Scripture Stories
Chương 36: Trại Si Ôn: tháng Hai–tháng Sáu năm 1834


“Chương 36: Trại Si Ôn: tháng Hai–tháng Sáu năm 1834,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 135–39

“Chương 36,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 135–39

Chương 36

Trại Si Ôn

(tháng Hai–tháng Sáu năm 1834)

Hình Ảnh
Joseph reading letter

Trong khi Joseph Smith đang ở tại Kirtland, Ohio, ông nghe các Thánh Hữu đang gặp rắc rối ở Missouri. Đám đông khủng bố làm cho họ phải rời bỏ nhà cửa của họ. Các Thánh Hữu cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng xin giúp đỡ.

Hình Ảnh
Joseph rising from prayer

Chúa Giê Su ban cho Joseph Smith một điều mặc khải. Ngài nói một số người của Giáo Hội phải đi Missouri để giúp đỡ các Thánh Hữu. Joseph Smith sẽ là người lãnh đạo của họ. Họ phải mang theo tiền bạc để mua đất đai. Chúa muốn năm trăm người đàn ông ra đi.

Hình Ảnh
Joseph speaking to the Saints

Joseph vâng theo lời Chúa. Ông bảo các Thánh Hữu rằng năm trăm người đàn ông sẽ đi đến đất Si Ôn ở Missouri. Ông yêu cầu những người này đi đến Kirtland. Chỉ có một trăm người đến. Những người đàn ông khác của Giáo Hội không vâng theo lời Chúa.

Hình Ảnh
men leaving Kirtland

Một trăm người đàn ông đó được gọi là Trại Si Ôn. Họ bắt đầu đi đến đất Si Ôn. Một số người trong bọn họ đi bộ. Những người khác đi xe kéo. Ban đêm họ cắm trại chung với nhau. Trên đường đi, thêm một trăm người nữa nhập bọn với họ.

Hình Ảnh
men leaving Kirtland

Những người này hành trình qua một ngàn dặm. Cuộc hành trình dài và khó khăn. Những người này không có đủ thức ăn.

Hình Ảnh
members complaining to Joseph

Một số người nói cuộc hành trình quá khó khăn. Họ không thích ăn những thức ăn. Họ nói Joseph Smith không phải là một người lãnh đạo tốt. Joseph bảo những người này phải hối cải. Nếu họ không hối cải, họ sẽ bị bệnh và chết.

Hình Ảnh
righteous camp members with Joseph

Một số người khác thì ngay chính. Họ phụ giúp Joseph Smith. Họ tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Họ cho thấy họ thương yêu Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô biết bao. Joseph Smith vẫn luôn nhớ họ đà phụ giúp ông như thế nào.

Hình Ảnh
Joseph praying

Cuối cùng những người thuộc Trại Si Ôn đến Missouri. Họ cắm trại cạnh bên dòng sông.

Hình Ảnh
Zion’s Camp

Đám đông khủng bố biết rằng những người này ở đó. Ban đêm, đám đông khủng bố đến gần trại. Họ muốn giết chết những người thuộc Trại Si Ôn.

Hình Ảnh
mob running away

Thượng Đế giáng xuống một trận bão khủng khiếp. Gió thổi ngã cây. Những trận mưa đá lớn rơi xuống từ bầu trời. Sét đánh trúng cây cối. Nước sông dâng ngập lụt đất. Một người trong đám đông khủng bố bị sét đánh chết. Những người khác trong đám đông khủng bố bị thương.

Hình Ảnh
hail falling on evil mob

Những người trong đám đông khủng bố sợ hãi. Họ biết Thượng Đế đang giúp những người thuộc Trại Si Ôn. Đám đông khủng bố chạy trốn. Họ không làm hại được những người thuộc Trại Si Ôn. Trận bão không làm tổn hại những người thuộc Trại Si Ôn.

Hình Ảnh
men camping near river

Hai ngày sau Chúa ban cho Joseph Smith một điều mặc khải. Chúa nói những người thuộc Trại Si Ôn có thể ở lại Missouri hay trở về Kirtland.

GLGƯ 105:20–21

Hình Ảnh
mob approaching Zion’s Camp

Chúa Giê Su nói một số người đã không vâng lời Ngài. Ngài không hài lòng với họ. Nhưng một số người khác đã vâng lời Ngài. Chúa hài lòng với họ. Ngài bảo Ngài sẽ ban cho họ quyền năng thêm.

Hình Ảnh
Zion’s Camp men getting sick

Một vài ngày sau đó nhiều người thuộc Trại Si Ôn nhuốm bệnh. Mười bốn người trong số họ chết. Joseph đã bảo họ rằng họ sẽ chết nếu họ không hối cải.

Hình Ảnh
Joseph speaking to the Saints in Missouri

Joseph Smith họp với các Thánh Hữu ở Missouri. Ông chọn những người nam cho một hội đồng thượng phẩm. Rồi Joseph và các bạn của ông trở lại Kirtland.

Hình Ảnh
Zion’s Camp returning to Kirtland

Những người thuộc Trại Si Ôn không giúp đỡ các Thánh Hữu ở Missouri. Những người này không thể giúp đỡ bởi vì họ không vâng lời Thượng Đế. Thượng Đế nói Si Ôn chỉ có thể được xây dựng bởi những người ngay chính.

GLGU 105:2–10