2021
“Này! Ta là Thượng Đế Có Nhiều Phép Lạ”
Tháng Năm 2021


“Này! Ta là Thượng Đế Có Nhiều Phép Lạ”

Thời nay, có rất nhiều phép lạ, dấu hiệu và điều kỳ diệu giữa các tín đồ của Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc sống của anh chị em và trong cuộc sống của tôi.

Anh chị em thân mến, thật là một đặc ân được đứng trước anh chị em ngày hôm nay. Được hiệp nhất với những người đã nói chuyện trong đại hội này, tôi xin làm chứng với anh chị em rằng Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống. Ngài chỉ dẫn Giáo Hội của Ngài; Ngài ngỏ lời với vị tiên tri của Ngài, Chủ Tịch Russell M. Nelson, và Ngài yêu thương tất cả con cái của Cha Thiên Thượng.

Vào ngày Chủ Nhật lễ Phục Sinh này, chúng ta tưởng niệm Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta,1 Thượng Đế Toàn Năng, Hoàng Tử Bình An.2 Sự Chuộc Tội của Ngài, với đỉnh điểm là Sự Phục Sinh của Ngài sau ba ngày trong một ngôi mộ mượn, chính là phép lạ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Ngài đã phán: “Vì này, ta là Thượng Đế, là Thượng Đế có nhiều phép lạ.”3

Tiên tri Mặc Môn hỏi trong Sách Mặc Môn: “Phải chăng những phép lạ đã chấm dứt vì Đấng Ky Tô đã thăng lên trời, và đã ngồi bên tay phải của Thượng Đế?”4 Ông đáp: “Không; và luôn cả các thiên sứ cũng không ngưng phục sự con cái loài người.”5

Sau khi Chúa bị đóng đinh, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với Ma Ri là người cùng với một vài phụ nữ khác đã đi đến ngôi mộ để xức dầu cho thi hài của Chúa Giê Su. Vị thiên sứ nói:

“Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết?”6

“Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi.”7

Tiên tri A Bi Na Đi trong Sách Mặc Môn đã tuyên bố về phép lạ đó:

“Nếu Đấng Ky Tô không sống lại từ cõi chết, … thì làm sao có sự phục sinh được.

“Nhưng có sự phục sinh, vì thế mà mồ mả không còn sự đắc thắng được nữa, và nọc của sự chết đã bị nuốt mất trong Đấng Ky Tô.”8

Những hành động kỳ diệu của Chúa Giê Su Ky Tô đã khiến các môn đồ ban đầu phải kêu lên: “Người nầy là ai, khiến đến gió và nước, mà cũng phải vâng lời Ngài.”9

Khi Các Sứ Đồ ban đầu đi theo Chúa Giê Su Ky Tô và nghe Ngài dạy phúc âm thì họ đã chứng kiến nhiều phép lạ. Họ thấy “kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, kẻ khó khăn được nghe giảng tin lành.”10

Thời nay, có rất nhiều phép lạ, dấu hiệu và điều kỳ diệu giữa các tín đồ của Chúa Giê Su Ky Tô trong cuộc sống của anh chị em và trong cuộc sống của tôi. Các phép lạ là những hành động, biểu hiện và biểu lộ thiêng liêng về quyền năng vô hạn của Thượng Đế và lời khẳng định rằng Ngài “vẫn như ngày hôm qua, hôm nay và mãi mãi.”11 Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng sáng tạo biển cả, có thể làm biển lặng; Đấng đã cho người mù thấy lại, có thể nâng tầm nhìn của chúng ta đến thiên thượng; Đấng đã tẩy sạch người phung, có thể chữa lành bệnh tật của chúng ta; Đấng đã chữa lành người yếu đuối, có thể kêu gọi chúng ta phải đứng dậy bằng cách nói: “Hãy đến mà theo ta.”12

Nhiều anh chị em đã chứng kiến các phép lạ, còn nhiều hơn là anh chị em nhận biết. Chúng có thể dường như nhỏ bé so với việc Chúa Giê Su làm cho người chết sống lại. Nhưng mức độ quan trọng không phải được tạo ra từ một phép lạ mà chỉ đến từ Thượng Đế. Một số người cho rằng các phép lạ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc sự may mắn hoàn toàn. Nhưng tiên tri Nê Phi đã kết án những người “xem thường quyền năng và những phép lạ của Thượng Đế, và họ chỉ thuyết giảng về sự khôn ngoan và kiến thức riêng của họ mà thôi, ngõ hầu họ có thể trục lợi.”13

Các phép lạ được thực hiện bởi quyền năng thiêng liêng qua Ngài là Đấng “có sức mạnh để cứu rỗi.”14 Phép lạ là phần mở rộng của kế hoạch vĩnh cửu của Thượng Đế; phép lạ là một đường dây thiết yếu từ thiên thượng đến thế gian.

Mùa thu năm ngoái, Chị Rasband và tôi đang trên đường đến Goshen, Utah, để tham dự một sự kiện Hội Thảo Trực Tiếp trên toàn thế giới được phát sóng cho hơn 600.000 người bằng 16 ngôn ngữ khác nhau.15 Chương trình phải tập trung vào các sự kiện về Sự Phục Hồi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô với các câu hỏi được những người thành niên trẻ tuổi gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Chị Rasband và tôi đã đích thân xem lại các câu hỏi mà đã cho chúng tôi cơ hội để làm chứng về Joseph Smith là một vị tiên tri của Thượng Đế, quyền năng mặc khải trong cuộc sống của chúng tôi, Sự Phục Hồi phúc âm liên tục của Chúa Giê Su Ky Tô, cùng các lẽ thật và các giáo lệnh mà chúng tôi trân quý. Nhiều người đang lắng nghe hôm nay là một phần của sự kiện kỳ diệu đó.

Ban đầu, buổi phát sóng sẽ truyền đi trong Khu Rừng Thiêng Liêng ở miền Bắc New York, nơi mà Joseph Smith đã làm chứng: “Tôi thấy có hai Nhân Vật đứng bên trên tôi giữa không trung, vẻ rực rỡ và hào quang chói lọi của hai người thật không bút nào tả xiết. Một trong hai vị nói chuyện với tôi, gọi tên tôi và trỏ tay vào vị kia mà nói rằng—Đây là Con Trai Yêu Quý của Ta. Hãy nghe lời Người!16 Thưa anh chị em, đó là phép lạ.

Hình Ảnh
Bối cảnh quay Giê Ru Sa Lem ở Goshen, Utah

Đại dịch toàn cầu buộc chúng tôi phải dời buổi phát sóng đến Goshen, Utah, nơi Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã tạo dựng lại, để quay phim, một phần của Giê Ru Sa Lem thời xưa. Chị Rasband và tôi đang ở trong vòng một vài dặm đến Goshen vào buổi tối Chủ Nhật đó, thì chúng tôi thấy khói dày đặc đến từ hướng nơi chúng tôi sẽ tới. Cháy rừng đang bùng phát dữ dội trong khu vực và chúng tôi lo ngại là buổi phát sóng có thể gặp vấn đề. Không còn nghi ngờ gì nữa, vào lúc 6 giờ kém hai mươi, là giờ phát sóng của chúng tôi thì nguồn điện trong toàn bộ khu nhà bị ngắt. Không có điện! Không có buổi phát sóng. Có một máy phát điện mà một số người đã nghĩ rằng chúng tôi có thể có điện, nhưng không bảo đảm rằng nó có thể cung cấp đủ điện cho thiết bị tinh xảo có sẵn.

Hình Ảnh
Khói từ các đám cháy

Tất cả chúng tôi tham gia trong chương trình, kể cả những người thuyết minh, nhạc sĩ và kỹ thuật viên—ngay cả 20 người thành niên trẻ tuổi trong đại gia đình của tôi—đã hoàn toàn tập trung vào điều sắp xảy ra. Tôi bước ra khỏi nơi có nước mắt và sự bối rối của họ để cầu khẩn Chúa ban cho một phép lạ. Tôi cầu nguyện: “Thưa Cha Thiên Thượng, con rất ít khi cầu xin một phép lạ, nhưng bây giờ con đang cầu xin một phép lạ. Buổi họp này phải diễn ra cho tất cả những người thành niên trẻ tuổi của chúng con trên khắp thế giới. Chúng con cần có điện để tiếp tục nếu đó là ý muốn của Cha.”

Đến 6 giờ bảy phút, cũng nhanh như khi mất điện, có điện hoạt động trở lại. Mọi thứ bắt đầu hoạt động, từ âm nhạc và micrô đến video và tất cả các thiết bị truyền dẫn. Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu buổi phát sóng. Chúng tôi đã kinh nghiệm một phép lạ.

Hình Ảnh
Buổi trình diễn nhạc trong sự kiện Face to Face (Hội Thảo Trực Tiếp)

Khi Chị Rasband và tôi đang trên xe trở về nhà vào buổi tối hôm đó, Chủ Tịch và Chị Nelson đã nhắn tin cho chúng tôi như sau: “Ron à, chúng tôi muốn anh biết rằng ngay khi nghe tin mất điện, chúng tôi đã cầu nguyện xin một phép lạ.”

Trong thánh thư ngày sau có ghi rằng: “Vì ta, là Chúa, đã đưa tay ra để vận dụng các quyền năng trên trời; giờ đây các ngươi không thể thấy được, nhưng một thời gian ngắn nữa thôi, các ngươi sẽ trông thấy được điều đó, và sẽ hiểu được rằng ta hằng hữu, và ta sẽ đến trị vì cùng với dân của ta.”17

Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Chúa đã đưa tay ra và đã sử dụng quyền năng.

Phép lạ được thực hiện nhờ vào quyền năng của đức tin, như Chủ Tịch Nelson đã dạy chúng ta một cách mạnh mẽ trong phiên họp trước. Tiên tri Mô Rô Ni đã khuyên nhủ dân chúng: “Vì nếu không có đức tin ở giữa con cái loài người thì Thượng Đế không thể làm phép lạ ở giữa họ được; vậy nên, Ngài chỉ cho họ thấy sau khi họ đã có đức tin.”

Ông nói tiếp:

“Này, chính đức tin của An Ma và A Mu Léc đã khiến cho nhà giam phải sụp đổ xuống đất.

“Này, chính đức tin của Nê Phi và Lê Hi đã tạo ra sự đổi thay cho dân La Man, khiến họ được báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh.

“Này, chính đức tin của Am Môn và các anh em của ông đã làm ra được phép lạ vĩ đại giữa đám người La Man. …

“Và bất cứ thời nào loài người cũng chỉ làm được những phép lạ sau khi họ có đức tin mà thôi; vậy nên, việc đầu tiên là họ phải tin nơi Vị Nam Tử của Thượng Đế.”18

Tôi có thể thêm vào chuỗi thánh thư đó: “Đó là đức tin của những người thành niên trẻ tuổi biểu diễn nghiêm túc, các chuyên gia phát sóng, các vị lãnh đạo và các tín hữu của Giáo Hội, một Sứ Đồ và một vị tiên tri của Thượng Đế mà đã tìm kiếm một phép lạ vĩ đại đến mức điện được có lại cho một trường quay phim từ xa tại Goshen, Utah.”

Phép lạ có thể đến như là những sự đáp ứng cho lời cầu nguyện. Những sự đáp ứng không phải lúc nào cũng là điều chúng ta cầu xin hoặc điều chúng ta kỳ vọng, nhưng khi chúng ta tin cậy Chúa, thì Ngài sẽ có mặt ở đó, và Ngài sẽ luôn luôn đúng. Ngài sẽ thích ứng phép lạ với thời điểm chúng ta cần nó.

Chúa thực hiện các phép lạ để nhắc nhở chúng ta về quyền năng của Ngài, tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta, sự giúp đỡ của Ngài từ các tầng trời với kinh nghiệm trần thế của chúng ta, và sự mong muốn của Ngài để giảng dạy điều quý giá nhất. Ngài phán cùng Các Thánh Hữu vào năm 1831 và lời hứa đó tiếp tục cho đến ngày nay rằng: “Kẻ nào có đức tin nơi ta thì sẽ được chữa lành, và không bị chỉ định phải chết thì cũng sẽ được chữa lành.”19 Có những luật pháp được quy định ở trên trời và chúng ta phải luôn luôn tuân theo những luật đó.

Có những lúc chúng ta hy vọng có một phép lạ để chữa lành cho một người thân yêu, để đảo ngược một hành động bất công, hoặc xoa dịu một tâm hồn cay đắng hoặc vỡ mộng. Khi nhìn mọi thứ qua con mắt người trần thế, chúng ta muốn Chúa can thiệp, sửa chỉnh những điều gì bất ổn. Nhờ đức tin, phép lạ sẽ đến, dù không nhất thiết phải có trên thời gian biểu của chúng ta hay với sự quyết tâm mà chúng ta đã mong muốn. Điều đó có nghĩa là chúng ta kém trung tín hoặc không xứng đáng với sự can thiệp của Ngài chăng? Không phải. Chúng ta được Chúa yêu quý. Ngài đã phó mạng sống của Ngài cho chúng ta, và Sự Chuộc Tội của Ngài tiếp tục giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng và tội lỗi khi chúng ta hối cải và đến gần Ngài.

Chúa đã nhắc nhở chúng ta: “Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.”20 Ngài phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ”21.—yên nghỉ khỏi nỗi lo lắng, thất vọng, sợ hãi, không vâng lời, quan tâm đến những người thân, cho những giấc mơ bị mất hoặc tan vỡ. Sự bình an ở giữa nỗi hoang mang hay buồn phiền là một phép lạ. Hãy nhớ lời của Chúa: “Ta chẳng đã phán bình an cho tâm trí ngươi về vấn đề này rồi hay sao? Ngươi có thể nhận được bằng chứng nào lớn hơn ngoài bằng chứng từ Thượng Đế?”22 Phép lạ là Chúa Giê Su Ky Tô, Đức Giê Hô Va Vĩ Đại, Con của Đấng Tối Cao, đang đáp lại bằng sự bình an.

Giống như Ngài hiện đến cùng Ma Ri trong vườn, gọi tên bà, Ngài cũng kêu gọi chúng ta phải thực hành đức tin của mình. Ma Ri đã tìm cách phục vụ Ngài và chăm sóc cho Ngài. Sự Phục Sinh của Ngài không phải là điều bà mong đợi, mà là theo kế hoạch hạnh phúc vĩ đại.

Đám đông không tin đã chế nhạo Ngài trên đồi Sọ: “Hãy xuống khỏi cây thập tự.”23 Đáng lẽ Ngài đã có thể thực hiện một phép lạ như vậy. Nhưng Ngài đã biết sự cuối cùng từ lúc ban đầu, và Ngài có ý định sẽ trung thành với kế hoạch của Cha Ngài. Chúng ta nên luôn nhớ tấm gương đó.

Ngài đã phán với chúng ta trong những thời gian thử thách: “Hãy nhìn xem những vết thương xuyên thủng sườn ta và những dấu đinh đóng trên tay và chân ta; hãy trung thành, hãy tuân giữ các giáo lệnh của ta, rồi các ngươi sẽ được thừa hưởng vương quốc thiên thượng.”24 Thưa anh chị em, đó là phép lạ đã được hứa cho tất cả chúng ta.

Vào ngày Chủ Nhật lễ Phục Sinh này khi chúng ta kỷ niệm phép lạ về Sự Phục Sinh của Chúa, với tư cách là một Sứ Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi khiêm nhường cầu nguyện rằng anh chị em sẽ cảm thấy quyền năng của Đấng Cứu Chuộc trong cuộc sống của anh chị em, rằng lời khẩn cầu của anh chị em lên Cha Thiên Thượng sẽ được đáp ứng với tình yêu thương và sự cam kết mà Chúa Giê Su Ky Tô đã cho thấy trong suốt thời gian giáo vụ của Ngài. Tôi cầu nguyện rằng anh chị em có thể đứng vững vàng và trung tín trong tất cả những gì sắp tới. Và tôi ban phước cho anh chị em rằng các phép lạ sẽ đến với anh chị em như khi chúng tôi đã kinh nghiệm ở Goshen—nếu đó là ý muốn của Chúa. Hãy tìm kiếm các phước lành do Thượng Đế ban cho trong cuộc sống của anh chị em khi anh chị em “tìm kiếm Chúa Giê Su này, tức là Đấng mà các tiên tri và các sứ đồ đã từng viết đến, để cho ân điển của Thượng Đế Đức Chúa Cha, và Chúa Giê Su Ky Tô, và Đức Thánh Linh, là Đấng làm chứng cho hai Ngài, sẽ có trong các người và tồn tại trong các người mãi mãi.”25 Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.