Scripture Stories
Chương 45: Đám Đông Khủng Bố ở Missouri: năm 1833


“Chương 45: Đám Đông Khủng Bố ở Missouri: năm 1833,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 167–72

“Chương 45,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 167–72

Chương 45

Đám Đông Khủng Bố ở Missouri

(năm 1833)

Hình Ảnh
Joseph with building plans

Một số các Thánh Hữu đang sống ở Far West, Missouri. Joseph Smith đã sống nơi đó. Người ta được sung sướng. Họ xây cất nhà cửa và trường học tốt.

Hình Ảnh
mobs gathering

Nhưng các Thánh Hữu không có sự bình an lâu dài. Những người tà ác gây rắc rối cho họ. Những người này đặt điều nói xấu về các Thánh Hữu. Họ nói xấu các vị lãnh đạo Giáo Hội.

Hình Ảnh
mob planning to hurt the Saints

Một đám đông khủng bố hội họp để hoạch định những cách thức để làm hại các Thánh Hữu.

Hình Ảnh
mob capturing the Saints

Đám đông khủng bố làm nhiều điều tà ác. Họ đuổi các Thánh Hữu ra khỏi nhà của mình.

Hình Ảnh
mob destroying homes

Họ đốt nhà của các Thánh Hữu và phá hủy nông trại của các Thánh Hữu.

Hình Ảnh
mob beating man

Họ đánh đập những người đàn ông và bắt giam một số người này.

Hình Ảnh
man hurting woman

Đám đông khủng bố làm những người đàn bà bị thương và giết một số người này.

Hình Ảnh
the Saints asking Governor Boggs for help

Ông Boggs là thống đốc của Missouri. Đám đông khủng bố đặt điều nói láo với ông về các Thánh Hữu.

Hình Ảnh
Governor Boggs speaking to his men

Thống Đốc Boggs bảo một số lính giết chết các Thánh Hữu nếu họ không rời khỏi Missouri. Đám đông khủng bố rất mãn nguyện. Họ làm nhiều điều tà ác khác. Vị thống đốc không ngăn họ lại.

Hình Ảnh
mob attacking the Saints

Một số Thánh Hữu sống trong một thị trấn tên là Haun’s Mill. Một ngày nọ một số người trong nhóm họ đang làm việc trong cánh đồng. Những người khác đang làm việc ở nhà mình. Một đám đông khủng bố đến tấn công họ.

Hình Ảnh
mob shooting into log cabin

Một số Thánh Hữu chạy vào một tòa nhà làm bằng gỗ. Đám đông khủng bố bắn qua kẽ hở trong tường.

Hình Ảnh
Saints dodging bullets

Đám đông giết chết các Thánh Hữu đang ẩn núp. Một số trẻ em bị bắn chết.

Hình Ảnh
mob robbing the Saints

Rồi đám đông khủng bố đánh cướp nhà và xe kéo của các Thánh Hữu. Họ giết chết nhiều người đàn ông. Phụ nữ và trẻ em còn lại đơn độc.

Hình Ảnh
soldiers wanting to kill Joseph

Sau này một số lính bắt được Joseph Smith và các vị lãnh đạo khác của Giáo Hội. Những người lính này được bảo phải bắn Joseph và các bạn của ông.

Hình Ảnh
soldier refusing to kill Joseph

Nhưng người chỉ huy những người lính này không tuân theo. Ông không chịu bắn Joseph và những người khác. Ông nói đó là một việc làm sát nhân.

Hình Ảnh
Joseph and his friends in chains

Những người lính bỏ Joseph và các bạn ông vào tù. Những người lính canh xiềng họ lại. Trong tù rất lạnh. Joseph và các bạn ông phải ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo.

Hình Ảnh
guards laughing

Những người lính canh là những người tà ác. Họ chưởi thề và kể chuyện xấu. Họ kể về cách thức họ cướp của và giết các Thánh Hữu. Họ kể về cách thức họ làm cho phụ nữ và trẻ em bị thương. Họ cười đùa và khoác lác suốt đêm.

Hình Ảnh
Joseph rebuking wicked guards

Joseph ghét những gì mà họ đang nói. Ông không muốn nghe nữa. Ông đứng dậy và truyền lệnh cho họ trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô phải ngừng lại. Ông nói: “Thôi đi! Nếu không mấy người hoặc tôi sẽ chết ngay bây giờ.” Những người lính canh sợ hãi. Họ bảo Joseph rằng họ lấy làm hối tiếc. Họ ngồi trong góc nhà và im lặng.

Hình Ảnh
Brigham Young leading Church

Brigham Young là một trong số các Sứ Đồ. Ông yêu cầu các Thánh Hữu đến dự một buổi họp trong khi Joseph đang ở trong tù. Brigham Young bảo họ rằng họ phải rời Missouri. Nhiều Thánh Hữu rất nghèo. Họ không có xe kéo hay ngựa. Những người đàn ông ở buổi họp nói rằng họ sẽ giúp đỡ các Thánh Hữu nghèo dọn đi.

Hình Ảnh
Saints leaving Missouri

Các Thánh Hữu rời Missouri. Lúc đó là mùa đông và rất lạnh lẽo. Đám đông khủng bố cố gắng làm hại họ. Đám đông khủng bố đánh cắp ngựa và bò của các Thánh Hữu.

Các Thánh Hữu đi Quincy, Illinois. Những người ở Quincy rất tử tế với họ.

Hình Ảnh
Governor Boggs happy

Thống Đốc Boggs và các bạn của ông lấy làm mãn nguyện khi các Thánh Hữu đi khỏi. Những Thánh Hữu duy nhất mà còn ở lại Missouri thì đang ở trong nhà giam.