Scripture Stories
Chương 30: Một Điều Mặc Khải Về Chiến Tranh: ngày 25 tháng Mười Hai năm 1832


“Chương 30: Một Điều Mặc Khải về Chiến Tranh: ngày 25 tháng Mười Hai năm 1832,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước (2002), 117–18

“Chương 30,” Các Câu Chuyện Giáo Lý và Giao Ước, 117–18

Chương 30

Một Điều Mặc Khải về Chiến Tranh

(ngày 25 tháng Mười Hai năm 1832)

Hình Ảnh
Saints concerned

Nhiều người được báp têm vào Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô. Phúc âm làm cho họ vui sướng. Nhưng các Thánh Hữu lo lắng về những điều đang xảy ra nơi các xứ khác.

Hình Ảnh
building collapsing

Những điều đáng buồn đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Có động đất xảy ra. Có những người bị bệnh. Nhiều người đang chết.

Hình Ảnh
people disagreeing

Những điều đáng buồn cũng đang xảy ra ở Hoa Kỳ. Một số người không muốn thuộc vào Hoa Kỳ. Họ muốn có những người lãnh đạo riêng của họ.

Hình Ảnh
Joseph receiving revelation

Vào ngày Giáng Sinh năm 1832, Chúa Giê Su ban cho Joseph Smith một điều mặc khái. Điều mặc khải này về chiến tranh.

Hình Ảnh
men fighting during Civil War

Chúa Giê Su nói rằng sẽ có chiến tranh ở Hoa Kỳ. Những người dân ở Hoa Kỳ sẽ đánh nhau.

Hình Ảnh
soldiers

Sau này, sẽ có chiến tranh ở các xứ khác. Sẽ có đánh nhau trên khắp thế giới. Chúa Giê Su nói các Thánh Hữu phải sống ngay chính. Họ phải chuẩn bị sẵn sàng chờ Ngài tái lâm trên thế gian.

Hình Ảnh
Joseph Smith pondering

Joseph buồn bã khi biết sẽ có chiến tranh. Ông biết rằng người ta phải tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Rồi họ sẽ không đánh nhau và không có chiến tranh.