2003
Ân Tứ Không Xiết Kể
Tháng Năm năm 2003


Ân Tứ Không Xiết Kể

Nếu [chúng ta] chịu mở lòng ra để tiếp nhận ảnh hưởng rèn luyện của ân tứ không xiết kể này của Đức Thánh Linh, thì [chúng ta] sẽ được soi dẫn với một sự hiểu biết thuộc linh lớn lao mới lạ đầy vinh quang.

Được hiện diện với các anh chị em hôm nay là một đặc ân đối với tôi. Tôi yêu thích được nghe lời giảng của Chúa, từ miệng các vị lãnh đạo của chúng ta, khi họ được ân tứ thiêng liêng của Đức Thánh Linh hướng dẫn. Hôm nay tôi xin nói vài lời về ân tứ kỳ diệu này.

Các anh chị em có bao giờ suy nghĩ về số lượng ánh sáng và năng lượng phát ra từ mặt trời không? Số lượng này hầu như vượt quá sự hiểu biết. Nhưng sức nóng và ánh sáng mà chúng ta nhận được là một ân tứ của Thượng Đế ban cho không. Đây là một bằng chứng khác nữa về lòng nhân từ của Cha Thiên Thượng.1

Ánh nắng mặt trời xuyên qua không gian, bao phủ hành tinh của chúng ta khi nó quay chung quanh mặt trời với sức ấm và ánh sáng. Nếu không có mặt trời thì không thể có sự sống trên hành tinh này; nó sẽ mãi mãi hoang vu, lạnh lẽo và tối tăm.

Giống như mặt trời mang đến sự sống và ánh sáng cho thế gian, một sự sáng thuộc linh đem lại sự nuôi dưỡng cho phần thuộc linh của chúng ta. Chúng ta gọi sự sáng này là Ánh Sáng của Đấng Ky Tô. Thánh thư dạy chúng ta rằng ánh sáng này “khi đến thế gian soi sáng mọi người.”2 Như vậy, tất cả nhân loại có thể vui hưởng được các phước lành của ánh sáng này. Ánh Sáng của Đấng Ky Tô là ảnh hưởng thiêng liêng giúp mọi người nam, người nữ và trẻ con phân biệt được thiện ác. Nó khuyến khích mọi người chọn điều ngay, tìm kiếm lẽ thật vĩnh cửu, và học lại những lẽ thật mà chúng ta đã biết trong cuộc sống tiền dương thế của mình mà nay đã quên đi trên trần gian.

Chúng ta không nên lầm lẫn Ánh Sáng của Đấng Ky Tô với nhân vật Đức Thánh Linh, bởi vì Ánh Sáng của Đấng Ky Tô thì không phải là một nhân vật đâu. Ảnh hưởng của Ánh Sáng này mở đầu và chuẩn bị cho một người tiếp nhận Đức Thánh Linh. Ánh Sáng của Đấng Ky Tô sẽ dẫn dắt những người lương thiện “biết nghe theo tiếng nói”3 để tìm được phúc âm chân chính và Giáo Hội chân chính, và bằng cách ấy tiếp nhận Đức Thánh Linh.

Đức Thánh Linh là một nhân vật Linh Hồn, một thành viên riêng rẽ và khác biệt của Thiên Chủ Đoàn.4 Ngài là một nhân chứng hay Đấng làm chứng về quyền năng của Thượng Đế, thiên tính của Đấng Ky Tô, và lẽ thật của phúc âm được phục hồi. Trong suốt lịch sử, nhiều người ở tất cả các quốc gia đã sốt sắng tìm cách giao tiếp với thiên thượng và nhận được ánh sáng của lẽ thật phúc âm. Họ đã cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh xác nhận lẽ thật của phúc âm.

Tiên Tri Joseph Smith đã giải thích rằng: “Có một sự khác biệt giữa Đức Thánh Linh và ân tứ Đức Thánh Linh. Cọt Nây đã nhận được Đức Thánh Linh trước khi chịu phép báp têm, tức là quyền năng của Thượng Đế đã thuyết phục ông về lẽ thật của Phúc Âm, nhưng ông không thể nhận được ân tứ Đức Thánh Linh cho đến khi ông đã chịu phép báp têm. Nếu ông không tiếp nhận giáo lễ này cho mình, thì Đức Thánh Linh mà đã thuyết phục ông về lẽ thật của Thượng Đế sẽ rời khỏi ông.”5

Ân tứ Đức Thánh Linh, tức là quyền để tiếp nhận Đức Thánh Linh làm một người bạn đồng hành luôn luôn cận kề, chỉ được ban cho với điều kiện là phải có đức tin nơi Đấng Ky Tô, hối cải, chịu phép báp têm bằng cách dìm mình xuống nước, và phép đặt tay bởi những tôi tớ có thẩm quyền đã được ban cho Chức Tư Tế Mên Chi Xê Đéc. Đó là một ân tứ quý báu nhất, chỉ dành cho những tín hữu xứng đáng trong Giáo Hội của Chúa.

Trong Giáo Lý và Giao Ước, Chúa gọi ân tứ Đức Thánh Linh là “ân tứ không xiết kể.”6 Đó là nguồn gốc của chứng ngôn và các ân tứ thuộc linh. Ân tứ này soi sáng tâm trí, làm cho tâm hồn tràn đầy niềm vui,7 dạy dỗ chúng ta về mọi điều, và nhắc nhở cho chúng ta nhớ lại mọi hiểu biết mà chúng ta đã quên.8 Đức Thánh Linh cũng “sẽ chỉ dẫn cho [chúng ta] tất cả mọi việc [chúng ta] phải nên làm.”9

Chủ tịch James E. Faust nói thêm rằng ân tứ “Đức Thánh Linh là sự bảo đảm lớn nhất cho sự bình an nội tâm trong một thế giới bất ổn.”10

Chủ tịch Gordon B. Hinckley đã dạy rằng: “Thật là một phước lành lớn lao biết bao để có được ảnh hưởng phù trợ của một thành viên của Thiên Chủ Đoàn!”11 Hãy nghĩ đến ý nghĩa của điều này, khả năng và quyền hạn để nhận được sự phù trợ của một thành viên của Thiên Chủ Đoàn, để giao tiếp với nguồn thông sáng, hiểu biết, và quyền năng vô tận!

Cũng như đối với tất cả mọi ân tứ, ân tứ này phải được tiếp nhận và chấp nhận trước khi muốn hưởng nhận nó. Khi những người có chức tư tế đặt tay lên đầu các anh chị em để xác nhận các anh chị em là tín hữu của Giáo Hội, các anh chị em nghe những lời: “Hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh.” Điều này không có nghĩa là Đức Thánh Linh sẽ luôn luôn đồng hành cùng các anh chị em một cách vô điều kiện. Thánh thư cảnh cáo chúng ta rằng Linh của Chúa sẽ “không luôn luôn tranh đấu với loài người”12. Khi được làm lễ xác nhận, chúng ta được ban cho quyền có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh, nhưng đó là quyền hạn mà chúng ta phải tiếp tục nhận được qua sự vâng lời và sự xứng đáng. Chúng ta không thể cho rằng ân tứ này là điều dĩ nhiên.

Đức Thánh Linh sẽ cảnh báo chúng ta về hiểm nguy và soi dẫn chúng ta để giúp đỡ những người khác đang gặp khó khăn. Chủ tịch Thomas S. Monson đã khuyên: “Chúng ta trông chừng. Chúng ta chờ đợi. Chúng ta lắng nghe giọng nói êm ái, nhỏ nhẹ ấy. Khi nó lên tiếng, người khôn ngoan sẽ vâng lời. Chúng ta không nên trì hoãn đối với những thúc giục của Thánh Linh.”13

Có lần tôi được cơ hội đi tham quan một hang động lớn. Trong khi đang ở đó, hướng dẫn viên đã tắt đèn một lát để cho thấy thế nào là bóng tối hoàn toàn. Đó là một kinh nghiệm đầy ngạc nhiên. Tôi đưa tay ra trước mắt tôi khoảng hai phân, mà vẫn không thể nhìn thấy nó được. Tôi cũng cảm thấy hơi sợ. Tôi cảm thấy yên lòng khi đèn được bật lên lại.

Như ánh sáng xuyên thấu bóng tối và làm cho đồ vật được nhìn thấy, thì Đức Thánh Linh cũng xuyên qua bóng tối thuộc linh đang vây quanh chúng ta và giúp chúng ta thấy rõ những sự việc thuộc linh mà trước kia đã bị giấu kín… . Sứ Đồ Phao Lô đã dạy rằng “người có tính xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại, và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.”14

Tôi e rằng có một số tín hữu của Giáo Hội của Chúa “sống thấp hơn tiêu chuẩn của mình” về phương diện ân tứ Đức Thánh Linh.15 Những sự việc thế gian làm sao lãng một số người, ngăn chặn ảnh hưởng của Đức Thánh Linh đến với họ, và cản trở họ không nhận ra những thúc giục của Thánh Linh. Chúng ta đang sống trong một thế giới ồn ào và náo nhiệt. Hãy nhớ rằng một cuộc sống bận rộn không nhất thiết phải là một cuộc sống thuộc linh. Nếu chúng ta không thận trọng, những sự việc của thế gian sẽ lấn áp những sự việc của Thánh Linh.

Phần thuộc linh của một số người hầu như đã u mê và mất hết tình cảm bởi vì họ chọn để phạm tội. Một số người khác luôn tự mãn với nếp sống thuộc linh tiêu cực của mình mà không hề có ước muốn cải tiến để giao tiếp với Chúa.

Nếu họ chịu mở lòng ra để tiếp nhận ảnh hưởng rèn luyện của ân tứ không xiết kể này của Đức Thánh Linh, thì họ sẽ được soi dẫn với một sự hiểu biết thuộc linh lớn lao mới lạ đầy vinh quang. Đôi mắt của họ sẽ nhìn thấy được một viễn cảnh khó thể tưởng tượng ra được. Họ có thể tự mình biết được những sự việc của Thánh Linh thật là chọn lọc, quý giá, và có thể mở rộng tâm hồn, mở mang tâm trí, và làm cho lòng tràn đầy niềm vui không thể diễn đạt được.

Chủ Tịch Brigham Young nói về một kinh nghiệm thiêng liêng khi Tiên Tri Joseph Smith, người đã tuẫn đạo, hiện đến cùng Chủ Tịch Young trong một khải tượng để đem cho các Thánh Hữu thêm một sứ điệp nữa. Đó là một sứ điệp mà các Thánh Hữu ngày nay cần có hơn bao giờ hết. Joseph nói: “[Nhớ] nói với các tín hữu phải … tuân giữ Thánh Linh của Chúa, và Ngài sẽ hướng dẫn họ làm điều đúng. Hãy cẩn thận, đừng làm ngơ đối với giọng nói êm ái, nhỏ nhẹ; nó sẽ dạy dỗ các anh chị em phải làm gì và đi nơi nào, nó sẽ đem lại những thành quả của vương quốc. Hãy bảo các anh em giữ lòng mình được mở rộng cho sự tin chắc, để khi nào Đức Thánh Linh đến với họ, thì tâm hồn họ sẽ sẵn sàng tiếp nhận Ngài.”16

Thưa các anh chị em, chúng ta có làm ngơ đối với giọng nói êm ái, nhỏ nhẹ không? Chúng ta có làm những việc xúc phạm đến Đức Thánh Linh không? Chúng ta có để cho vào nhà mình những ảnh hưởng mà sẽ đuổi Thánh Linh ra khỏi nhà mình không? Loại giải trí mà chúng ta cho phép vào trong nhà mình chắc chắn sẽ có tác dụng đến quyền năng của Đức Thánh Linh. Nhiều loại giải trí của thế gian xúc phạm đến Đức Thánh Linh. Chắc chắn là chúng ta không nên xem những phim ảnh hoặc chương trình truyền hình chiếu đầy cảnh bạo động, lời nói thô tục, và sự vô luân.

Tôi xin mời các anh chị em tự mình suy ngẫm, với một thái độ khiêm tốn và thành tâm rồi tự hỏi, “Tôi có Thánh Linh trong cuộc sống của mình không? Tôi có hạnh phúc không? Tôi có làm điều gì trong cuộc sống của mình mà xúc phạm đến Thánh Linh và ngăn cản Đức Thánh Linh không luôn luôn đồng hành cùng tôi không?” Nếu cần, các anh chị em hãy có lòng can đảm để hối cải, và vui hưởng lại sự đồng hành của Đức Thánh Linh.

Chúng ta có nhận hưởng được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trong nhà mình không? Gia đình chúng ta có đang làm điều gì mà xúc phạm đến Thánh Linh không? Chúng ta có thể mời gọi một cách hiệu quả hơn Đức Thánh Linh vào trong nhà mình không?

Gia đình của chúng ta cần phải tập trung vào Đấng Ky Tô nhiều hơn. Chúng ta nên dành nhiều thời giờ hơn trong đền thờ, và ít thời giờ hơn trong việc vui chơi. Chúng ta nên giảm bớt lại tiếng ồn ào trong nhà mình, để tiếng động của thế gian sẽ không thể chế ngự được tiếng nói êm ái, nhỏ nhẹ của Đức Thánh Linh. Là cha mẹ, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta phải là nhận hưởng quyền năng và ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trong nhà mình. Chúng ta nên cầu nguyện và học hỏi thánh thư. Chúng ta có thể hát những bài thánh ca về Sự Phục Hồi để mời gọi Đức Thánh Linh vào nhà mình. Buổi họp tối gia đình được tổ chức thường xuyên cũng sẽ giúp ích nữa.

Trong thời kỳ đầy hiểm họa này, chúng ta cần ân tứ không xiết kể này trong cuộc sống của mình. Chủ tịch Boyd K. Packer nhắc nhở chúng ta rằng: “Chúng ta không cần phải sống mà sợ hãi cho tương lai. Chúng ta có đủ mọi lý do để hân hoan, và rất ít lý do để sợ hãi. Nếu noi theo những thúc giục của Thánh Linh, chúng ta sẽ được an toàn, bất luận tương lai sẽ như thế nào chăng nữa. Chúng ta sẽ được cho thấy phải làm gì.”17

Tiên Tri Joseph Smith đã dạy rằng các Thánh Hữu có thể phân biệt ân tứ Đức Thánh Linh với Ỵ tất cả những linh hồn khác, vì “Ngài sẽ mách bảo một sứ điệp về sự bình an và niềm vui vào tâm hồn của họ; Ngài sẽ cất đi mọi ác tâm, lòng căm thù, sự bất hòa và mọi điều tà ác khỏi tâm hồn của họ; và cả ước muốn của họ sẽ là làm điều thiện, đem lại sự ngay chính và xây dựng vương quốc của Thượng Đế.”18

Có lần, một người bạn của tôi kể cho tôi nghe về kinh nghiệm của anh ấy trong việc tiến đến sự hiểu biết ân tứ Đức Thánh Linh. Anh ấy đã thường xuyên cầu nguyện và mong ước được biết lẽ thật của phúc âm.

Mặc dù anh ấy đã cảm thấy yên tâm với niềm tin của mình, nhưng anh ấy chưa bao giờ nhận được một sự hiểu biết chắc chắn về điều mà anh ấy khát khao muốn biết. Anh ấy đành chấp nhận sự kiện rằng mình có thể là người phải trải qua cuộc sống này bằng cách dựa vào đức tin của những người khác.

Một buổi sáng nọ, trong khi suy ngẫm về thánh thư, anh ấy cảm thấy một điều gì đó dâng lên trong người, từ đầu đến chân của mình. Anh ấy giải thích: “Lòng tôi chan hòa một cảm giác yêu thương mãnh liệt và cực kỳ vui mừng. Tôi không thể nào diễn tả mức độ của những gì mà tôi cảm thấy được vào lúc đó mà chỉ có thể nói là tôi được bao bọc trong một niềm vui thật sâu xa đến nỗi tôi không còn chỗ cho cảm giác nào khác nữa.”

Ngay cả trong lúc anh ấy cảm thấy lòng mình đầy dẫy ảnh hưởng của Đức Thánh Linh, anh ấy cũng tự hỏi có thể nào mình đang tưởng tượng ra điều đang xảy ra không. Anh ấy nói: “Tôi càng tự hỏi, thì cảm giác càng trở nên mãnh liệt hơn cho đến khi tôi chỉ có thể khóc mà nói: ‘Thôi, đủ rồi.’”

Lúc còn nhỏ, cha tôi có một kinh nghiệm tương tự trong ngày ông chịu phép báp têm. Ông kể lại: “Khi vị giám trợ đặt tay lên đầu cha và … nói: ”Hãy tiếp nhận Đức Thánh Linh,’ … thì cha có một cảm giác kỳ lạ … một điều mà cha chưa từng bao giờ trải qua … giờ đến với tâm hồn cha [và] đem lại cho cha … một cảm giác hạnh phúc, một cảm giác chan hòa tâm hồn của cha.”

Từ lúc đó trở đi và trong suốt cuộc đời của ông, ông luôn luôn biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống và hướng dẫn Giáo Hội của Ngài qua một vị tiên tri tại thế.19

Ngày nay, có nhiều người đã cảm thấy được những thúc giục của Đức Thánh Linh khi họ học hỏi Sách Mặc Môn hoặc lắng nghe chứng ngôn của những người truyền giáo và bạn bè. Đối với những người này tôi xin nói, với tư cách là Sứ Đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, phúc âm trọn vẹn đã được phục hồi lại trên thế gian! Joseph Smith là vị tiên tri chân chính mà đã phiên dịch Sách Mặc Môn qua ân tứ và quyền năng của Thượng Đế. Tôi khuyến khích tất cả mọi người nên đọc Sách Mặc Môn và áp dụng lời hứa của sách: “Khi các người nhận được những điều này, tôi khuyên các người hãy cầu vấn Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu, trong danh Đấng Ky Tô, để xem những điều này có thật không; và nếu các người cầu vấn với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự, cùng có đức tin nơi Đấng Ky Tô, thì Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật của những điều này cho các người biết, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.”20

Đối với các anh chị em không phải là tín hữu của Giáo Hội, tôi tha thiết khuyến khích các anh chị em đừng chống đối lẽ thật nữa. Hãy dành một chỗ trong lòng mình cho ánh sáng thiên thượng này. Hãy có đức tin, hối cải, và chịu phép báp têm trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô để được xá miễn tội lỗi, và rồi các anh chị em cũng sẽ nhận được ân tứ không xiết kể này của Đức Thánh Linh.

Cha Thiên Thượng của chúng ta hằng sống! Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô! Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô đã được phục hồi trọn vẹn nhờ vào Tiên Tri Joseph Smith. Chủ Tịch Gordon B. Hinckley là vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải trong thời kỳ của chúng ta. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Các chuyên gia ở National Aeronautics and Space Administration (Trung Tâm NASA) ước lượng rằng “tổng năng lực [do mặt trời] phát ra mỗi ngày là 383 tỷ triệu triệu kilowatts, tức là tương đương với năng lượng do 100 tỷ tấn thuốc nổ TNT phát ra mỗi giây” (NASA Office of Space Science, “Solar System Exploration,” Internet, http://solarsystem.nasa.gov/features/planets/ sun/sun.html).

  2. Giăng 1:9; xin xem thêm Mô Rô Ni 7:16; GLGƯ 84:46.

  3. GLGƯ 84:46.

  4. Xin xem GLGƯ 130:22.

  5. History of the Church, 4:555.

  6. GLGƯ 121:26.

  7. Xin xem GLGƯ 11:13.

  8. Xin xem Giăng 14:26.

  9. 2 Nê Phi 32:5.

  10. “The Gift of the Holy Ghost—A Sure Compass,” Ensign, tháng Năm năm 1989, 32.

  11. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 259.

  12. Sáng Thế Ký 6:3; xin xem thêm 2 Nê Phi 26:11; GLGƯ 1:33; Môi Se 8:17.

  13. Live the Good Life (1988), 59.

  14. 1 Cô Rinh Tô 2:14.

  15. Xin xem Brigham Young, Discourses of Brigham Young, do John A. Widtsoe (1954) tuyển chọn, 32.

  16. Manuscript History of Brigham Young 18461847, do Elden J. Watson (1971) biên soạn, 529.

  17. “Lưỡi Bằng Lửa,” Liahona, tháng Bảy năm 2000, 9.

  18. Manuscript History of Brigham Young, 529.

  19. Joseph L. Wirthlin, trong Conference Report, tháng Tư năm 1956, 12.

  20. Mô Rô Ni 10:4.