coming to earth

Chúa Giê Su nói rằng các Thánh Hữu phải chuẩn bị sẵn sàng cho ngày tái lâm của Ngài trên thế gian. Khi Ngài đến, người ta sẽ có được hòa bình. Các Thánh Hữu mà chịu đau khổ vì Chúa Giê Su sẽ được ban phước. Sa Tan sẽ không có quyền lực để cám dỗ các Thánh Hữu. Không một ai sẽ bị buồn bã. Sẽ không có cái chết như được biết ngày nay. Khi Chúa Giê Su tái lâm, mọi người sẽ được sung sướng.