2003
Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta
Tháng Năm năm 2003


Họ Ngỏ Lời cùng Chúng Ta

Bài Tường Thuật cho Các Trẻ Em của Giáo Hội từ Đại Hội Trung Ương Thường Niên Kỳ thứ 173, ngày 5õ6 tháng Tư năm 2003

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley: Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô là con đường bình an. Chừng nào chúng ta còn đi theo con đường đó và chấp nhận nó vào cuộc sống của mình, thì chúng ta sẽ được ban phước và thịnh vượng chừng nấy. Thật là một điều kỳ diệu để được tham gia vào công việc vinh quang này. Chúng ta hãy hân hoan trong cơ hội lớn lao của mình. Chúng ta hãy hân hoan phục vụ.

Chủ Tịch Thomas S. Monson, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn: Niềm ước mơ sẽ không thay thế sự chuẩn bị chu đáo để đương đầu với những thử thách của đời. Sự chuẩn bị là công việc khó nhọc nhưng tuyệt đối cần thiết cho sự tiến bộ của chúng ta.

Cuộc hành trình của chúng ta tiến đến tương lai sẽ không phải là một con đường bằng phẳng, trải dài từ nơi đây đến thời vĩnh cửu. Thay vì thế, sẽ có những ngã ba đường và chỗ rẽ trên đường, chưa kể đến những ổ gà bất ngờ. Chúng ta phải cầu nguyện hằng ngày lên Cha Thiên Thượng nhân từ là Đấng muốn mỗi người chúng ta thành công trong đời.

Chủ Tịch James E. Faust, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn: Có rất nhiều mức độ về điều đúng và điều sai mà mỗi em phải quyết định nơi đâu phải là giới hạn. Tôi hết lòng khuyến khích các em rằng nếu có bất cứ thắc mắc nào trong ý nghĩ hay tâm hồn các em về hành động cá nhân của các em là đúng hay sai, thì đừng làm hành động đó. Mỗi người chúng ta có quyền tự quyết về mặt đạo đức và ân tứ Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta thấy rõ ràng điều gì đúng và điều gì sai, điều gì thật hay giả.

Anh Cả Russell M. Nelson thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: Qua sự cầu nguyện, chúng ta có thể cho thấy tình yêu mến của mình đối với Thượng Đế. Và Ngài đã làm điều này dễ dàng cho chúng ta. Chúng ta có thể cầu nguyện lên Ngài bất cứ lúc nào. Chúng ta không cần có dụng cụ đặc biệt. Chúng ta cũng không cần nạp pin hay trả một lệ phí dịch vụ hằng tháng.

Những lời cầu nguyện còn có thể được dâng lên trong âm thầm. Một người có thể nghĩ về những lời cầu nguyện, nhất là khi những lời nói sẽ gây ra trở ngại.

Chúng ta kết thúc lời cầu nguyện của mình “trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.” Khi chúng ta nghe một người khác cầu nguyện, chúng ta nói lớn để thêm vào chữ “A Men” của mình, có nghĩa là “Đây cũng là lời cầu nguyện của tôi.”

Anh Cả Dallin H. Oaks thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: Giống như những người tiền phong, chúng ta phải tạ ơn Thượng Đế về những nghịch cảnh của mình, và cầu xin sự hướng dẫn khi đối phó với chúng. Qua thái độ đó và qua đức tin và sự vâng lời của mình, chúng ta sẽ làm cho những lời hứa của Thượng Đế ban cho chúng ta thành hiện thực. Đó là tất cả phần của kế hoạch.

Elder Joseph B. Wirthlin of the Quorum of the Twelve Apostles: Đức Thánh Linh là một nhân vật Linh Hồn, một thành viên riêng rẽ và khác biệt của Thiên Chủ Đoàn. Ngài là một nhân chứng hay Đấng làm chứng về quyền năng của Thượng Đế, thiên tính của Đấng Ky Tô, và lẽ thật của phúc âm được phục hồi… .

… Khi được làm lễ xác nhận, chúng ta được ban cho quyền có được sự đồng hành của Đức Thánh Linh, nhưng đó là quyền hạn mà chúng ta phải tiếp tục nhận được qua sự vâng lời và sự xứng đáng. Chúng ta không thể cho rằng ân tứ này là điều dĩ nhiên.

Anh Cả Dennis B. Neuenschwander thuộc Chủ Tịch Đoàn của Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi: Các buổi lễ Tiệc Thánh thực sự có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ những buổi họp. Các buổi lễ Tiệc Thánh là những giây phút thiêng liêng trong một chốn thánh. Trong các buổi lễ Tiệc Thánh hằng tuần này, chúng ta suy nghĩ tới hành động hy sinh đầy thương xót nhất mà thế gian đã từng được biết. Chúng ta suy ngẫm về tình yêu thương của Thượng Đế, là Đấng đã ban cho Con Trai Độc Sanh của Ngài để chúng ta có thể đạt được cuộc sống vĩnh cửu. Khi dự phần Tiệc Thánh, chúng ta tưởng nhớ tới Ngài và bày tỏ lòng tự nguyện mang danh Ngài và tuân giữ các giáo lịnh của Ngài.