Scripture Stories
Chương 57: Một Vị Lãnh Đạo Mới cho Giáo Hội: tháng Bảy–tháng Tám năm 1844


“Chương 57: Một Vị Lãnh Đạo Mới cho Giáo Hội: tháng Bảy–tháng Tám năm 1844,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 206–8

“Chương 57,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 206–8

Chương 57

Một Vị Lãnh Đạo Mới cho Giáo Hội

(tháng Bảy–tháng Tám năm 1844)

Hình Ảnh
Saints speaking together

Tiên Tri Joseph Smith chết. Giáo Hội không có Chủ Tịch. Các Thánh Hữu không biết ai sẽ là người lãnh đạo của họ.

Hình Ảnh
Apostles serving missions

Đa số các Sứ Đồ đang truyền giáo ở xa.

Hình Ảnh
Sidney Rigdon leaving Nauvoo

Sidney Ridgon đã từng là cố vấn của Joseph Smith. Nhưng ông đã không vâng theo lời Chúa. Ông đã dọn đi xa khỏi Nauvoo.

Hình Ảnh
Sidney Rigdon returning to Nauvoo

Sidney Rigdon nghe vị Tiên Tri đã chết. Ông trở lại Nauvoo. Ông muốn làm người lãnh đạo của Giáo Hội.

Hình Ảnh
Apostle returning from mission

Brigham Young và các Sứ Đồ khác trở về từ công việc truyền giáo của họ. Brigham Young là vị lãnh đạo của các Sứ Đồ. Ông nói các Sứ Đồ phải lãnh đạo Giáo Hội cho đến khi một vị Chủ Tịch được chọn.

Hình Ảnh
Sidney Rigdon speaking loudly

Các tín hữu của Giáo Hội có một buổi họp. Sidney Rigdon ngỏ lời cùng họ. Ông nói ông phải là vị lãnh đạo của Giáo Hội.

Hình Ảnh
Brigham Young appearing as Joseph

Rồi đến lượt Brigham Young nói. Ông nói các Sứ Đồ phải lãnh đạo Giáo Hội. Đức Thánh Linh ở cùng với ông. Giọng nói của Brigham Young nghe giống như giọng nói của Joseph Smith. Ông trông giống như Joseph Smith trong một vài phút. Các tín hữu biết rằng Thượng Đế đã chọn các Sứ Đồ để lãnh đạo Giáo Hội. Sidney Rigdon tức giận. Ông đi về nhà mình. Ông khởi đầu một giáo hội riêng của ông. Ông không còn là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô nữa.