Scripture Stories
Chương 42: Far West, Missouri: tháng Giêng–tháng Bảy năm 1838


“Chương 42: Far West, Missouri: tháng Giêng–tháng Bảy năm 1838,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 161–63

“Chương 42,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 161–63

Chương 42

Far West, Missouri

(tháng Giêng–tháng Bảy năm 1838)

Hình Ảnh
men trying to kill Joseph

Những người tà ác ở Kirtland không chịu hối cải. Họ muốn giết chết Joseph Smith. Joseph phải rời bỏ Kirtland. Đó là lúc mùa đông và rất lạnh. Những ké thù của Joseph đi theo ông. Họ có dao và súng để giết chết ông.

Hình Ảnh
Joseph hiding

Joseph phải ẩn trốn. Chúa đã bảo vệ ông nên các kẻ thù của ông không thể tìm ra ông. Một đêm nọ, Joseph ngủ trong cùng một nhà với những kẻ thù của ông. Họ không biết là ông có ở đó.

Hình Ảnh
Joseph walking by his enemies

Một lần khác Joseph đi ngang qua các kẻ thù của ông trên đường. Họ nhìn ông. Họ không biết ông.

Hình Ảnh
Missouri Saints welcoming Joseph

Joseph hành trình hằng trăm dặm đường. Ông đi Far West, Missouri. Các Thánh Hữu ở Missouri rất vui mừng được thấy ông.

Hình Ảnh
Church members breaking into store

Một số các vị lãnh đạo ở Missouri không tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Họ không chịu hối cải. Họ tức giận Joseph. Họ muốn làm giàu.

Hình Ảnh
Joseph saddened

Joseph buồn bã. Những người này từng là bạn của ông. Oliver Cowdery, David Whitmer và những người khác bị khai trừ. Họ không còn là tín hữu của Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
Joseph choosing new leaders

Những người nam khác được chọn làm các vị lãnh đạo của Giáo Hội ở Far West.

Hình Ảnh
Jesus appearing to Joseph

Một ngày nọ Joseph Smith đi đến một chỗ gần Far West. Chúa Giê Su nói rằng chỗ này tên là A Đam Ôn Đi A Man. Đó là một chỗ đặc biệt. Chúa Giê Su nói chuyện với A Đam nơi đó và ban phước cho ông. A Đam đã ban phước cho các con cái của ông tại A Đam Ôn Đi A Man. Một ngày nào đó Chúa Giê Su và A Đam và những người ngay chính khác sẽ họp lại tại nơi đó.