2003
Những Lời để Sống Theo
Tháng Năm năm 2003


Những Lời để Sống Theo

Việc sống cuộc sống của chúng ta một cách thành công, trong khi ý thức được các mục đích chân chính của cuộc sống, ban phước cho chúng ta cả trong cuộc sống hiện nay lẫn mai sau.

Thế gian đầy những lời nói. Nhiều lời nói thì léo nhéo quấy rầy, đầy tính chất kết tội, châm biếm. Tuy nhiên, thường chỉ là tiếng ồn ào, mập mờ, và chúng ta không nghe được hay quan tâm thật sự đến chúng. Rồi, thỉnh thoảng, chúng ta nghe được những lời quý báu, chẳng hạn như trong đại hội này, là những lời để sống theo.

Chủ Tịch Thomas S. Monson, trong đại hội trung ương tháng Tư năm 1988, đã nói:

“Chúng ta trân quý ý tưởng được soi dẫn:

“Thượng Đế là Cha.

Con người là anh em với nhau.

Cuộc sống là sứ mệnh

Chứ không phải là việc làm.”

(Trích dẫn Stephen L Richards trong “An Invitation to Exaltation,” Ensign, tháng Năm năm 1988, 54.)

Đây là những lời để sống theo.

Thượng Đế là Cha Thiên Thượng của chúng ra. Chúng ta là con cái linh hồn của Ngài. Việc biết được mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế giúp chúng ta hiểu rõ hơn chúng ta từ đâu đến và các khả năng vĩnh cửu của chúng ta là gì. Khi biết được Ngài, chúng ta biết rõ hơn cách thức đến gần Ngài và cách thức chúng ta phải sống ngõ hầu làm hài lòng Ngài. Cuộc sống tạm thời trên trần thế của chúng ta là một phần của kế hoạch hạnh phúc vĩnh cửu do Ngài trù tính mà theo đó chúng ta phải sống bằng đức tin, đạt được các kinh nghiệm trần thế và trở nên hội đủ điều kiện qua sự vâng lời và quyền năng của Sự Chuộc Tội để trở về nơi hiện diện của Ngài mãi mãi.

Chúng ta sống trong một thế giới được đánh dấu bằng sự đa dạng lớn lao: đất đai, văn hóa, chủng tộc và ngôn ngữ dị biệt. Ít nhất, vào một chừng mực nào đó, một người phải tin rằng đây là cách thức mà Thượng Đế đã định sẵn như thế. Phúc âm dạy chúng ta rằng bất kể những dị biệt này, chúng ta đều là con cái của cùng một Đấng Cha Thiên Thượng. Loài người là cùng một gia đình, và do đó, chúng ta đều là anh chị em với nhau.

Là anh chị em với nhau, chúng ta phải thấy rằng Cha Thiên Thượng của chúng ta yêu thương đồng đều con cái Ngài, cũng giống như bất cứ người cha tốt lành nào ở trần thế đều làm thế. Sự nhã nhặn, tử tế, rộng lượng, và tha thứ đều là mọi yếu tố xử thế thích đáng giữa những người trong gia đình. Hãy tưởng tượng nỗi thất vọng của một Đấng Cha toàn hảo, nhân từ mà trông thấy con cái của Ngài đối xử tàn ác với nhau.

Cuộc sống thì ngắn ngủi. “Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay” (Gia Cơ 4:14). Trong thời gian quý báu mà chúng ta có nơi trần thế, có nhiều điều cần phải làm. Một số điều thì quan trọng hơn những điều khác và chúng ta phải chọn những quyết định khôn ngoan. Một số điều thì hiển nhiên là sai trái. Một số khác thì tốt lành. Nhưng một số điều thì thiết yếu nếu chúng ta chịu đáp ứng sự kỳ vọng của Đức Chúa Cha và làm tròn thời gian thử thách đã được định cho mình trên trần thế.

Những kỳ vọng vượt xa đó chỉ đặt ra một cách thức để kiếm sống hay tự buông thả trong nét xinh đẹp và lạc thú của thế gian này, mặc dù Chúa đã quả quyết với chúng ta rằng: “Và điều đó làm Thượng Đế hài lòng, vì Ngài đã ban cho tất cả những vật này cho loài người; vì chúng được làm ra với mục đích để con người sử dụng, bằng một cách có suy tính, không quá độ” (GLGƯ 59:20).

Việc sống cuộc sống của chúng ta một cách thành công, trong khi ý thức được các mục đích chân chính của cuộc sống, ban phước cho chúng ta cả trong cuộc sống hiện nay lẫn mai sau. Việc tuân theo các giáo lệnh, tuân giữ các giao ước thiêng liêng, và “biết thiết tha nhiệt thành với chính nghĩa” (GLGƯ 58:27) có thể cho phép chúng ta dự phần vào niềm vui mà là mục đích của cuộc sống chúng ta trên trần thế (xin xem 2 Nê Phi 2:25).

Chúa đã ban thêm cho chúng ta sự bảo đảm này: “Nhưng phải biết rằng kẻ nào làm mọi việc một cách ngay chính thì sẽ nhận được phần thưởng của mình, đó là sự bình an trong đời này và cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới mai sau” (GLGƯ 59:23).

Vậy thì sứ mệnh của chúng ta trên trần thế không liên hệ gì nhiều với nghề nghiệp chúng ta. Tuy nhiên, nó lại liên quan chặt chẽ đến việc chuẩn bị số mệnh bất diệt của chúng ta.

Tôi làm chứng rằng cuộc sống thánh thiện sẽ đưa dẫn chúng ta trở về cùng Đức Chúa Cha là Đấng đã ban cho chúng ta cuộc sống nơi đây và là Đấng sẽ nhận chúng ta trở lại cuộc sống vĩnh cửu.

Nhiều con cái của Thượng Đế sống một cuộc sống dường như không có ngày mai. Họ nhìn đời như tạm bợ, chỉ được tràn đầy với sự đeo đuổi tiện nghi, lợi lộc và lạc thú. Đối với những người như thế, Nê Phi đã nói: “Phải, và sẽ có nhiều người nói rằng: Hãy ăn đi, hãy uống đi, và hãy vui chơi thỏa thích đi! Vì ngày mai chúng ta sẽ chết; và mọi việc đều sẽ tốt đẹp đối với chúng ta” (2 Nê Phi 28:7). Nhiều người còn tính sai thêm bằng cách kết luận: “Tuy nhiên, cũng phải biết kính sợ Thượng Đế—Ngài sẽ không kết tội khi người ta chỉ phạm một tội nhỏ; phải, như nói dối một chút, lợi dụng kẻ khác vì lời nói của họ, đào hố gài bẫy kẻ láng giềng; việc này không có hại gì cả; và chúng ta làm những điều ấy đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết; và ví dù chúng ta có phạm tội đi nữa thì Thượng Đế cũng chỉ đánh chúng ta ít roi, rồi sau cùng chúng ta vẫn được cứu vào vương quốc của Thượng Đế” (2 Nê Phi 28:8).

Do việc suy nghĩ sai lầm như thế, mà thế gian đầy dẫy những lôi cuốn khủng khiếp và dâm dật. Chúng ta thấy các thanh niên từ khước không kết hôn; các thiếu nữ từ bỏ đức hạnh mình một cách điên rồ để theo đuổi những mối liên hệ đầy dục vọng; những cặp vợ chồng chủ tâm từ chối sinh con hoặc quyết định chỉ có một đứa con độc nhất bởi vì gia đình sẽ gặp trở ngại với những kế hoạch du lịch, hưỡng nhàn và thu nhập tài chính tối đa.

Tuy nhiên, có hằng triệu anh chị em trung tín trên khắp thế giới cố gắng hàng ngày để “sống theo từng lời nói phán ra từ miệng của Thượng Đế” (GLGƯ 84:44). Họ hoạch định và sống cuộc sống của mình đúng theo với ý muốn mà đã được Cha Thiên Thượng mặc khải cho biết. Họ làm việc khó nhọc, học hành chăm chỉ và siêng năng cầu nguyện. Họ biết cách thức để trở nên nghiêm chỉnh và họ cũng biết cách thức để có được sự vui chơi. Họ nghe theo Ngôi Lời và họ tuân theo Ngôi Lời. Họ biết ý nghĩa và các phước lành đến từ việc sống theo luật hy sinh. Những người trung tín này giúp đỡ và đối xử nhã nhặn đối với những người khác. Họ yêu mến và chăm sóc các trẻ nhỏ và người già cả. Cách xử sự tốt và nhân cách cao quý là các đặc tính của họ, và họ hướng dẫn bằng cách nêu gương trong nhà, láng giềng và cộng đồng của họ. Thượng Đế yêu thương và ban phước cho họ. Những lời của Ngài là những lời mà họ sống theo, những lời mà họ biết là “rất vững chắc và không hề sai” (GLGƯ 64:31).

Những lời để sống theo. Chúng thường rất giản dị và rất xác đáng. Chúng giúp chúng ta ghi nhớ. Chúng giữ chúng ta trên lối đi ngay đúng. Chúng sẽ đưa dẫn chúng ta trở về với Cha Thiên Thượng và vào nơi an nghỉ của Ngài.

Cầu xin cho chúng ta luôn ghi nhớ:

Thượng Đế là Cha.

Con người là anh em với nhau.

Cuộc sống là sứ mệnh

Chứ không phải là việc làm.

Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.