Scripture Stories
Chương 10: Phép Lạ Đầu Tiên trong Giáo Hội: tháng Tư năm 1830


“Chương 10: Phép Lạ Đầu Tiên trong Giáo Hội: tháng Tư năm 1830,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 43–44

“Chương 10,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 43–44

Chương 10

Phép Lạ Đầu Tiên trong Giáo Hội

(tháng Tư năm 1830)

Hình Ảnh
people attending church meeting

Buổi họp kế tiếp của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô là vào Chúa Nhật ngày 11 tháng Tư năm 1830. Các tín hữu của Giáo Hội đến dự buổi họp. Các tín hữu được gọi là các Thánh Hữu.

Hình Ảnh
Oliver teaching the Gospel

Nhiều người khác đến dự buổi họp. Họ không phải là các tín hữu của Giáo Hội. Oliver Cowdery dạy cho họ phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Một số người tin lời Oliver và muốn gia nhập Giáo Hội. Họ chịu phép báp têm sau buổi họp.

Hình Ảnh
Newel Knight

Sa Tan không muốn người ta gia nhập Giáo hội. Sa Tan cố gắng làm cho một số người cảm thấy khó chịu. Một trong số những người này tên là Newel Knight. Newel Knight không phải là tín hữu của Giáo Hội. Sa Tan không muốn người này chịu phép báp têm.

Hình Ảnh
Newel Knight asked to pray

Joseph yêu cầu Newel dâng lời cầu nguyện tại buổi họp. Newel nói rằng ông sẽ cầu nguyện.

Hình Ảnh
Newel Knight struggling to pray

Sa Tan không muốn Newel tuân theo Joseph. Newel đi đến buổi họp nhưng ông không chịu cầu nguyện. Ông nói rằng ông sợ phải cầu nguyện lớn tiếng.

Hình Ảnh
Newel Knight trying to pray

Về sau, Newel Knight đi vào rừng. Ông muốn cầu nguyện một mình. Sa Tan không muốn ông cầu nguyện. Newel cố gắng cầu nguyện nhưng ông không thể nói được. Ông nhuốm bệnh. Ông buồn bã và sợ hãi. Newel đi về nhà.

Hình Ảnh
Joseph blessing Newel

Vợ của Newel lo âu về ông. Bà yêu cầu Joseph Smith giúp Newel. Joseph Smith dùng quyền năng chức tư tế của mình để ban phước cho Newel. Rồi Newel cảm thấy khoan khoái trở lại. Ông không bị bệnh nữa. Ông không sợ hãi nữa. Ông vui mừng. Sa Tan không thể làm hại ông. Sau này, Newel Knight chịu phép báp têm.