2003
Anh Cả Mervyn B. Arnold Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
Tháng Năm năm 2003


Anh Cả Mervyn B. Arnold
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Nếu con người mà có mang nhãn hiệu, thì Anh Cả Mervyn Bennion Arnold, 54 tuổi, một thành viên mới của Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, có lẽ sẽ hãnh diện để mang một nhãn hiệu nói rằng: “Làm tại nhà ở Granger, Utah.”

Sinh ở Thành Phố Salt Lake City ngày19 tháng Bảy năm 1948, Anh Cả Arnold lớn lên ở một vùng làm ruộng, bên phía tây Thung Lũng Salt Lake. Ông nhớ lại: “Chúng tôi có hằng ngàn con gà, và một con bò mà chúng tôi là con cái trong nhà phải vắt sữa. Chúng tôi cũng đào nhiều củ cải đường.“ Cha mẹ của ông, là ông John Everett Sorensen Arnold và bà Jasmine Bennion Arnold, nuôi nấng năm con trai và hai con gái và dạy về tầm quan trọng của sự siêng năng làm việc, lòng biết ơn về những gì mà họ có, và một tình yêu thương gia đình và phúc âm. Anh Cả Arnold nói: “Tôi học biết yêu mến các giáo lý của Giáo Hội và tôi yêu mến Sách Mặc Môn.”

Khi được hỏi làm thế nào anh đã đạt được chứng ngôn của mình, Anh Cả Arnold đáp rằng: “Đó là một tiến trình theo từng bước một. Người ta đến với mình, bắt đầu khi mình còn rất nhỏ tuổi. Và họ giúp mình khắc sâu chứng ngôn đó vào lòng.” Ông có thể thực sự kể ra từng tên của tất cả các giảng viên và vị lãnh đạo chức tư tế mà ông từng có và cách thức mà những người này đã ảnh hưởng đến ông.

Anh Cả Arnold phục vụ truyền giáo ở miền bắc Mễ Tây Cơ. Rồi ông theo học trường Brigham Young University, nhận được bằng cử nhân kinh doanh và bằng cao học về điều hành công cộng. Năm 1971, ông kết hôn với Devonna Kress ở Đền Thờ Idaho Falls Idaho. Ông mô tả bà là “một phụ nữ tuyệt vời với một chứng ngôn rất vững mạnh về phúc âm.” Họ có sáu người con và bốn đứa cháu. Họ nói gia đình của họ là “niềm vui của cuộc sống chúng tôi.”

Anh Cả Arnold đã làm việc trong ngành phát triển địa ốc và sau này làm ở ngành ngân hàng. Từ 1985 đến 1988, ông đã phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ truyền giáo ở Costa Rica, Panama, và San Blas Islands. Gần đây nhất, Anh Cả Arnold là giám đốc huấn luyện và dịch vụ cho các phái bộ truyền giáo trong Sở Truyền Giáo.

Khi ông bắt đầu chức vụ mới kêu gọi của mình, Anh Cả Arnold bày tỏ tình yêu mến đối với Đấng mà đã ban phước cho cuộc sống của ông nhiều hơn ai hết: “Tôi biết Đấng Cứu Rỗi hằng sống! Tôi rất yêu mến Ngài.”