2003
Tầm Quan Trọng của Gia Đình
Tháng Năm năm 2003


Tầm Quan Trọng của Gia Đình

Cầu xin cho đây là quyết tâm của chúng ta trong năm nay để xây đắp một mái ấm đặt phúc âm làm trọng tâm, một hải cảng an toàn khỏi những cơn giông bão của kẻ nghịch thù.

Trong một thế giới hỗn loạn và bấp bênh, thì điều quan trọng hơn bao giờ hết là làm gia đình của chúng ta thành trọng tâm cuộc sống của chúng ta và ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Gia đình là trọng tâm kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Lời phát biểu sau đây từ “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới” là lời tuyên bố về các trách nhiệm của cha mẹ đối với gia đình họ:

“Người chồng và người vợ có một trách nhiệm trọng đại là phải yêu thương và chăm sóc lẫn nhau và cho con cái của mình. ‘Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê Hô Va mà ra’ (Thi Thiên 127:3). Cha mẹ có bổn phận thiêng liêng là nuôi nấng con cái mình trong tình thương và sự ngay chính, cung cấp những nhu cầu vật chất và thuộc linh cho chúng, dạy dỗ chúng biết yêu thương và phục vụ lẫn nhau, tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế và là những công dân biết tuân theo các luật pháp ở bất cứ nơi nào chúng sinh sống. Những người chồng và những người vợ—những người mẹ và những người cha—sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Thượng Đế trong việc hoàn thành các bổn phận này.”1

Trong những buổi họp mới đây với Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, họ đã bày tỏ mối quan tâm về sự suy đồi của gia đình. Lời chỉ thị của họ cho Hội Đồng Chấp Hành Chức Tư Tế là phải chú trọng đến gia đình trong các công việc chỉ định của chúng tôi.

Để đáp ứng lời của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, nhiều kế hoạch và nỗ lực đã được thực hiện. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các phương tiện mà chúng tôi có để khuyến khích sự hòa thuận, tình yêu thương và ảnh hưởng lớn lao hơn trong đơn vị đã được đặc biệt chỉ định—đó là gia đình.

Chúng ta cần làm cho căn nhà của chúng ta thành một nơi trú ẩn khỏi cơn giông bão của đời, mà đang gia tăng mãnh liệt chung quanh chúng ta. Ngay cả nếu những khe hở nhỏ nhất bị bỏ mặc không chú ý tới, các ảnh hưởng xấu cũng có thể len lỏi vào căn nhà của chúng ta. Tôi xin trích dẫn một ví dụ.

Cách đây một vài năm, tôi đang ăn tối với con gái tôi và gia đình nó. Khung cảnh thì thật thông thường trong đa số các gia đình với con cái còn nhỏ. Con gái tôi đang cố gắng khuyến khích đứa con trai nhỏ ba tuổi của nó ăn một bữa ăn đầy bổ dưỡng. Đứa nhỏ đã ăn hết thức ăn mà nó thích trong dĩa của nó. Còn lại một số ít đậu que xanh mà nó không thích. Mẹ nó tuyệt vọng lấy một cái nĩa và cố gắng khuyến khích đứa nhỏ ăn đậu que xanh của nó. Đứa nhỏ cố gắng hết sức ăn trong một lúc. Rồi nó kêu lên: “Mẹ ơi, đừng phá hoại tình thân thiết giữa chúng ta!”

Đúng là những lời mà nó đã nghe trong phần quảng cáo hàng của đài truyền hình mấy ngày trước đó. Ôi! phần quảng cáo, các chương trình truyền hình, Mạng Lưới Internet và các phương tiện truyền thông khác đang tác động biết bao đối với các đơn vị gia đình của chúng ta!

Chúng tôi xin nhắc nhở các anh chị em rằng cha mẹ phải hướng dẫn gia đình của mình.

Những giúp đỡ và nhắc nhở sẽ đến từ trang Mạng Lưới của Giáo Hội và các kênh truyền hình, cũng như qua các vị lãnh đạo chức tư tế và tổ chức bổ trợ để giúp các anh chị em trong khi chúng ta cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình trong gia đình.

Trong một số khu vực của thế giới, chúng ta có một sự lựa chọn đối với phần quảng cáo của các hệ thống truyền hình và một số chương trình của họ không phù hợp với gia đình. Chúng ta có Đài Truyền Hình BYU, mà trình chiếu các chương trình phù hợp với gia đình. Ngoài các chương trình giảng dạy phúc âm, còn có các chương trình hướng dẫn cha mẹ với lời chỉ dẫn và phần giải trí cho gia đình. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng gia tăng phẩm chất và giờ chiếu thường xuyên hơn mục quảng cáo ngắn trên truyền hình mà nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình và giá trị của gia đình.

Chúng ta còn có những sự giúp đỡ khác, bao quát hơn hệ thống truyền hình: chúng ta có Trang Mạng của Giáo Hội, lds.org. Nó mới vừa được cập nhật hóa để bao gồm một trang mái ấm và gia đình mới. Trang này gồm có những ý tưởng từ thánh thư và các vị lãnh đạo Giáo Hội để củng cố gia đình. Nó cũng gồm có những ý kiến về sinh hoạt gia đình. Một phần mới của trang mái ấm và gia đình cung ứng:

  • Những điều giảng dạy từ các vị lãnh đạo Giáo Hội dành riêng cho gia đình.

  • Các ý kiến về sinh hoạt gia đình.

  • Lời khuyên nhanh cho buổi họp tối gia đình để giúp các anh chị em có được những buổi họp tối gia đình đầy ý nghĩa và thú vị.

  • Những bài báo đặc biệt theo đề tài như: làm cho các buổi họp tối gia đình được thành công hơn, củng cố mối quan hệ giữa chồng và vợ, ý kiến để cảm thấy gần gũi hơn với tư cách là người trong gia đình.

Khi trang mạng được cập nhật hóa, sẽ có thêm những ý kiến để hoạch định các buổi họp tối gia đình. Một trong những ý kiến này sẽ đưa ra những lời đề nghị về các sinh hoạt cho các chương trình Đức Tin nơi Thượng Đế, Bổn Phận đối với Thượng Đế, và Tiến Triển Cá Nhân.

Tuy nhiên, chúng ta còn có một nguồn phương tiện khác mà đến tay toàn thể Giáo Hội—đó là các tạp chí tuyệt diệu của Giáo Hội. Những tờ tạp chí này đều đặn đến nhà của các anh chị em và là một cách thức quan trọng khác để phân phát tin tức nhằm giúp củng cố gia đình. Có lẽ các anh chị em đã để ý thấy trong Ensign Liahona, tạp chí quốc tế, số tháng Ba—một sứ điệp từ Chủ Tịch Gordon B. Hinckley về các buổi họp tối gia đình:

“‘Chúng ta có một chương trình buổi họp tối gia đình một tuần một lần [tối thứ Hai] trong khắp Giáo Hội là nơi mà cha mẹ ngồi xuống cùng với con cái họ. Họ học hỏi thánh thư. Họ nói về những vấn đề trong gia đình. Họ hoạch định các sinh hoạt gia đình và những điều cũng đại loại như thế. Tôi không ngần ngại mà nói nếu mỗi gia đình trên thế giới thực hành điều đó, thì các anh chị em sẽ thấy môt sự khác biệt rất lớn lao trong tình đoàn kết của gia đình trên thế giới’ (phỏng vấn, Boston Globe, ngày 14 tháng Tám năm 2000).”2

Tiếp theo lời khuyến khích của Chủ Tịch Hinckley cho chúng ta để tổ chức Buổi Họp Tối Gia Đình, là một bài báo kế tiếp trong Ensign có tựa đề là “Một Sự Kêu Gọi Mà Tôi Không Biết Là Tôi Có:”

“Buổi họp tối gia đình là một vấn đề khó khăn khi con cái của chúng ta còn nhỏ. Chồng tôi và tôi nghiêm chỉnh thi hành theo lời khuyên bảo của các tiên tri ngày sau để tổ chức các buổi họp tối gia đình, nhưng giữa các chức vụ kêu gọi của chúng tôi trong Giáo Hội và các trách nhiệm khác, chúng tôi cũng thường thấy là không có thời giờ hay nghị lực để hoạch định một buổi họp tối gia đình hữu hiệu và đầy yêu thương khi buổi tối thứ Hai đến.

“Trong khi đến thăm Hội Thiếu Nhi vào một sáng Chúa Nhật nọ, tôi để ý thấy các em say mê chăm chú biết bao đến các câu chuyện, những bức tranh ảnh, và các sinh hoạt tuy ngắn nhưng hữu hiệu được hoạch định cho giờ chia sẻ và giờ âm nhạc. Tôi cũng say mê chăm chú đến việc học hỏi từ các nỗ lực đã được chuẩn bị kỹ càng của người cố vấn và người hướng dẫn nhạc của Hội Thiếu Nhi đã bỏ ra trong chức vụ kêu gọi của họ. Tôi nghĩ: ‘Hiển nhiên họ đã bỏ ra thời giờ thích đáng cùng với nhiều tình thương yêu. Họ làm những điều tuyệt vời trong chức vụ kêu gọi của họ.’

“Ngay lúc đó thì có một ý nghĩ đến với tâm trí tôi: ‘Buổi họp tối gia đình là một trong những chức vụ kêu gọi của các anh chị em. Thật vậy, đó là một phần của chức vụ kêu gọi quan trọng nhất của các anh chị em—đó là vai trò làm mẹ!’ Tôi suy ngẫm về ý nghĩa đó. ‘Nếu tôi có thể tạo ra thời giờ để làm vinh hiển chức vụ kêu gọi của mình với tư cách là người chủ biên tờ thư có tin tức và người giảng dạy thăm viếng, thì chắc chắn tôi cũng có thể làm vinh hiển chức vụ kêu gọi tổ chức buổi họp tối gia đình của mình.’”3

Thật là một ý nghĩ tuyệt vời mà chị phụ nữ này đã mang đến cho chúng ta để khuyến khích chúng ta được hữu hiệu hơn trong việc hoạch định của mình cho buổi tối đặc biệt này dành riêng cho gia đình.

Chúng tôi cũng có thể báo cho các anh chị em biết về sự việc là số báo tháng Sáu của các tạp chí Giáo Hội sẽ dành cho chủ đề gia đình. Ngoài ra, trong suốt năm nay, sẽ có các số báo Liahona, Ensign, New EraFriend chứa đựng những bài vở về việc giảng dạy trong nhà. Sẽ có những lời đề nghị tuyệt diệu cho các Buổi Họp Tối Gia Đình và các ý kiến cho những lúc giảng dạy hằng ngày. Những bài này được viết ra để chúng có thể được dễ dàng sửa đổi cho thích hợp với bài học của gia đình các anh chị em.

Các trẻ em và giới trẻ được cho thấy qua những lời tiên tri và qua những tấm gương sống, tầm quan trọng của việc yêu thương và hiếu kính cha mẹ của các em. Cha mẹ được giảng dạy cách thức xây đắp và duy trì mối quan hệ gần gũi của gia đình, trong lúc vui vẻ lẫn trong lúc khó khăn. Tinh thần tốt lành trong các tạp chí này sẽ giúp làm cho căn nhà của các anh chị em tràn đầy sự nồng thắm, tình yêu thương và sức mạnh của phúc âm.

Tờ Church News cũng giúp phổ biến sứ điệp về gia đình. Nó có những bài viết về sự củng cố tình yêu thương và kính trọng trong nhà, đặt phúc âm thành hành động, và hoạch định sự giải trí lành mạnh.

Chúng tôi hy vọng rằng khi cung ứng dồi dào phương tiện thích hợp với gia đình cho các tín hữu của Giáo Hội, thì họ sẽ được giúp đỡ và khuyến khích để xây đắp những gia đình vững mạnh và tốt lành hơn. Chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ tạo ra một nỗ lực sáng suốt và bổ ích trong việc xây đắp một đơn vị gia đình vĩnh cửu. Sẽ có sẵn các tài liệu dồi dào cho các anh chị em để các anh chị em lựa và chọn các ý kiến hữu dụng. Ít nhất là khi thấy các vấn đề về gia đình được đề cập thường như vậy, tất cả chúng ta sẽ được nhắc nhở để chú tâm vào tổ chức quan trọng nhất mà Chúa đã thiết lập nơi đây trên thế gian.

Từ ngay lúc ban đầu, Chúa đã thiết lập tầm quan trọng của tổ chức gia đình cho chúng ta. Chẳng bao lâu sau khi A Đam và Ê Va rời Vườn Ê Đen, Chúa đã phán bảo cùng họ và:

“Đức Thánh Linh giáng xuống trên A Đam, [và] … làm chứng cho Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con… .

“[Đoạn] ngày ấy A Đam chúc phước Thượng Đế và ông được tràn đầy Thánh Linh và bắt đầu nói tiên tri về những gia đình trên thế gian với lời rằng: Phước thay danh của Thượng Đế, vì sự phạm tội của tôi nên mắt tôi được mở ra, và trong đời này tôi sẽ hưởng được sự vui sướng, và trong xác thịt tôi sẽ trông thấy Thượng Đế.

“Và Ê Va, vợ của ông, khi nghe được những lời này, bà rất hân hoan mà nói rằng: [Nếu không có] sự phạm tội của chúng ta thì chúng ta không bao giờ có con cháu, và sẽ không bao giờ được biết điều thiện ác, và hưởng niềm vui của sự cứu chuộc cùng cuộc sống vĩnh cửu mà Thượng Đế ban cho những ai biết vâng lời.

“Rồi A Đam và Ê Va chúc phước danh của Thượng Đế và bày tỏ mọi điều cho con trai và con gái họ biết.”4

“Chủ Tịch Brigham Young giải thích rằng gia đình của chúng ta chưa thuộc chúng ta đâu. Chúa đã giao phó họ cho chúng ta để xem chúng ta đối xử với họ như thế nào. Chỉ khi nào chúng ta trung tín thì họ mới được ban cho chúng ta mãi mãi. Những gì chúng ta làm trên thế gian thì quyết định việc chúng ta sẽ xứng đáng để trở thành các bậc cha mẹ thiên thượng hay không.”5

Giáo Hội đã thiết lập hai thời gian quan trọng cho gia đình được ở cùng với nhau. Thời gian thứ nhất được tập trung quanh sự tuân thủ thích đáng ngày Sa Bát. Đây là thời gian mà chúng ta phải cùng nhau tham gia các buổi họp thường lệ của mình, học hỏi về cuộc sống và những điều giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi và của các tiên tri. “Các sinh hoạt thích đáng khác trong ngày Chúa Nhật gồm có (1) viết nhật ký của riêng cá nhân và chung gia đình, (2) tổ chức họp gia đình, (3) thiết lập và duy trì các tổ chức gia đình cho thân nhân trực hệ và bà con họ hàng, (4) những cuộc phỏng vấn giữa cha mẹ và con cái, (5) viết thư cho bà con họ hàng và những người truyền giáo, (6) làm gia phả, (7) đi thăm bà con họ hàng và những người đau yếu hay cô đơn, (8) công việc truyền giáo, (9) đọc chuyện cho con cái, và (10) hát các bài thánh ca của Giáo Hội.”6

Thời gian thứ nhì là tối thứ Hai. Chúng ta phải dạy con cái mình trong buổi họp tối gia đình được tổ chức kỹ càng, đều đặn. Không có sinh hoạt nào khác mà những người trong gia đình mình phải tham dự vào tối thứ Hai. Thời gian được định rõ này là phải sinh hoạt cùng với gia đình mình.

Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các anh chị em đã để ý thấy sự nhấn mạnh đặc biệt của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn cho các Buổi Họp Tối Gia Đình. Thư của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn vào ngày 4 tháng Mười năm 1999 mới đây đã được lặp lại trong các tạp chí:

“Kính gửi: Các Tín Hữu của Giáo Hội trên khắp Thế Giới

“Các Anh Chị Em thân mến:

“Các buổi tối thứ Hai được dành riêng trong khắp Giáo Hội cho các buổi họp tối gia đình. Chúng tôi khuyến khích các tín hữu hãy dành ra thời gian này để củng cố các mối quan hệ gia đình và giảng dạy phúc âm trong nhà mình.

“Đầu năm nay, chúng tôi đã kêu gọi các bậc cha mẹ nên dành hết nỗ lực tốt nhất của họ cho việc giảng dạy và nuôi nấng con cái họ trong các nguyên tắc phúc âm mà sẽ giúp họ gần gũi với Giáo Hội. Chúng tôi cũng khuyên nhủ cha mẹ và con cái dành ưu tiên cao nhất cho việc cầu nguyện chung gia đình, buổi họp tối gia đình, học hỏi và chỉ dẫn phúc âm và các sinh hoạt gia đình lành mạnh.

“Chúng tôi khuyến khích các tín hữu, nếu nơi nào có thể được, nên tránh tổ chức tiệc tùng hay các sinh hoạt tương tự vào tối thứ Hai. Nếu nơi nào có thể thích hợp, các tín hữu có thể cũng muốn khuyến khích cộng đồng và các giảng viên trong trường học nên tránh đưa vào lịch trình các sinh hoạt vào tối thứ Hai mà đòi hỏi con cái hay cha mẹ phải rời nhà họ.

“Các tòa nhà và tiện nghi của Giáo Hội phải đóng cửa vào tối thứ Hai. Không có sinh hoạt nào của tiểu giáo khu hay giáo khu được hoạch định, và nên tránh tạo ra những gián đoạn khác cho buổi họp tối gia đình.”7

Cầu xin cho đây là quyết tâm của chúng ta trong năm nay để xây đắp một mái ấm đặt phúc âm làm trọng tâm, một hải cảng an toàn khỏi những cơn giông bão của kẻ nghịch thù. Chúng ta hãy nhớ lại những lời hứa và lời chỉ dẫn mà Chúa ban cho con cái của Ngài:

“Vinh quang của Thượng Đế là tri thức. Hay nói cách khác, là sự sáng và lẽ thật.

“Sự sáng và lẽ thật rời xa kẻ đó… .

“Rồi kẻ tà ác lấy đi sự sáng cùng lẽ thật khỏi con cái loài người, qua sự bất tuân và cũng vì những truyền thống của tổ tiên họ.

“Nhưng ta truyền lệnh cho các ngươi phải nuôi nấng con cái mình trong sự sáng và lẽ thật.”8

Cầu xin đây sẽ là năm của chúng ta để vui hưởng sự sáng và lẽ thật của phúc âm trong nhà của mình. Cầu xin cho mái gia đình của chúng ta thật sự trở thành nơi trú ẩn khỏi thế gian, là lời cầu nguyện chân thành của tôi trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Liahona, tháng Mười năm 1998, 24.

  2. “Family Home Evening,” Liahona, tháng Ba năm 2003, 3.

  3. Jan Whitley Hansen, “The Calling I Didn’t Know I Had,” Ensign, tháng Ba năm 2003, 6.

  4. Xin xem Môi Se 5:4–5, 9–12.

  5. Gospel Principles [sách học, 1997], 231.

  6. “Suggestions for Individual and Family Sabbath-Day Activities,” Ensign, tháng Ba năm 1980, 76.

  7. Liahona, tháng Ba năm 2003, 4.

  8. GLGƯ 93:36–37, 39–40.