2021
Thượng Đế Đang Ở giữa Chúng Ta
Tháng Năm 2021


Thượng Đế Đang Ở giữa Chúng Ta

Thượng Đế đang ở giữa chúng ta—và đích thân tham gia vào cuộc sống của chúng ta và tích cực hướng dẫn con cái Ngài.

Trong suốt lịch sử, Thượng Đế đã phán bảo qua các tôi tớ của Ngài, các vị tiên tri.1 Sáng hôm nay, chúng ta đã có đặc ân được nghe vị tiên tri của Thượng Đế ngỏ lời cùng tất cả thế giới. Thưa Chủ Tịch Nelson, chúng tôi yêu mến chủ tịch và tôi khuyến khích mọi người ở khắp nơi nên học tập và lưu tâm đến lời nói của chủ tịch.

Trước khi tôi tròn 12 tuổi, gia đình chúng tôi đã hai lần bị bắt buộc phải rời khỏi nhà của mình và bắt đầu lại trong cảnh hỗn loạn, sợ hãi và bất ổn do chiến tranh và sự chia rẽ chính trị gây ra. Đó là khoảng thời gian đầy lo lắng đối với tôi, nhưng chắc hẳn lại kinh hãi đối với cha mẹ yêu quý của tôi.

Cha mẹ tôi đã chia sẻ rất ít gánh nặng này với bốn đứa con là chúng tôi. Họ cố gắng hết sức chịu đựng sự căng thẳng và đau khổ với nhau. Nỗi sợ hãi chắc hẳn là nặng nề, làm tiêu hao thời gian và làm tiêu tan hy vọng của họ.

Thời gian ảm đạm này sau Đệ Nhị Thế Chiến đã để lại ảnh hưởng đáng kể cho thế giới. Nó đã để lại dấu ấn nơi tôi.

Lúc ấy, trong những giờ phút cô đơn nhất của mình, tôi thường tự hỏi: “Liệu có còn hy vọng nào trên thế giới này không?”

Các Thiên Thần đang ở giữa Chúng Ta

Khi suy ngẫm về câu hỏi này, tôi đã nghĩ về những người truyền giáo Mỹ trẻ tuổi đã phục vụ ở giữa chúng tôi trong những năm đó. Họ đã rời bỏ sự an toàn của nhà họ ở cách xa nửa vòng trái đất và đi đến nước Đức—vùng đất của những kẻ thù mới đây của họ—để mang lại hy vọng thiêng liêng cho dân của chúng tôi. Họ đến không phải để đổ lỗi, quở trách hay làm nhục. Họ sẵn lòng hy sinh cuộc sống trẻ trung của họ mà không nghĩ đến lợi lộc thế gian, chỉ muốn giúp người khác tìm thấy niềm vui và sự bình an mà họ đã kinh nghiệm.

Đối với tôi, những thanh niên và thiếu nữ này thật là hoàn hảo. Tôi chắc chắn rằng họ có sai sót, nhưng đối với tôi thì họ vẫn hoàn hảo. Tôi sẽ luôn luôn nghĩ về họ là những người vĩ đại hơn cả—những thiên thần của ánh sáng và vinh quang, những người phục sự với lòng trắc ẩn, nhân từ và lẽ thật.

Trong khi thế giới đang tràn ngập sự nhạo báng, cay đắng, hận thù và sợ hãi, thì tấm gương và lời giảng dạy của những người trẻ tuổi này khiến lòng tôi tràn đầy hy vọng. Sứ điệp phúc âm mà họ đưa ra đã vượt qua chính trị, lịch sử, hận thù, bất bình và các vấn đề cá nhân. Sứ điệp này đưa ra những câu trả lời thiêng liêng cho những câu hỏi quan trọng mà chúng ta đã gặp phải trong những thời điểm khó khăn này.

Sứ điệp này là Thượng Đế hằng sống và quan tâm đến chúng ta, ngay cả trong những thời kỳ hỗn loạn, hoang mang và náo động này. Rằng Ngài đã thực sự hiện đến trong thời kỳ của chúng ta để phục hồi lẽ thật và ánh sáng—phúc âm và Giáo Hội của Ngài. Rằng Ngài một lần nữa phán bảo với các vị tiên tri; rằng Thượng Đế đang ở giữa chúng ta—và đích thân tham gia vào cuộc sống của chúng ta và tích cực hướng dẫn con cái Ngài.

Thật là ngạc nhiên về điều chúng ta có thể học được khi xem xét kỹ hơn một chút về kế hoạch cứu rỗi và tôn cao của Cha Thiên Thượng, kế hoạch hạnh phúc, dành cho con cái của Ngài. Khi cảm thấy mình tầm thường, bị bỏ rơi và bị lãng quên, chúng ta học được là mình có thể an tâm rằng Thượng Đế đã không quên chúng ta—trên thực tế, Ngài ban cho tất cả con cái của Ngài một điều ngoài sức tưởng tượng: trở thành “kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Ky Tô.”2

Điều này có nghĩa là gì?

Rằng chúng ta sẽ sống vĩnh viễn, nhận được niềm vui trọn vẹn,3 và có tiềm năng để “thừa hưởng các ngai vàng, vương quốc, chấp chính, và quyền năng.”4

Thật khiêm nhường biết bao khi biết được rằng tương lai tuyệt vời và siêu phàm này có thể xảy ra—không phải vì chúng ta là ai mà vì Thượng Đế là ai.

Khi biết được điều này, làm sao chúng ta lại có thể ta thán, hoặc vẫn còn cay đắng cho được? Làm sao chúng ta có thể luôn luôn tự ti về bản thân mình trong khi Vua của các vua mời chúng ta đạt đến tiềm năng của một tương lai ngoài sức tưởng tượng đầy hạnh phúc thiêng liêng?5

Sự Cứu Rỗi đang ở giữa Chúng Ta

Nhờ vào tình yêu thương trọn vẹn của Thượng Đế dành cho chúng ta và sự hy sinh vĩnh cửu của Chúa Giê Su Ky Tô nên tội lỗi của chúng ta—cả nặng lẫn nhẹ—đều có thể bị xóa bỏ và không được còn nhớ tới nữa.6 Chúng ta có thể đứng trước mặt Ngài với sự trong sạch, xứng đáng và được thánh hóa.

Lòng tôi tràn ngập sự biết ơn đối với Cha Thiên Thượng của tôi. Tôi nhận ra rằng Ngài đã không bắt con cái của Ngài phải chịu vấp ngã trên trần thế mà không có hy vọng về một tương lai tươi sáng và vĩnh cửu. Ngài đã ban cho những chỉ dẫn mà tiết lộ con đường trở về với Ngài. Và trọng tâm của tất cả điều đó là Con Trai Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô,7 và sự hy sinh của Ngài dành cho chúng ta.

Sự Chuộc Tội vô hạn của Đấng Cứu Rỗi thay đổi hoàn toàn cách chúng ta có thể nhìn những sự phạm giới và không hoàn hảo của mình. Thay vì cứ tập trung vào chúng và cảm thấy không đáng được cứu chuộc hay vô vọng, thì chúng ta có thể học hỏi từ chúng và cảm thấy hy vọng.8 Ân tứ thanh tẩy của sự hối cải cho phép chúng ta từ bỏ tội lỗi của mình và trở thành một con người mới.9

Nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô nên những thất bại của chúng ta không cần phải xác định con người của chúng ta. Chúng có thể tôi luyện chúng ta.

Giống như một nhạc sĩ đang luyện lại các thang âm, chúng ta có thể thấy những sai lầm, thiếu sót và tội lỗi của mình là những cơ hội để nhận thức rõ hơn về bản thân, để yêu thương người khác một cách sâu sắc và trung thực hơn, cũng như được tôi luyện qua sự hối cải.

Nếu chúng ta hối cải thì những lỗi lầm không làm chúng ta không còn đủ tư cách nữa. Chúng là một phần tiến bộ của chúng ta.

Chúng ta đều là những đứa trẻ thơ so với các đấng vinh quang và vĩ đại mà chúng ta được dự định để trở thành. Không có người trần thế nào tiến triển từ việc bò đến đi rồi chạy mà không thường xuyên bị vấp ngã, va chạm và bầm dập. Đó là cách chúng ta học hỏi.

Nếu chúng ta sốt sắng tiếp tục tập luyện, luôn luôn cố gắng tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế và cam kết nỗ lực để hối cải, chịu đựng và áp dụng những gì chúng ta học được, từng hàng chữ một, thì chúng ta sẽ thu góp được ánh sáng vào tâm hồn mình.10 Và mặc dù bây giờ chúng ta có thể không thấu hiểu hết tiềm năng trọn vẹn của mình nhưng “chúng ta biết rằng khi [Đấng Cứu Rỗi] hiện đến,” thì chúng ta sẽ thấy nét mặt của Ngài nơi chúng ta và “sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.”11

Thật là một lời hứa vinh quang!

Vâng, thế gian đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Và vâng, chúng ta có những yếu kém. Nhưng chúng ta không cần phải gục đầu trong tuyệt vọng vì chúng ta có thể tin cậy Thượng Đế, chúng ta có thể tin cậy Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, và chúng ta có thể chấp nhận ân tứ của Thánh Linh để hướng dẫn chúng ta trên con đường này hướng tới một cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc thiêng liêng.12

Chúa Giê Su đang ở giữa Chúng Ta

Tôi thường tự hỏi, Chúa Giê Su sẽ dạy và làm điều gì nếu Ngài đang ở giữa chúng ta ngày nay?

Sau khi phục sinh, Chúa Giê Su Ky Tô đã làm tròn lời hứa của Ngài là sẽ đến thăm “những con chiên khác.”13

Sách Mặc Môn: Một Chứng Thư Khác về Chúa Giê Su Ky Tô nói về sự hiện đến như vậy cùng người dân trên lục địa Châu Mỹ. Chúng ta có biên sử quý báu này là một chứng thư xác thực về công việc của Đấng Cứu Rỗi.

Người dân trong Sách Mặc Môn sống ở bên kia địa cầu—lịch sử, văn hóa và môi trường chính trị của họ rất khác biệt với những người mà Chúa Giê Su đã giảng dạy trong thời gian giáo vụ trên trần thế của Ngài. Tuy nhiên, Ngài đã dạy họ nhiều điều giống như Ngài đã dạy ở Đất Thánh.

Tại sao Ngài lại làm thế?

Đấng Cứu Rỗi luôn luôn dạy các lẽ thật bất tử. Chúng áp dụng cho mọi người ở mọi lứa tuổi và trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Sứ điệp của Ngài đã và đang là một sứ điệp về niềm hy vọng và sự thuộc về—một chứng ngôn rằng Thượng Đế Cha Thiên Thượng của chúng ta đã không từ bỏ con cái của Ngài.

Rằng Thượng Đế đang ở giữa chúng ta!

Đấng Cứu Rỗi đã trở lại thế gian cách đây hai trăm năm. Cùng với Thượng Đế Đức Chúa Cha, Ngài đã hiện ra với thiếu niên 14 tuổi Joseph Smith và khai mở Sự Phục Hồi của phúc âm và Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô. Kể từ ngày đó trở đi, các tầng trời mở ra, và các sứ giả thiên thượng giáng xuống từ cõi vinh quang bất diệt. Ánh sáng và sự hiểu biết tuôn ra từ ngai thượng thiên.

Chúa Giê Su Ky Tô đã một lần nữa phán với thế gian.

Ngài đã phán điều gì?

Phước lành của chúng ta là có được nhiều lời phán của Ngài đã được ghi lại trong Giáo Lý và Giao Ước—có sẵn cho bất cứ ai trên thế giới muốn đọc và nghiên cứu những lời phán đó. Những lời này đối với chúng ta ngày nay thật là vô giá biết bao!

Và chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy rằng Đấng Cứu Rỗi một lần nữa giảng dạy sứ điệp chính yếu trong phúc âm của Ngài: “Các ngươi yêu thương Chúa Thượng Đế của các ngươi với tất cả tấm lòng, tất cả năng lực, tâm trí và sức mạnh; và các ngươi phải phục vụ Ngài trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô.”14 Ngài soi dẫn chúng ta tìm kiếm Thượng Đế15 và sống theo những lời dạy mà Ngài đã mặc khải cho các tôi tớ của Ngài, tức là các vị tiên tri.16

Ngài dạy chúng ta phải yêu thương nhau17 và “có đầy lòng bác ái đối với mọi người.”18

Ngài mời gọi chúng ta trở thành đôi tay của Ngài, để làm điều thiện19 “Chớ yêu mến bằng lời nói … nhưng bằng việc làm và lẽ thật.”20

Ngài phán bảo chúng ta phải lưu ý đến mệnh lệnh trọng đại của Ngài: phải yêu thương, chia sẻ, mời gọi tất cả mọi người đến với phúc âm và Giáo Hội của Ngài.21

Ngài truyền lệnh cho chúng ta phải xây cất các đền thờ thánh, bước vào và phục vụ ở đó.22

Ngài dạy chúng ta phải trở thành môn đồ của Ngài—rằng tấm lòng chúng ta không nên cố gắng đạt được quyền lực cá nhân, sự giàu có, sự tán thành hoặc địa vị. Ngài dạy chúng ta phải “dẹp bỏ những điều của thế gian, và tìm kiếm những điều của một thế giới tốt đẹp hơn.”23

Ngài khuyên nhủ chúng ta nên tìm kiếm niềm vui, sự soi sáng, bình an, lẽ thật, hạnh phúc,24 và lời hứa về sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu.25

Chúng ta hãy nói về điều này thêm chút nữa. Giả sử hôm nay Chúa Giê Su đến tiểu giáo khu, chi nhánh hoặc nhà của anh chị em. Điều đó sẽ như thế nào?

Ngài sẽ hiểu rõ những cảm tưởng và ý nghĩ thật sự của anh chị em. Diện mạo bên ngoài sẽ mất đi tầm quan trọng của nó. Ngài sẽ biết rõ con người của anh chị em. Ngài sẽ biết ước muốn trong lòng của anh chị em.

Ngài sẽ nâng đỡ người nhu mì và khiêm nhường.

Ngài sẽ chữa lành người bệnh.

Đối với người hoài nghi, Ngài sẽ truyền đức tin và sự can đảm để tin tưởng.

Ngài sẽ dạy chúng ta biết mở lòng với Thượng Đế và tìm đến để giúp đỡ người khác.

Ngài sẽ công nhận và tôn vinh sự trung thực, khiêm nhường, chính trực, trung tín, trắc ẩn và bác ái.

Chỉ cần nhìn vào mắt Ngài thôi là chúng ta sẽ không bao giờ giống như trước nữa. Chúng ta sẽ được thay đổi mãi mãi. Được biến đổi bởi sự nhận thức sâu sắc rằng, quả thật, Thượng Đế đang ở giữa chúng ta.

Chúng Ta Phải Làm Gì?26

Với lòng nhân từ, tôi nhìn lại mình khi còn là thiếu niên trong những năm tháng đang trưởng thành. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi sẽ an ủi và nói với thiếu niên ấy hãy luôn làm điều đúng cùng tiếp tục tìm kiếm. Và tôi sẽ yêu cầu thiếu niên ấy nên mời Chúa Giê Su Ky Tô vào cuộc đời của mình vì Thượng Đế đang ở giữa chúng ta!

Anh chị em thân mến, các bạn thân mến, đối với anh chị em và đối với tất cả những ai đang tìm kiếm câu trả lời, lẽ thật và niềm hạnh phúc, tôi xin đưa ra cùng một lời khuyên đó: Hãy tiếp tục tìm kiếm bằng đức tin và lòng kiên nhẫn.27

Hãy cầu xin, rồi anh chị em sẽ nhận được. Hãy gõ cửa, rồi cửa sẽ mở cho anh chị em.28 Hãy tin cậy Chúa.29

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, đó là nhiệm vụ tối quan trọng và là cơ hội may mắn của chúng ta để được gặp Thượng Đế.

Khi chúng ta gạt bỏ tính kiêu hãnh sang một bên và đến gần ngôi Ngài với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối,30 thì Ngài sẽ đến gần chúng ta.31

Khi chúng ta tìm cách noi theo Chúa Giê Su Ky Tô và bước đi trên con đường làm môn đồ, từng hàng chữ một, thì sẽ đến ngày chúng ta kinh nghiệm được ân tứ ngoài sức tưởng tượng là nhận được niềm vui trọn vẹn.

Các bạn thân mến, Cha Thiên Thượng yêu thương anh chị em bằng một tình yêu thương trọn vẹn. Ngài đã chứng tỏ tình yêu thương của Ngài bằng vô số cách thức, nhưng trên hết là bằng cách ban Con Độc Sinh của Ngài là một sự hy sinh và là một món quà cho con cái của Ngài để làm cho việc trở về với cha mẹ thiên thượng của chúng ta trở thành hiện thực.

Tôi làm chứng rằng Cha Thiên Thượng hằng sống, rằng Chúa Giê Su Ky Tô lãnh đạo Giáo Hội của Ngài, rằng Chủ Tịch Russell M. Nelson là vị tiên tri của Ngài.

Tôi gửi đến anh chị em tình yêu thương và phước lành của tôi trong mùa lễ Phục Sinh vui mừng này. Hãy mở lòng anh chị em với Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, bất kể hoàn cảnh, thử thách, đau khổ hoặc lầm lỗi nào của anh chị em thì anh chị em cũng có thể biết rằng Ngài hằng sống, rằng Ngài yêu thương anh chị em, và rằng nhờ Ngài mà anh chị em sẽ không bao giờ đơn độc nữa.

Thượng Đế đang ở giữa chúng ta.

Tôi làm chứng điều này trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.