2003
Anh Cả W. Douglas Shumway Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
Tháng Năm năm 2003


Anh Cả W. Douglas Shumway
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Nếu các anh chị em hỏi Anh Cả Wilford Douglas Shumway điều gì định rõ gia đình của ông, thì ông sẽ trả lời ngay: “Lòng trung thành.” Bất luận là qua công việc kinh doanh của gia đình, hay người con gái của ông chăm sóc cho người mẹ của ông trước khi chết, hay tám người con của ông chăm sóc lẫn nhau để ông có thể phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo ở Bolivia, gia đình của Anh Cả Shumway đều trung thành với nhau và với phúc âm. Với sự kêu gọi ông vào Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, gia đình của ông đã cho thấy có cùng một sự ủng hộ ngay lập tức.

Anh Cả Shumway nói: “Tuyệt đối là không thể nào vợ tôi và tôi có thể chấp nhận sự kêu gọi này nếu không có sự ủng hộ của gia đình chúng tôi”.

Anh Cả Shumway, 62 tuổi, là con của ông Wilford Jennings Shumway và bà Mabel Whiting Shumway. Ông sinh ngày 8 tháng Năm năm 1940 và lớn lên ở Saint Johns, Arizona, nơi mà ông gặp Dixie Ann Jarvis lần đầu. Cha mẹ của họ là bạn thân với nhau, và cả hai người hẹn hò với nhau khi còn học ở trung học. Khi Anh Cả Shumway trở về từ công việc truyền giáo ở Uruguay, cha mẹ của bà đã khuyến khích bà dành cho người bạn tốt của gia đình một dịp hẹn hò đi chơi với bà. Bà đã làm theo, và họ kết hôn trong Đền Thờ Mesa Arizona năm 1963. Họ có 8 người con và 20 đứa cháu.

Họ mới vừa dọn nhà từ Eagar, Arizona, đến Show Low gần kế bên, nơi mà cơ sở kinh doanh của gia đình gồm có một khách sạn và chỗ rửa xe. Cơn cháy rừng nguy hại đã tàn phá khu vực đó mùa hè vừa qua. Anh Cả Shumway nhớ lại rằng trong ba đêm, một người xướng ngôn viên đài truyền hình đã loan báo rằng hỏa hoạn sẽ lan đến Show Low vào buổi sáng hôm sau. Hỏa hoạn đã không bao giờ lan đến thị trấn, cuối cùng người xướng ngôn viên đã nói rằng có một quyền năng cao hơn đang điều khiển mà ông chưa từng thấy bao giờ—ông không thể giải thích được điều đó.

Anh Cả Shumway nói: “Nếu hỏa hoạn lan đến, tôi nghĩ là tôi không thể nào ngồi nơi đây ngày hôm nay. Có lẽ sức tàn phá của nó rất kinh khủng.”

Gia đình và việc kinh doanh của ông được cứu thoát, và ông biết ơn về cơ hội mới để phục vụ. Ông nói: “Tôi cho rằng việc đi rao giảng phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô là một đặc ân.”