2003
Lòng Trung Thành
Tháng Năm năm 2003


Lòng Trung Thành

Hãy trung thành với phần tốt nhất của con người mình. Hãy trung tín và tuân giữ các giao ước có liên hệ với chức tư tế của Thượng Đế.

Không có một buổi họp nào khác trên thế giới có thể so sánh được với buổi họp này. Bất luận chúng ta đang ở nơi nào, chúng ta đang nói ngôn ngữ gì, thì tất cả chúng ta đều là những người nam đã được đặt tay lên đầu mình để tiếp nhận chức tư tế của Thượng Đế. Dù chúng ta là các em thiếu niên đã được ban cho chức tư tế thấp hoặc Chức Tư Tế A Rôn, hay là những người đàn ông đã nhận được chức tư tế cao hoặc Chức Tư Tê Mên Chi Xê Đéc, thì mỗi người chúng ta cũng đều được ban cho một điều kỳ diệu và cao quý , một điều có thiên tính của Thượng Đế.

Tôi xin lặp lại, không có một buổi hội họp nào trên thế giới giống như buổi họp này. Chúng ta cùng nhau tụ họp trong tình huynh đệ, trong một buổi nhóm họp đông đảo những người nam đã được sắc phong một quyền năng hoặc thẩm quyền đặc biệt, đã được ban cho đặc ân để nói lên và hành động trong danh của Đấng Toàn Năng. Chúa Thượng Đế trên trời đã thấy thích đáng để ban cho chúng ta một điều độc nhất của Ngài. Đôi khi tôi tự hỏi chúng ta có xứng đáng với điều đó không. Tôi tự hỏi chúng ta có thật sự biết ơn điều đó không. Tôi suy ngẫm về sự vô tận của quyền năng và thẩm quyền này. Nó có liên hệ với sự sống và cái chết, với gia đình và Giáo Hội, với thiên tính vĩ đại và tối cao của Thượng Đế và công việc vĩnh cửu của Ngài.

Kính thưa các anh em, tôi xin chào mừng các anh em là các thành viên của nhóm túc số của thánh chức tư tế. Tôi xin chào mừng các anh em là các tôi tớ của Thượng Đế hằng sống là Đấng đã giao phó cho mỗi người chúng ta một trách nhiệm mà chúng ta không nên và không thể trốn tránh được.

Để thích hợp với lời chào mừng đó, tôi đã chọn nói về những khía cạnh khác nhau của một chữ. Chữ đó là lòng trung thành.

Tôi nghĩ lòng trung thành là thành thật đối với bản thân của mình. Tôi nghĩ chữ đó là tuyệt đối chung thủy với người bạn đời mà chúng ta đã chọn. Tôi nghĩ chữ đó là tuyệt đối trung thành với Giáo Hội và nhiều khía cạnh khác nữa. Tôi nghĩ chữ đó là hoàn toàn chân thật đối với Thượng Đế ở trên trời, Cha Thiên Thượng Vĩnh Cửu của chúng ta, và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúng ta phải chân thật với phần tốt nhất của con người mình. Chúng ta là các con trai của Thượng Đế đã được vinh dự nắm giữ thẩm quyền thiêng liêng của Ngài. Nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới tà ác. Có một quyền năng luôn luôn đang lôi kéo chúng ta xuống, mời mọc chúng ta để tham dự vào những điều hoàn toàn trái ngược đối với chức tư tế thiêng liêng mà chúng ta nắm giữ. Thật là một điều thú vị để quan sát cách thức mà cha của mọi sự dối trá, con trai quỷ quyệt của bình minh là kẻ đã bị đuổi ra khỏi thiên thượng, luôn luôn có phương tiện và khả năng để cám dỗ, mời mọc, quy tụ những người yếu đuối và thiếu cảnh giác đi theo đường lối của nó. Rất gần đây, một cuốn phim được chọn là phim hay nhất của năm vừa qua. Tôi chưa xem và cũng không dự định xem cuốn phim này. Nhưng tôi được cho biết rằng cuốn phim này chứa đầy màn tình dục, và lời tục tĩu.

Hình ảnh sách báo khiêu dâm là một trong những nét đặc biệt của thời kỳ chúng ta. Các nhà sản xuất những loại phim như thế làm giàu trên sự khờ dại của những người thích xem những loại phim này. Trong những hàng đầu tiên của điều mặc khải mà chúng ta gọi là Lời Thông Sáng, Chúa phán: “Vì hậu quả của những điều tà ác và những ý định xấu xa hiện đang có và sẽ có trong lòng những kẻ âm mưu trong những ngày sau cùng, nên ta đã cảnh cáo và báo trước cho các ngươi hay, bằng cách ban cho các ngươi lời thông sáng này qua sự mặc khải” (GLGƯ 89:4).

Rồi Ngài tiếp tục phán về thức ăn mà chúng ta dùng. Cùng một lời lẽ này có thể được áp dụng để nói đến những điều mà chúng ta hấp thụ vào tâm trí của mình khi chúng ta say mê với những hình ảnh sách báo khiêu dâm.

Thưa các anh em, mọi anh em lớn tuổi và trẻ tuổi đang lắng nghe tôi nói đã biết điều gì là đê hèn. Các anh em không cần một bản đồ để biết trước sự đam mê sẽ đưa mình đến đâu. Đối chiếu điều đó với vẻ xinh đẹp, sự bình an, cảm nghĩ tuyệt diệu có được do việc sống gần gũi với Chúa và sự vượt cao hơn những thực hành xảo quyệt đầy lôi cuốn đang ở chung quanh chúng ta.

Điều này áp dụng cho các em, những người em trai yêu quý của tôi đang hiện diện trong buổi họp này. Các em là mục tiêu đặc biệt của kẻ nghịch thù. Nếu nó có thể cám dỗ các em bây giờ, thì nó biết rằng nó có thể chinh phục được các em trong suốt cuộc đời mình. Các em đã được ban cho các quyền năng và linh tính kỳ diệu cho một mục đích thiêng liêng. Tuy nhiên, khi những điều này bị làm sai lạc, chúng trở thành vật hủy diệt hơn là vật gầy dựng.

Tôi biết ơn sâu xa sức mạnh của giới trẻ chúng ta. Nhưng tôi cũng biết rằng một số em đã bị lạc lối khỏi chúng ta. Mỗi em mà bị lạc lối là một thảm kịch. Vương quốc của Chúa cần các em. Hãy sống xứng đáng với điều đó. Hãy trung thành với phần tốt nhất của con người mình. Đừng bao giờ cúi mình trước bất cứ điều gì mà sẽ lấy đi sức mạnh chống cự lại của các em.

Đối với những người nam lớn tuổi tôi xin đưa ra một lời yêu cầu. Hãy tránh xa trào lưu bẩn thỉu mà sẽ khắc phục các anh em. Hãy lẩn tránh các điều tội lỗi của thế gian. Hãy giữ vững phần tốt của con người mình. Hãy trung thành với phần tốt nhất của con người mình. Hãy trung tín và tuân giữ các giao ước có liên hệ với chức tư tế của Thượng Đế. Các anh em không thể đắm mình trong dục vọng, các anh em không thể nói dối, gian lận, lạm dụng những người khác trong sự bất chính mà không hủy hoại tính chất thiêng liêng mà mỗi người chúng ta đã nhận được với tư cách là một đứa con của Thượng Đế. Thưa các anh em, tôi hết sức cầu xin để chúng ta sẽ vượt cao hơn điều đó và trung thành với phần tốt nhất của con người mình.

Hãy trung thành trong các mối quan hệ gia đình của mình. Tôi đã chứng kiến rất nhiều điều tốt nhất và xấu nhất trong hôn nhân. Mỗi tuần, tôi có trách nhiệm đáp ứng những lời yêu cầu hủy bỏ lễ hôn phối trong đền thờ. Sự ly dị đã trở thành một hiện tượng rất thông thường ở khắp nơi trên thế giới. Ngay cả tại những nơi mà điều đó không hợp pháp, cũng có những người người nam và nữ vi phạm luật pháp và sống chung với nhau. Tôi biết ơn để được nói rằng sự ly dị là một điều không xảy ra thường cho những người kết hôn trong đền thờ. Nhưng ngay cả trong số những người này, số ly dị cũng nhiều hơn là người ta nghĩ.

Cô dâu và chú rể tới ngôi nhà của Chúa bày tỏ tình yêu của họ với nhau. Họ lập các giao ước long trọng và vĩnh cửu với nhau và với Chúa. Mối quan hệ của họ được gắn bó trong một giao ước vĩnh cửu. Không một ai kỳ vọng rằng mỗi cuộc hôn nhân sẽ được toàn hảo. Nhưng người ta có thể kỳ vọng rằng mỗi lễ hôn phối trong ngôi nhà của Chúa sẽ kèm theo với nó một lời hứa chung thủy đối với nhau.

Từ lâu tôi đã nghĩ rằng yếu tố lớn nhất trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc là mối quan tâm lo lắng cho sự sung túc và an lạc của người bạn đời của mình. Trong đa số trường hợp, tính ích kỷ là yếu tố chính gây ra tranh cãi, phân ly, ly dị và đau khổ.

Thưa các anh em, Chúa mong muốn một điều gì tốt hơn nơi chúng ta. Ngài mong muốn một điều gì tốt hơn điều hiện đang có trên thế gian. Đừng bao giờ quên rằng chính các anh em đã lựa chọn người bạn đời của mình. Chính các anh em là người đã nghĩ rằng không có ai khác trên thế gian này mà giống như nàng. Chính các anh em là người đã mong muốn có được nàng mãi mãi. Nhưng trong quá nhiều trường hợp, hình ảnh của kinh nghiệm nơi đền thờ bị mờ nhạt. Lý do có thể là một sự mong muốn đầy dục vọng. Lời chê trách thay cho lời khen ngợi. Khi chúng ta tìm kiếm điểm xấu nhất nơi người nào, thì chúng ta sẽ tìm ra nó. Nhưng nếu chúng ta chịu tập trung vào điểm tốt nhất, thì phẩm chất tốt đẹp đó sẽ phát triển cho đến lúc nó sáng ngời.

Tôi đã có kinh nghiệm cá nhân về điều đó. Chị Hinckley và tôi sắp sửa kỷ niệm 66 năm kết hôn với nhau. Tôi không biết bằng cách nào chị đã chịu đựng tôi trong thời gian dài như thế. Giờ đây chúng tôi đã già. Nhưng tôi rất biết ơn chị. Tôi lo lắng biết bao cho sự an lạc của chị. Tôi ước muốn biết bao những điều tốt đẹp nhất cho chị. Chị thật là một người bạn đời tuyệt vời. Chị thật là một người vợ, một người mẹ và một người bà phi thường.

Dĩ nhiên, các anh em đã nghe về một người đàn ông đã sống đến một tuổi rất già và được các phóng viên nhà báo hỏi điều gì mà ông đã cho là lý do của sự trường thọ của mình. Ông trả lời rằng khi ông và vợ ông kết hôn họ đã quyết định rằng nếu họ gây gổ với nhau, thì một người sẽ đi ra khỏi nhà. Ông nói: “Thưa quý vị, tôi cho rằng sự trường thọ của mình là nhờ vào sự kiện tôi đã thở nhiều không khí trong sạch trong tất cả những năm này.”

Thưa các anh em, hãy chung thủy với người bạn đời của mình. Cầu xin cho cuộc hôn nhân của các anh em được ban phước với sự hoàn toàn trung thành với nhau. Hãy tìm hạnh phúc của mình lẫn nhau. Hãy cho người bạn đời của các anh em cơ hội tăng trưởng trong các sở thích của chị ấy, phát triển các tài năng của chị ấy, tiến triển theo cách thức của chị ấy, và có được sự thành tựu theo ý của chị ấy.

Giờ đây tôi xin nói vài lời về lòng trung thành đối với Giáo Hội.

Chúng ta có thấy nhiều sự thờ ơ. Có những người nói rằng: “Giáo Hội không thể sai khiến tôi về cách thức phải suy nghĩ về điều này, điều kia, hoặc điều nọ, hay lối mà tôi phải sống theo.”

Tôi xin trả lời là không đâu, Giáo Hội sẽ không sai khiến bất cứ người nào cách thức mà họ phải suy nghĩ hoặc phải làm. Giáo Hội sẽ chỉ hướng đi và mời gọi mọi thánh hữu sống theo phúc âm, và thụ hưởng các phước lành của lối sống đó. Giáo Hội sẽ không sai khiến bất cứ người nào, nhưng giáo hội sẽ khuyên dạy họ, thuyết phục họ, thúc giục họ, và kỳ vọng lòng trung thành từ những người tự xưng mình là tín hữu trong Giáo Hội.

Khi tôi còn là một sinh viên đại học, vào một dịp nọ, tôi đã nói với cha của tôi rằng tôi cảm thấy các Vị Thẩm Quyền Trung Ương đã đi quá quyền hạn của họ khi họ biện hộ cho một điều gì đó. Ông là một người khôn ngoan và tốt lành. Ông nói: “Chủ Tịch của Giáo Hội đã chỉ dạy chúng ta và cha tán trợ ông là Vị Tiên Tri, Tiên Kiến, và Mặc Khải, và có ý định làm theo lời ông khuyên bảo.”

Đến nay, tôi đã phục vụ trong các hội đồng trung ương của Giáo Hội này được 45 năm. Tôi đã phục vụ với tư cách là một Phụ Tá cho Nhóm Túc Số Mười Hai, với tư cách là một thành viên của Nhóm Túc Số Mười Hai, với tư cách là một cố vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, và giờ đây là Chủ Tịch trong tám năm. Tôi muốn đưa ra cho các anh em lời chứng của tôi rằng, mặc dù tôi đã thực sự tham dự trong cả ngàn buổi họp nơi mà các chính sách và chương trình của Giáo Hội được thảo luận, nhưng tôi chưa bao giờ tham dự trong một buổi họp nào mà sự soi dẫn của Chúa không được cầu xin hoặc bất cứ người nào hiện diện nơi đó có ước muốn biện hộ hay làm bất cứ điều gì mà sẽ làm hại hay ép buộc bất cứ người nào khác.

Sách Khải Huyền có dạy: “Ta biết công-việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay.

“Vậy, vì ngươi không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta” (Khải Huyền 3:15–16).

Thưa các anh em yêu mến của tôi, tôi xin hứa với các anh em một điều rằng trong khi tôi đang phục vụ trong trách nhiệm hiện tại của mình, tôi sẽ không bao giờ ưng thuận hoặc biện hộ bất cứ chính sách, chương trình, giáo lý nào, mà sẽ không có lợi ích cho các tín hữu của Giáo Hội này của Chúa.

Đây là công việc của Ngài. Ngài đã thiết lập công việc này. Ngài đã mặc khải các giáo lý của công việc này. Ngài đã thảo ra các đường lối thực hành của công việc này. Ngài đã tạo dựng các tổ chức của công việc này. Đây là công việc và vương quốc của Ngài, và Ngài đã phán: “Kẻ nào không theo ta tức là chống ta” (2 Nê Phi 10:16).

Vào năm 1933, có một phong trào ở Hoa Kỳ muốn thay đổi điều luật ngăn cấm sản xuất và buôn bán các loại rượu. Khi tới lúc phải bỏ phiếu, tiểu bang Utah là phiếu quyết định.

Tôi đang đi truyền giáo ở Luân Đôn, nước Anh, khi tôi đọc các hàng tít lớn của một tờ báo cho biết: “Tiểu Bang Utah Bỏ Phiếu Hủy Bỏ Luật Cấm Sản Xuất và Buôn Bán Rượu.”

Chủ tịch Heber J. Grant, lúc đó là Chủ Tịch của Giáo Hội, đã nài xin với các tín hữu của chúng ta đừng bỏ phiếu hủy bỏ luật ngăn cấm sản xuất và buôn bán rượu. Điều làm cho ông rất đau lòng là nhiều tín hữu của Giáo Hội trong tiểu bang này đã không đếm xỉa đến lời khuyên của ông.

Vào dịp này, tôi sẽ không nói về điều tốt hoặc điều xấu của Luật Ngăn Cấm Sản Xuất và Buôn Bán Rượu, nhưng thay vì thế, sẽ đề cập về lòng tuyệt đối trung tín đối với Giáo Hội và các chức sắc của Giáo Hội.

Tôi có lòng biết ơn biết bao, hết sức biết ơn về đức tin lớn lao của rất nhiều Thánh Hữu Ngày Sau, khi phải đương đầu với một quyết định quan trọng mà Giáo Hội đã bày tỏ lập trường, đã làm theo lập trường đó. Và tôi đặc biệt biết ơn đã có thể nói rằng trong số những người đó là những người nam và người nữ trung thành có sự thành tựu, thành công, học vấn, ảnh hưởng, và sức mạnh—những người rất thông minh và có khả năng.

Mỗi người chúng ta phải đối phó với vấn đề—Giáo Hội có chân chính hay không. Chúng ta không thể đứng giữa. Một là Giáo Hội và vương quốc của Thượng Đế hay không là gì hết.

Xin cám ơn các anh em, những người anh em yêu mến của tôi, các anh em là những người có sức mạnh lớn lao, lòng chung thủy, đức tin, và lòng trung thành sâu đậm.

Sau cùng, lòng trung thành với Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài, là Chúa Giê Su Ky Tô.

Mỗi người nam trong Giáo Hội này có quyền để biết rằng Thượng Đế là Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và Vị Nam Tử Yêu Dấu của Ngài là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Đấng Cứu Rỗi đã ban cho một bí quyết mà qua đó chúng ta có thể có được sự hiểu biết như thế. Ngài đã phán rằng: “Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta” (Giăng 7:17).

Giu Đa Ích Ca Rốt đã được biết trong lịch sử là một kẻ phản bội xấu xa nhất, mà đã bán lòng trung thành của mình cho 30 miếng bạc (xin xem Ma Thi Ơ 26:15).

Bao nhiêu người trong thời đại của chúng ta, tôi xin trích những lời của Phao Lô: “đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường” với những lời lẽ thô tục và lộng ngôn (xin xem Hê Bơ Rơ 6:6).

Các em trai, các em đã biết các lời thô tục ở sân chơi của trường học và ở ngoài đường. Hãy tránh xa điều đó. Đừng bao giờ sử dụng các lời lẽ đó. Hãy cho thấy lòng trung thành của các em với Thượng Đế trên trời và với Đấng Cứu Chuộc của thế gian bằng cách giữ gìn danh của Các Ngài được thiêng liêng.

Hãy cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng của các em trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô, và luôn luôn, trong mọi hoàn cảnh, bằng bản tính thật của cuộc sống mình cho thấy lòng trung thành và tình thương của các em.

Ai sẽ đứng bên Chúa? Ai?

Đây là thời gian để chứng tỏ.

Chúng tôi bạo dạn hỏi điều này;

Ai sẽ đứng bên Chúa? Ai?

(Hymns, Số 260)

Thưa các anh em yêu mến của tôi, cầu xin cho các phước lành của thiên thượng được ban cho các anh em và gia đình. Cầu xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn được thấy là chân thật và trung tín, là những người đàn ông và các thiếu niên có tính liêm chính và trung thành tuyệt đối, tôi cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.