Viện Giáo Lý
Bài học 17 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Thuộc Vào Giáo Hội của Chúa


“Bài học 17 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Thuộc Vào Giáo Hội của Chúa”, Tài Liệu Những Lời Giảng Dạy và Giáo Lý của Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên (năm 2021)

“Bài học 17 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học”, Tài Liệu Những Lời Giảng Dạy và Giáo Lý của Sách Mặc Môn dành cho Giảng Viên

Bài học 17 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Thuộc Vào Giáo Hội của Chúa

Hình Ảnh
hai người đàn ông đang bắt tay nhau

Một phần thiết yếu trong giáo vụ của Chúa Giê Su Ky Tô cho dân Nê Phi và dân La Man là sự tổ chức Giáo Hội của Ngài. Đấng Cứu Rỗi phán rằng Giáo Hội nên mang danh Ngài và được xây dựng trên phúc âm của Ngài (xin xem 3 Nê Phi 27:7–9). Khi anh chị em chuẩn bị cho buổi học, hãy suy ngẫm về những phước lành mà Chúa ban cho những người tham gia vào Giáo Hội của Ngài. Khi nghĩ về những phước lành đó, hãy suy ngẫm về những điều anh chị em có thể làm để giúp Giáo Hội trở thành nơi hoan nghênh tất cả con cái của Thượng Đế.

Phần 1

Tôi có thể tiếp nhận được những phước lành nào qua Giáo Hội của Chúa?

Trong chuyến viếng thăm của Đấng Cứu Rỗi với dân Nê Phi tại đền thờ ở xứ Phong Phú, Ngài đã ban thẩm quyền chức tư tế cho mười hai môn đồ của Ngài và ban cho họ thẩm quyền để làm phép báp têm, ban ân tứ Đức Thánh Linh và dẫn dắt Giáo Hội của Ngài. (xin xem 3 Nê Phi 11:18–22; 12:1; 18:5, 37). Đấng Cứu Rỗi cũng dạy dân Nê Phi rằng để đi vào vương quốc của Thượng Đế, chúng ta phải hối cải, tin vào Ngài và tiếp nhận các giáo lễ cứu rỗi và sự tôn cao mà chỉ được ban cho trong Giáo Hội của Ngài, chẳng hạn như phép báp têm và lễ xác nhận (xin xem 3 Nê Phi 11:32–41).

Hình Ảnh
Đấng Ky Tô và Ba Môn Đồ Người Nê Phi, tranh do Gary L. Kapp họa

Thảo luận về mục đích của Giáo Hội Chúa Giê Su Ky Tô trong cả thời xưa lẫn thời hiện đại, Anh Cả D. Todd Christofferson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã dạy:

Hình Ảnh
Anh Cả D. Todd Christofferson

Mục đích thời xưa vẫn còn; đó là để thuyết giảng tin lành của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và thực hiện các giáo lễ của sự cứu rỗi—nói cách khác, để mang mọi người đến với Đấng Ky Tô. (“Tại Sao Giáo Hội Là Cần Thiết,” Liahona, tháng Mười Một năm 2015, trang 108)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Trong những phương diện nào mà việc tham gia vào Giáo Hội giúp anh chị em đến cùng Chúa Giê Su Ky Tô?

Phần 2

Làm thế nào mà việc dự phần Tiệc Thánh có thể giúp tôi trong những nỗ lực để trở nên giống như Chúa Giê Su Ky Tô hơn?

Khi Đấng Cứu Rỗi kết thúc ngày đầu tiên của giáo vụ của Ngài ở xứ Phong Phú, Ngài đã ban Tiệc Thánh cho mười hai môn đồ của Ngài và dân chúng. Ngài lặp lại giáo lễ này vào ngày hôm sau sau khi cung ứng bánh và rượu một cách kỳ diệu. (Xin xem 3 Nê Phi 18:1–9; 20:3–8.)

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy học 3 Nê Phi 18:3–123 Nê Phi 20:8–9 và suy ngẫm về những điều Chúa Giê Su đã dạy về các mục đích thiêng liêng của Tiệc Thánh.

Anh Cả David A. Bednar thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã giải thích cách thức giáo lễ này cho phép chúng ta có được Đức Thánh Linh như một người bạn đồng hành liên tục:

Hình Ảnh
Anh Cả David A. Bednar

Giáo lễ Tiệc Thánh là một lời mời thiêng liêng và được lặp đi lặp lại để phải hối cải chân thành và được đổi mới về phần thuộc linh. … Khi chúng ta tận tình chuẩn bị và tham dự giáo lễ thiêng liêng này với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối thì lời hứa là chúng ta có thể luôn được Thánh Linh của Chúa ở cùng chúng ta. Và bằng quyền năng thánh hóa của Đức Thánh Linh là người bạn đồng hành thường xuyên, chúng ta có thể luôn luôn được xá miễn các tội lỗi của mình. (“Luôn Luôn Được Xá Miễn Các Tội Lỗi của Mình,” Liahona, tháng Năm năm 2016, trang 61–62)

Hình Ảnh
người đang dự phần Tiệc Thánh

Anh Cả Christofferson đã dạy rằng việc dự phần Tiệc Thánh cũng có thể giúp chúng ta tập trung vào việc trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi hơn:

Hình Ảnh
Anh Cả D. Todd Christofferson

Bánh và nước tượng trưng cho thể xác và huyết của Ngài mà chính Ngài là Bánh Hằng Sống và Nước Sự Sống [xin xem Giăng 4:10], nhắc nhở chúng ta một cách sâu sắc về cái giá mà Ngài đã trả để cứu chuộc chúng ta. …

… Nói theo một cách ẩn dụ thì việc ăn thịt và uống huyết của Ngài có ý nghĩa nhiều hơn thế, đó là tiếp nhận những đức tính và [tính cách] của Đấng Ky Tô, cởi bỏ con người thiên nhiên và trở thành Thánh Hữu “nhờ sự chuộc tội của Chúa Ky Tô” [Mô Si A 3:19]. Khi dự phần bánh và nước mỗi tuần, chúng ta nên xem xét mình phải kết hợp [tính cách] và mẫu mực cuộc sống vô tội của Ngài vào cuộc sống và con người của chúng ta một cách trọn vẹn và đầy đủ như thế nào. …

Việc dự phần thịt của Đấng Cứu Rỗi và uống huyết của Ngài có nghĩa là loại bỏ ra khỏi cuộc sống của chúng ta bất cứ điều gì không phù hợp với một [tính cách] giống như Đấng Ky Tô và làm cho những thuộc tính của Ngài trở thành của chúng ta. (“Bánh Hằng Sống từ Trên Trời Xuống,” Liahona, tháng Mười Một năm 2017, trang 37, 39)

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại Những Suy Nghĩ của Anh Chị Em

Chủ Tịch Dallin H. Oaks của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã dạy: “Giáo lễ Tiệc Thánh làm cho buổi lễ Tiệc Thánh thành một buổi họp thiêng liêng và quan trọng nhất trong Giáo Hội” (“Buổi Họp Tiệc Thánh và Lễ Tiệc Thánh,” Liahona, tháng Mười Một năm 2008, trang 17). Cân nhắc viết ra một số hành động mà anh chị em có thể làm để biến Tiệc Thánh và lễ Tiệc Thánh trở thành phần thiêng liêng nhất trong sự thờ phượng Ngày Sa Bát.

Phần 3

Tôi có thể làm gì để giúp mọi người cảm thấy có một nơi dành cho họ trong Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô?

Sau khi lập ra Tiệc Thánh cho dân Nê Phi và dân La Man, Chúa Giê Su đã dạy về tầm quan trọng của việc làm cho các buổi họp của giáo hội trở nên hoan nghênh và bao gồm tất cả những người tham dự.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc 3 Nê Phi 18:22–25 và cân nhắc đánh dấu những từ hoặc cụm từ ghi lại những lời giảng dạy của Chúa về những người mà chúng ta nên bao gồm vào trong Giáo Hội của Ngài.

Hình Ảnh
mọi người đang chào hỏi nhau ở nhà thờ

Hình Ảnh
Chị Carol F. McConkie

Tôi biết rằng nhiều người đến nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật để họ có thể được soi dẫn và nâng cao tinh thần và có những người ra về với cảm giác bị đánh giá và không được yêu thương, không ai cần đến. …

Chúng ta cần nhận biết sâu sắc mục đích của việc đến nhà thờ vào ngày Chủ Nhật là gì và đảm bảo rằng mỗi người đến đó đều cảm thấy được yêu thương, được cần đến, được chấp nhận và được nâng cao tinh thần.

Mọi người đều có những khó khăn mà chúng ta thậm chí không hề biết, và điều vô cùng quan trọng là chúng ta phải nhận biết rằng mọi người xung quanh chúng ta đều được Thượng Đế yêu thương và chúng ta cần nhìn họ với đôi mắt giống như Đấng Ky Tô. Và chúng ta không thể cho phép sự phán xét quyết định cách chúng ta tương tác với người khác. …

Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô không hạ thấp con người. Con người hạ thấp con người và chúng ta phải sửa chữa việc đó. Chúng ta cần phải thông cảm và yêu thương họ và cho phép họ có cơ hội để phát triển, thành công và trở thành con người tốt nhất của họ. Họ có những tài năng và khả năng và tính cách mà cần có trong vương quốc của Thượng Đế. Và nếu chúng ta định xây dựng vương quốc của Thượng Đế trên thế gian, chúng ta cần mọi người đến. (“Nifting Others” [video], ChurchofJesusChrist.org)

Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Tôi có thể làm gì để trở nên niềm nở và gắn kết với mọi người hơn để giúp con cái của Thượng Đế cảm thấy họ được thuộc vào Giáo Hội của Chúa?