2003
Tuân Theo Lời Chỉ Dẫn
Tháng Năm năm 2003


Tuân Theo Lời Chỉ Dẫn

Khi các anh chị em mở trí mở tâm mình để cảm nhận Thánh Linh, thì Chúa trong kỳ định và cách thức riêng của Ngài sẽ ban cho các anh chị em những lời chỉ dẫn mà sẽ ban phước cho cuộc sống của các anh chị em.

Cách đây mấy năm trong khi phục vụ với tư cách là người thư ký tiểu giáo khu, thì tôi nhận được tại nhà những đồ tiếp liệu cho năm mới của tiểu giáo khu. Trong vô số các thùng đồ, có một cái thùng đề gửi cho người thư ký tiểu giáo khu đã làm tôi chú ý . Một cái nhãn giấy in chữ đậm dán lên trên thùng viết: “Nếu đã thử làm mọi cách nhưng đều thất bạiLàm ơn đọc lời chỉ dẫn.”

Tôi không nghĩ cái nhãn này được dán lên trên tất cả mọi thùng, mà chỉ có cái thùng gửi đến tôi mà thôi và tôi chắc chắn là người nào đó ở trụ sở Giáo Hội biết rõ cá nhân tôi.

Mặc dù thấy khôi hài vào lúc ấy, nhưng hình ảnh của cái nhãn giấy ấy đã gieo lời báo của nó vào đầu tôi lâu dài: “Nếu đã thử làm mọi cách nhưng đều thất bạiLàm ơn đọc lời chỉ dẫn.”

Mỗi người đều trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống trần thế này. Mỗi người có quyền tự quyết cá nhân để chọn những điều mà ảnh hưởng đến sự tiến triển của mình. Những chọn lựa đúng mang đến các phước lành được hứa và những chọn lựa xấu luôn mang đến những hậu quả không mong muốn.

Đời sống thì bấp bênh. Thời giờ của chúng ta thì ngắn ngủi, quý báu. Đây là lúc “chuẩn bị để gặp Thượng Đế” (An Ma 34:32). Không có thời giờ để phí phạm trong cuộc thử nghiệm cá nhân hay dính líu với những điều mà đã cho thấy là có hại cho cơ thể và tâm hồn chúng ta.

Không một ai trong chúng ta là toàn hảo và tất cả chúng ta đều cần được sự giúp đỡ. Nhưng chúng ta không bị bỏ mặc một mình nếu chúng ta dễ dạy, với tấm lòng biết cảm nhận và tai để nghe.

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê Hô Va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài; Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm Ngôn 3:5–6).

Chúng ta nhận được lời chỉ dẫn bằng cách nào?

Trước hết, chúng ta phải có một ước muốn chân thành.

Thứ nhì, chúng ta phải có đức tin—để tin rằng Chúa biết chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta, và Ngài sẽ đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta.

Trong khi Joseph Smith đang xem Kinh Thánh, ông đã đọc trong Gia Cơ 1:5:

“Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.

“Nhưng phải lấy đức tin mà cầu xin, chớ nghi ngờ.”

Joseph tuân theo lời chỉ dẫn và nhận được sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của ông. Chúng ta cũng sẽ nhận được sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của mình.

Trong cuộc đời của mình, tôi đã từng là nông dân và một người cha của một gia đình đông con. Mặc dù lời cầu nguyện riêng cá nhân và chung gia đình cũng luôn luôn là một phần vụ hằng ngày của cuộc sống chúng tôi, nhưng thỉnh thoảng tôi đã cảm thấy một sự cần thiết mãnh liệt để đi ra ruộng ban đêm hoặc quỳ bên đống cỏ khô, ngước mắt nhìn lên trời và thưa lớn cùng Cha Thiên Thượng của tôi. Tôi luôn cảm thấy tình cảm trìu mến của Ngài và lúc ấy biết được, như tôi hiện biết, Ngài đang lắng nghe lời tôi và sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của tôi trong sự thông sáng của Ngài vì sự lợi ích tốt nhất cho tôi.

Đối với tất cả mọi người—bất cứ các anh chị em đang ở nơi nào, đối với các anh chị em mà cần hy vọng, đối với các anh chị em mà cần được an ủi, đối với các anh chị em mà đang khốn khổ, đối với các anh chị em mà cần lời chỉ bảo, và cần cảm thấy một mục đích trong cuộc sống của mình —tôi khuyến khích các anh chị em, cũng là những người bạn thân mến của tôi, tôi thúc giục các anh chị em hãy cúi đầu xuống hay quỳ xuống! Bằng chính lời mình, hãy cám ơn Cha Thiên Thượng về sự hy sinh chuộc tội của vị nam tử của Ngài cho các anh chị em và về tất cả các phước lành mà Ngài đã ban cho các anh chị em. Lệ sẽ hoen mi các anh chị em và sự nồng nàn của Thánh Linh sẽ đến với tâm hồn của các anh chị em.

Rồi hãy thưa chuyện cùng Chúa, cầu xin sự an ủi, lời chỉ bảo và sự hiểu biết. Khi các anh chị em mở trí mở tâm mình để cảm nhận Thánh Linh, thì Chúa trong kỳ định và cách thức riêng của Ngài sẽ ban cho các anh chị em những lời chỉ dẫn mà sẽ ban phước cho cuộc sống của các anh chị em.

Thánh thư cũng chứa đựng những lời chỉ dẫn của các vị tiên tri thời xưa và hiện đại: “Cả Kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2 Ti Mô Thê 3:16).

Trong gian kỳ này, Chúa đã ban cho chúng ta lời khuyên dạy đầy an ủi là “các ngươi chớ sợ kẻ thù của mình, vì ta là Chúa đã quyết định trong lòng là phải thử thách các ngươi về mọi điều để xem các ngươi có tuân theo giao ước của ta không, dù các ngươi phải chết, để được xem là những kẻ xứng đáng” (GLGƯ 98:14).

Việc tuân theo lời chỉ dẫn đòi hỏi sự làm việc lao nhọc, sự cam kết và kiên trì đến cùng.

“Vậy nên, các anh em phải tiến tới với một sự trì chí trong Đấng Ky Tô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạn, và với tình yêu mến Thượng Đế và mọi người. Vậy nên, nếu các anh em tiến tới một cách sốt sắng, nuôi dưỡng lời của Đấng Ky Tô, và kiên trì cho tới cùng, thì kìa, Đức Chúa Cha có phán rằng: Các ngươi sẽ hưởng được cuộc sống vĩnh cửu” (2 Nê Phi 31:20).

“Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, nếu các ngươi tôn trọng làm theo bất cứ những gì ta truyền lệnh, thì ta là Chúa sẽ hướng tất cả cơn thịnh nộ và tức giận ra khỏi các ngươi, và các cổng ngục giới sẽ không chế ngự được các ngươi” (GLGƯ 98:22).

“Nếu các ngươi đã chuẩn bị rồi thì các ngươi không còn sợ hãi nữa” (GLGƯ 38:30).

Cũng như trong thời trước, chúng ta nhận được lời chỉ dẫn từ vị tiên tri tại thế của Chúa. Tôi làm chứng với các anh chị em rằng tôi biết Chủ Tịch Gordon B. Hinckley là tiên tri ngày nay của Chúa. Ông đưa ra cho chúng ta lời khuyên dạy đầy soi dẫn cho thời kỳ của chúng ta.

Trong đại hội trung ương tháng Mười năm 2001, ông đã nói:

“Hôm nay, giờ đây, chúng ta đang đối phó với những vấn đề đặc biệt, nghiêm trọng, khó khăn và tạo ra nhiều lo ngại cho chúng ta. Chắc chắn là chúng ta cần đến Chúa… .

“Sự an toàn của chúng ta nằm trong cuộc sống đức hạnh của chúng ta. Sức mạnh của chúng ta nằm trong sự ngay chính của chúng ta. Thượng Đế đã phán rõ ràng rằng nếu chúng ta không rời xa Ngài, thì Ngài sẽ không từ bỏ chúng ta” (“Till We Meet Again,” Liahona, tháng Giêng năm 2002, 104–5).

Sau khi nhận được lời chỉ dẫn, chúng ta cần phải biết vâng lời và tuân theo lời khuyên dạy mà chúng ta nhận được. Chúng ta cần phải lắng nghe và tuân theo các vị lãnh đạo đã được chỉ định cho chúng ta.

Có một dịp nọ, Đấng Cứu Rỗi nhìn đám đông dân chúng giống như chiên không có người chăn (xin xem Ma Thi Ơ 9:36). Mỗi tín hữu trong Giáo Hội này đều có người chăn. Chúng ta gọi họ là các vị lãnh đạo nhóm túc số, giám trợ và chủ tịch giáo khu.

Chúa khuyên bảo chúng ta phải tra cứu thánh thư và tuân theo các giáo lệnh.

Ngài đã hứa rằng tất cả những lời của Ngài sẽ được ứng nghiệm “hoặc bằng chính tiếng nói của ta, hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ ta thì cũng vậy” (GLGƯ 1:37–38).

Chúa đã phán rằng “bất cứ những gì họ nói ra do tác động của Đức Thánh Linh đều sẽ là thánh thư, sẽ là ý muốn của Chúa, sẽ là tâm thần của Chúa, sẽ là lời nói của Chúa, sẽ là tiếng nói của Chúa, và là quyền năng của Thượng Đế cho sự cứu rỗi” (GLGƯ 68:4).

“Nếu đã thử làm mọi cách nhưng đều thất bạiLàm ơn đọc lời chỉ dẫn.”

Tôi cầu xin cho chúng ta làm được điều này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.