Scripture Stories
Chương 53: Thượng Đế và Các Thiên Sứ: tháng Hai–tháng Tư năm 1843


“Chương 53: Thượng Đế và Các Thiên Sứ: tháng Hai–tháng Tư năm 1843,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 194–97

“Chương 53,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 194–97

Chương 53

Thượng Đế và Các Thiên Sứ

(tháng Hai–tháng Tư năm 1843)

Hình Ảnh
man speaking to Joseph

Một ngày nọ có một người đi đến gặp Joseph Smith. Người này nói ông đã trông thấy một thiên sứ. Ông cho Joseph Smith biết về cách ăn mặc của vị thiên sứ. Joseph Smith nói người này đã nói sai. Ông nói các thiên sứ không ăn mặc theo như cách người đàn ông này nói.

Hình Ảnh
man gesturing angrily towards Joseph

Người đàn ông này rất tức giận. Người này truyền lệnh cho lửa giáng xuống từ trời để đốt cháy Vị Tiên Tri và nhà của ông. Nhưng người đàn ông này không có quyền năng của Thượng Đế. Không có lửa giáng xuống từ trời.

Hình Ảnh
Joseph seeing vision of angels

Chúa Giê Su ban cho Joseph Smith một điều mặc khải về các thiên sứ. Chúa Giê Su nói các thiên sứ là những người đã từng sống trên thế gian. Họ chết và được phục sinh. Họ có thể xác bằng xương bằng thịt. Giờ đây họ sống với Thượng Đế.

Hình Ảnh
man looking heavenward

Chúa Giê Su nói Sa Tan cố gắng lừa gạt người ta. Đôi khi nó làm cho người ta nghĩ nó là một thiên sứ. Nó cố gắng khiến cho người ta làm những điều tà ác. Nhưng những người ngay chính thì có thể biết khi nào Sa Tan đang cố gắng lừa gạt họ.

Hình Ảnh
angels living with God

Sau này, Joseph Smith bảo cho người ta biết những điều khác về thiên thượng. Những người mà ngay chính trên thế gian sẽ sống trên thiên thượng với Chúa Giê Su Ky Tô. Ờ trên thiên thượng họ sẽ biết mọi điều mà họ đã học hỏi trên thế gian.

Hình Ảnh
angel holding laws of Heaven

Joseph Smith nói rằng tất cả các luật pháp của Thượng Đế được thực hiện trên thiên thượng trước khi chúng ta đến thế gian. Có mỗi phước lành cho mỗi luật pháp. Chúng ta phải tuân theo luật pháp để có được phước lành.

Hình Ảnh
Jesus with body of flesh and bones

Joseph Smith cho các Thánh Hữu biết về Chúa Giê Su Ky Tô và Cha Thiên Thượng. Chúa Giê Su giống như một người thường. Ngài đã từng sống trên thế gian. Ngài đã chết và được phục sinh. Ngài có một thể xác bằng xương bằng thịt.

Hình Ảnh
Heavenly Father with body of flesh and bones

Cha Thiên Thượng có một thể xác bằng xương bằng thịt. Ngài sống trong một chỗ xinh đẹp sáng ngời.

GLGƯ 130:7, 22; Áp Ra Ham 3:4

Hình Ảnh
Joseph looking into heaven

Joseph Smith cũng nói rằng Đức Thánh Linh là một linh hồn. Đức Thánh Linh không có thể xác bằng xương bằng thịt.