2021
Các Em Có Thể Quy Tụ Y Sơ Ra Ên!
Tháng Năm 2021


Các Em Có Thể Quy Tụ Y Sơ Ra Ên!

Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng giới trẻ các em có thể làm được việc này bởi vì một điều gì đó về gốc tích của các em và quyền năng to lớn bên trong các em.

Gần ba năm trước, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã mời gọi toàn thể giới trẻ của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô “gia nhập vào đạo quân trẻ tuổi của Chúa để quy tụ Y Sơ Ra Ên” ở cả hai bên bức màn che. Ông nói rằng: “Sự quy tụ đó là điều quan trọng nhất xảy ra trên thế gian ngày nay.”1 Tôi hoàn toàn chắc chắn rằng giới trẻ các em có thể làm được việc này—và làm rất giỏi—bởi vì (1) một điều gì đó về gốc tích của các em và (2) quyền năng to lớn bên trong các em.

Hình Ảnh
Ông Bà Corbitt

Bốn mươi mốt năm về trước, hai người truyền giáo của Giáo Hội chúng ta cảm thấy được dẫn dắt đến một ngôi nhà tại New Jersey, Hoa Kỳ. Kỳ diệu thay, cuối cùng thì cả cha mẹ và 10 người con đều chịu phép báp têm. Theo lời của vị tiên tri, họ đã “để cho Thượng Đế ngự trị”2 trong cuộc sống của họ. Tôi nên nói là “cuộc sống của chúng tôi.” Vì tôi là đứa con thứ ba. Tôi được 17 tuổi khi quyết định lập một giao ước vĩnh viễn để noi theo Chúa Giê Su Ky Tô. Nhưng hãy đoán xem tôi còn quyết định điều gì khác nữa? Tôi sẽ không phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Điều đó đòi hỏi quá nhiều. Và nó cũng không được kỳ vọng ở tôi, đúng không? Tôi là một tín hữu mới toanh của Giáo Hội. Tôi không có tiền. Bên cạnh đó, mặc dù tôi vừa mới tốt nghiệp từ một trường trung học phức tạp nhất ở gần West Philadelphia và đã trải qua một số thử thách nguy hiểm, tôi vẫn ngấm ngầm sợ hãi việc sống xa nhà trong suốt hai năm.

Hình Ảnh
Gia đình Corbitt

Gốc Tích Thật Sự của Các Em

Nhưng tôi cũng vừa học được rằng tôi và toàn thể nhân loại đã sống với Cha Thiên Thượng của chúng ta với tư cách là các con trai và con gái linh hồn của Ngài trước khi chúng ta được sinh ra. Giống như tôi đã biết, những người khác cũng cần phải biết rằng Ngài mong muốn mọi con cái được vui hưởng cuộc sống vĩnh cửu cùng Ngài. Vì thế, trước khi mọi người xuống thế gian, Ngài đã trình bày cho tất cả biết kế hoạch hoàn hảo để được hạnh phúc và được cứu rỗi, với Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Buồn thay, Sa Tan đã chống đối kế hoạch của Thượng Đế.3 Theo như sách Khải Huyền, đã “có một cuộc chiến đấu trên trời”!4 Sa Tan đã xảo quyệt lừa dối một phần ba con cái linh hồn của Cha Thiên Thượng để cho hắn ngự trị thay vì Thượng Đế ngự trị.5 Nhưng các em thì không! Sứ Đồ Giăng đã thấy các em chiến thắng Sa Tan “bởi lời làm chứng của [các em].”6

Việc biết được gốc tích thật sự của tôi, có được từ phước lành tộc trưởng của mình, đã cho tôi lòng can đảm và đức tin để chấp nhận lời mời quy tụ Y Sơ Ra Ên của Chủ Tịch Spencer W. Kimball.7 Các em thân mến, điều đó cũng sẽ tương tự như vậy cho các em. Việc biết rằng các em đã chiến thắng Sa Tan bởi chứng ngôn của mình trước đây sẽ giúp các em yêu thương, chia sẻ, và mời gọi8 bây giờ và mãi mãi—để mời người khác đến xem, đến giúp đỡ, và đến để thuộc về, trong khi cuộc chiến vì các linh hồn con cái của Thượng Đế vẫn tiếp diễn ác liệt.

Hình Ảnh
Anh Cả Corbitt

Đức Tin Mãnh Liệt bên trong Các Em

Còn về quyền năng to lớn bên trong các em? Hãy nghĩ về điều này: các em đã reo mừng9 khi được đến thế giới sa ngã nơi tất cả sẽ đối mặt với cái chết thể xác lẫn thuộc linh. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể vượt qua được hai cái chết đó bằng chính sức mình. Chúng ta sẽ chịu đau khổ không chỉ vì những tội lỗi của mình mà còn bởi tội lỗi của người khác nữa. Nhân loại sẽ nếm trải hầu như mọi hình thức đau khổ và thất vọng có thể tưởng tượng ra được10—và trải qua tất cả những điều đó với một tấm màn quên lãng phủ lên tâm trí chúng ta và kẻ thù tệ hại nhất của thế gian tiếp tục nhắm vào chúng ta mà cám dỗ. Tất cả mọi hy vọng được phục sinh và thanh sạch khi trở về nơi hiện diện của Thượng Đế hoàn toàn tùy thuộc vào một Đấng giữ vững lời hứa của Ngài.11

Điều gì cho các em sức mạnh để tiến bước? Chủ tịch Henry B. Eyring đã dạy: “[Các em] cần có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô để tán trợ kế hoạch hạnh phúc cùng vai trò của Chúa Giê Su Ky Tô trong kế hoạch này khi [các em] hầu như không biết về những thử thách mà [mình] sẽ đối mặt trong cuộc sống trần thế.”12 Khi Chúa Giê Su Ky Tô hứa rằng Ngài sẽ đến thế gian và hy sinh mạng sống của Ngài để quy tụ13 và cứu rỗi chúng ta, các em không chỉ đơn thuần tin Ngài. Các em là những “linh hồn cao quý”14 đã có “đức tin vô cùng mãnh liệt” đến nỗi các em đã thấy được chắc chắn lời hứa của Ngài.15 Ngài không thể nói dối, vì thế các em đã thấy Ngài như thể Ngài đã đổ máu vì các em, từ lâu trước khi Ngài giáng sinh.16

Theo những lời mang tính biểu tượng của Giăng, các em “đã thắng [Sa Tan] bởi huyết Chiên Con.”17 Chủ Tịch Dallin H. Oaks đã dạy rằng ở tiền dương thế “[các em] đã nhìn thấy sự cuối cùng từ lúc ban đầu.”18

Giả sử vào một ngày trước khi đi học, cha hoặc mẹ các em hứa chắc chắn rằng các em có thể ăn món ăn yêu thích khi về nhà! Các em rất phấn khởi! Trong khi ở trường, các em tưởng tượng việc ăn món ăn đó, và các em có thể đã nếm nó. Dĩ nhiên, các em chia sẻ tin mừng này với những người khác. Việc mong đợi đến lúc về nhà làm cho các em quá hạnh phúc đến nỗi các bài kiểm tra và thử thách ở trường dường như nhẹ nhàng. Không có gì có thể lấy đi niềm vui của các em hoặc làm các em nghi ngờ bởi vì lời hứa đó chắc chắn biết bao! Tương tự vậy, trước khi các em, những linh hồn cao quý, được sinh ra, các em đã học cách nhận thấy những lời hứa của Đấng Ky Tô một cách chắc chắn như vậy, và các em đã nếm được sự cứu rỗi của Ngài.19 Đức tin mãnh liệt của các em giống như các bó cơ trở nên càng lớn mạnh hơn khi các em càng luyện tập chúng, nhưng chúng đã có sẵn bên trong các em.

Làm thế nào các em có thể đánh thức đức tin khổng lồ của mình nơi Đấng Ky Tô và sử dụng nó để quy tụ Y Sơ Ra Ên bây giờ và chiến thắng Sa Tan lần nữa? Bằng việc ngay hôm nay hãy học lại cách mong chờ và nhận thấy lời hứa của Chúa để quy tụ và cứu rỗi với sự chắc chắn như trước. Ngài chủ yếu sử dụng Sách Mặc Môn và các vị tiên tri của Ngài để giảng dạy chúng ta cách thức. Từ lâu trước khi Đấng Ky Tô đến, “các vị tiên tri, các thầy tư tế, và các thầy giảng [người Nê Phi] đều … thuyết phục dân chúng trông chờ Đấng Mê Si và tin nơi Ngài là Đấng sẽ đến như thể là Ngài đã đến rồi vậy.”20 Tiên Tri A Bi Na Đi đã dạy: “Và này, nếu Đấng Ky Tô không đến thế gian, nói những điều sẽ xảy đến như thể là đã xảy ra rồi, thì sự cứu chuộc đã không thể nào có được.”21 Giống như An Ma, A Bi Na Đi đã “trông đợi bằng con mắt của đức tin”22 và thấy lời hứa của Thượng Đế về sự cứu rỗi như thể đã được ứng nghiệm rồi. Họ “đã thắng [Sa Tan] bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình” từ lâu trước khi Đấng Ky Tô giáng sinh, cũng giống như các em đã làm. Và Chúa đã ban cho họ quyền năng để mời gọi và quy tụ Y Sơ Ra Ên. Ngài sẽ làm điều tương tự cho các em khi các em trông đợi với đức tin, thấy Y Sơ Ra Ên được quy tụ—trên toàn thế giới và trong “vòng kết nối” của chính các em23—và mời gọi tất cả!

Hàng trăm người truyền giáo đã xây đắp dựa trên đức tin mãnh liệt nơi Đấng Ky Tô của họ ở tiền dương thế bằng cách hình dung những người họ tiếp xúc hoặc giảng dạy mặc bộ quần áo báp têm và y phục đền thờ. Trong một bài nói chuyện có tựa đề “Begin with the End in Mind [Biết Được Sự Cuối Cùng từ Từ Lúc Ban Đầu],”24 Chủ Tịch Nelson đã chia sẻ một ví dụ cá nhân về cách làm điều này và hướng dẫn các vị lãnh đạo phái bộ truyền giáo giảng dạy những người truyền giáo của chúng ta làm theo như vậy. Việc biết họ đã thực hành đức tin mãnh liệt này nơi Chúa Giê Su Ky Tô trong tiền dương thế đã giúp ích rất nhiều cho những người truyền giáo thân yêu của chúng ta “nghe lời Ngài”25 và kích hoạt đức tin to lớn của họ để quy tụ Y Sơ Ra Ên như điều Chúa đã hứa.

Dĩ nhiên, những lời nói dối tưởng tượng sẽ gây tổn hại cho đức tin.26 Các bạn của tôi, việc cố tình hình dung hoặc xem những điều mâu thuẫn với con người thật sự của các em, đặc biệt là hình ảnh sách báo khiêu dâm, sẽ làm suy yếu đức tin của các em nơi Đấng Ky Tô và sẽ phá hủy nó nếu không có sự hối cải. Xin hãy sử dụng trí tưởng tượng của các em để gia tăng đức tin nơi Đấng Ky Tô, chứ không hủy hoại nó.

Chương Trình Trẻ Em và Giới Trẻ

Chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ là công cụ được vị tiên tri soi dẫn để giúp giới trẻ các em được tiếp thêm sức mạnh cho đức tin mãnh liệt của mình. Chủ Tịch Oaks đã dạy: “Chương trình này được thiết kế để giúp các em trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi của chúng ta hơn trong bốn lĩnh vực: thuộc linh, xã hội, thể chất, và trí tuệ.”27 Khi giới trẻ các em dẫn đầu—thật sự dẫn đầu—trong việc sống theo phúc âm, chăm sóc người khác, mời gọi tất cả mọi người tiếp nhận phúc âm, kết nối các gia đình cho thời vĩnh cửu, và tổ chức các sinh hoạt thú vị,28 thì đức tin mãnh liệt nơi Đấng Ky Tô mà các em đã có ở tiền dương thế sẽ trỗi dậy và trao quyền năng cho các em làm công việc của Ngài trong cuộc sống này!

Ngoài ra, các mục tiêu cá nhân, “đặc biệt các mục tiêu ngắn hạn,”29 giúp gợi lại đức tin mãnh liệt trong các em. Khi đặt ra một mục tiêu tốt, các em đang mong đợi, như trước đây, để nhận thấy điều mà Cha Thiên Thượng của mình muốn mình hoặc người khác trở thành.30 Rồi các em hoạch định và gắng sức thực hiện điều đó. Anh Cả Quentin L. Cook đã dạy: “Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của việc hoạch định, đặt mục tiêu … và [mời gọi người khác]—tất cả với con mắt đức tin.”31

Sự lựa chọn là của các em! Chúa đã phán về các em: “Quyền năng [để lựa chọn] ở trong họ.”32 Anh Cả Neil L. Andersen đã giải thích: “Đức tin của [các em] sẽ phát triển, không phải vì tình cờ mà vì [các em] đã chọn.”33 Ông cũng nói: “[Bất kỳ] thắc mắc thành thật [nào] [các em có thể có] … sẽ được giải đáp với sự kiên nhẫn và con mắt đức tin.”34

Tôi làm chứng rằng (1) gốc tích thật sự của các em và (2) quyền năng to lớn của đức tin nơi Đấng Ky Tô bên trong các em sẽ cho phép các em “giúp chuẩn bị thế gian cho sự tái lâm của Đấng Cứu Rỗi bằng cách mời gọi tất cả mọi người đến cùng Đấng Ky Tô và tiếp nhận các phước lành qua Sự Chuộc Tội của Ngài.”35 Cầu xin cho tất cả chúng ta đều chia sẻ niềm vui đến từ lời hứa chắc chắn trong Sách Mặc Môn:

“Những người ngay chính biết nghe theo … các vị tiên tri và … mặc dù có biết bao sự ngược đãi bắt bớ, nhưng … vẫn kiên trì trông đợi Đấng Ky Tô … sẽ không chết.

“Nhưng [Đấng Ky Tô] … sẽ chữa lành họ, và họ sẽ có được sự bình an với Ngài.”36

Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.