Scripture Stories
Chương 60: Những Người Tiền Phong Tiếp Tục Hành Trình: tháng Ba năm 1846–thán Sáu năm 1846


“Chương 60: Những Người Tiền Phong Tiếp Tục Hành Trình: tháng Ba năm 1846–thán Sáu năm 1846,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 215–17

“Chương 60,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 215–17

Chương 60

Những Người Tiền Phong Tiếp Tục Hành Trình

(tháng Ba năm 1846–thán Sáu năm 1846)

Hình Ảnh
family gathering around grave

Đầu mùa xuân các Thánh Hữu lại bắt đầu hành trình. Trời vẫn còn rất lạnh. Một số người bị bệnh và chết.

Hình Ảnh
Native Americans

Đường xá rất xấu. Các Thánh Hữu phải hành trình chậm lại. Đất bằng phẳng với một vài ngọn đồi nhỏ. Đất bao phủ với cỏ mọc cao. Loại đất này gọi là đồng bằng. Những người dân Da Đỏ sống ở đồng bằng. Không có thành phố hay nông trại.

Hình Ảnh
men cutting down trees

Brigham Young sai những người đàn ông đi tìm những chỗ tốt cho người ta cắm trại. Họ đốn cây và làm những căn nhà gỗ. Họ xây các cây cầu bắt ngang các dòng suối. Họ làm cho hành trình của các Thánh Hữu dễ dàng hơn. Các Thánh Hữu hành trình về miền Tây được gọi là những người tiền phong.

Hình Ảnh
Saints crossing river by ferry

Những người tiền phong đến một con sông lớn. Chỗ họ dừng chân được gọi là Council Bluffs. Các Thánh Hữu khác đến nhập bọn với họ. Họ xây trại gần bên. Những người tiền phong ở lại nơi đó cho đến mùa hè.