2003
Lời Chúc Phúc Kết Thúc
Tháng Năm năm 2003


Lời Chúc Phúc Kết Thúc

Tôi xin đưa ra lời yêu cầu rằng mỗi người chúng ta sẽ cố gắng sống gần Chúa hơn và giao tiếp với Ngài thường xuyên hơn và với đức tin luôn gia tăng.

Thưa các anh chị em thân mến, vậy là tất cả mọi việc đều xong hết trừ công việc. Tất cả chúng ta đều phải cảm thấy biết ơn biết bao về đại hội tuyệt diệu này. Chúng ta đã cùng nhau tụ họp trong sự bình an mà không có bất cứ điều gì làm xáo trộn. Chúng ta đã suy ngẫm nhiều về các phước lành kỳ diệu của Chúa. Lòng biết ơn của chúng ta về các phước lành lớn lao mà chúng ta có trong phúc âm đã được củng cố thêm. Khi chúng ta lắng nghe chứng ngôn của những người nói chuyện, chứng ngôn riêng của chúng ta về lẽ thật đã được nhen dậy thành một ngọn lửa sáng rực. Tôi hy vọng rằng mọi người mà đã tham dự vào đại hội này đã được cảm động với những điều lợi ích cho mình, rằng mọi người chúng ta sẽ là một người nam hay người nữ tốt hơn nhờ vào kinh nghiệm chung của chúng ta trong hai ngày vừa qua. Tôi tự nói ý kiến của mình khi tôi nói rằng tôi cảm thấy gần gũi với Chúa hơn. Tôi hy vọng rằng điều này đã là kinh nghiệm của các anh chị em. Tôi có một ước muốn mạnh mẽ để tuân theo các giáo lệnh của Ngài, để sống theo những lời giảng dạy của Ngài, và để giao tiếp với Ngài qua lời cầu nguyện, do đó duy trì được một mối quan hệ với Ngài là Đức Chúa Cha và Thượng Đế của tôi.

Và như thế, khi chúng ta kết thúc cuộc họp vĩ đại này của các Thánh Hữu Ngày Sau, tôi xin đưa ra lời yêu cầu rằng mỗi người chúng ta sẽ cố gắng sống gần Chúa hơn và giao tiếp với Ngài thường xuyên hơn và với đức tin luôn gia tăng.

Các bậc cha mẹ, hãy cầu nguyện cho con cái mình. Hãy cầu nguyện để chúng có thể được che chở khỏi những điều tà ác của thế gian. Hãy cầu nguyện để chúng có thể tăng trưởng trong đức tin và sự hiểu biết. Hãy cầu nguyện để chúng có thể được hướng dẫn đến một cuộc sống hữu ích và tốt lành. Các người chồng, hãy cầu nguyện cho vợ mình. Hãy bày tỏ lòng biết ơn của mình lên Chúa vì họ và cầu khẩn Ngài thay cho họ. Các người vợ, hãy cầu nguyện cho chồng mình. Nhiều người trong số họ đang gặp khó khăn trong cuộc sống với vô số vấn đề và nhiều phức tạp. Hãy cầu khẩn với Đấng Toàn Năng để họ có thể được hướng dẫn, ban phước, bảo vệ, soi dẫn trong các nỗ lực ngay chính của họ.

Hãy cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, để Đấng Toàn Năng là Đấng cai trị vũ trụ sẽ mở rộng vòng tay ra và để cho Thánh Linh của Ngài tác động lên dân chúng, hầu cho các quốc gia không kình chống lại nhau. Hãy cầu nguyện cho thời tiết. Chúng ta bị lụt lội ở một vùng này và bị hạn hán ở vùng khác. Tôi cảm thấy hài lòng nếu có đủ lời cầu nguyện dâng lên thiên thượng để xin mưa xuống đất đai, Chúa sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện đó vì lợi ích của người ngay chính.

Cách đây đã lâu vào năm 1969, Tôi đang ở Nam Mỹ. Tôi đáp phi cơ từ Á Căn Đình đến Santiago, Chí Lợi. Dãy núi Andes bị khô khan. Không có tuyết. Cỏ bị cháy khô. Chí Lợi đang gặp nạn hạn hán nặng.

Dân chúng đã cầu khẩn để được giúp cho có mưa.

Trong chuyến đi đó, chúng tôi đã làm lễ cung hiến hai tòa nhà mới. Trong mỗi lễ cung hiến đó, chúng tôi đều khẩn cầu Chúa cho mưa xuống đất đai. Tôi nghe nhiều người mà hiện diện trong các buổi họp đó làm chứng rằng các tầng trời đã được mở ra và mưa đã rơi nhiều đến nỗi người ta đã cầu xin Chúa ngưng mưa.

Hãy cầu xin sự khôn ngoan và hiểu biết khi các anh chị em trải qua những khó khăn trong cuộc sống của mình. Nếu các anh chị em cứ nhất định làm những điều rồ dại và thiếu khôn ngoan, thì tôi nghĩ rằng Chúa sẽ không ngăn cản các anh chị em. Nhưng nếu các anh chị em tìm kiếm sự thông sáng của Ngài và tuân theo lời khuyên nhủ của các ấn tượng hiện đến với các anh chị em, thì tôi tin chắc rằng các anh chị em sẽ được ban phước.

Chúng ta hãy là những người luôn cầu nguyện. Chúng ta hãy nuôi dạy con cái mình “theo sự dưỡng dục cùng sự khuyến cáo của Chúa” (Ê Nốt 1:1). Cầu xin cho các phước lành của thiên thượng được ban cho các anh chị em một cách xứng đáng. Theo những lời của Phục Truyền Luật Lệ Ký : “Vậy, hỡi Y Sơ Ra Ên, bây giờ Giê Hô Va Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Giê Hô Va, Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng hết ý kính mến và phục sự Giê Hô Va, Đức Chúa Trời ngươi” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:12).

Các anh chị em thân mến của tôi, hãy yên trí rằng “Ngài đang trông coi Y Sơ Ra Ên, chớ ngủ say, và ngủ mê” (Felix Mendelssohn, Elijah).

Tôi xin chân thành cầu xin các phước lành của thiên thượng sẽ được ban cho các anh chị em trong khi tôi bày tỏ tình thương yêu của mình đối với mỗi anh chị em. Xin cám ơn các anh chị em về lòng tốt của anh chị em đối với tôi và lòng trung tín và nghị lực lớn lao của các anh chị em trong sự tiến hành công việc của Đấng Toàn Năng, trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.