2008
Thắng Trận Đánh Điều Xấu Xa
Tháng Mười một năm 2008


Thắng Trận Đánh Điều Xấu Xa

Các em đã được chỉ định để đến thế gian trong những ngày sau này để làm một lần nữa điều mà các em đã làm trước đâymột lần nữa chọn điều tốt hơn là điều xấu.

Hình Ảnh
Elder James J. Hamula

Buổi tối hôm nay tôi ngỏ lời cùng các em thuộc chức tư tế A Rôn. Tôi muốn giúp các em biết ơn sâu xa hơn về việc các em là ai, mục đích của các em trong cuộc sống là gì, và làm thế nào các em có thể thành công trong việc hoàn thành mục đích đó.

Các em đến thế gian vào thời gian đầy ý nghĩa nhất. Chúng ta bước vào giai đoạn cuối cùng khốc liệt nhất của cuộc đại chiến. Cuộc chiến này bắt đầu trước khi có sự tạo dựng thế gian, và đang tiếp tục với hậu quả khủng khiếp suốt lịch sử của thế gian. Tôi nói về cuộc chiến giữa các môn đồ của Đấng Ky Tô với tất cả những người không nhìn nhận Ngài là Thượng Đế của họ.1

Giăng Vị Mặc Khải đã viết về cuộc chiến này:

“Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi Chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại;

“Song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa.

“Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Sa Tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.”2

Chính Sa Tan là kẻ chủ mưu của trận chiến này trên tiền dương thế. Nó làm vậy bằng cách phản nghịch chống lại kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Cha dành cho các con cái của Ngài và chối bỏ Đấng Ky Tô là Đấng đã được chỉ định để thực hiện kế hoạch đó. Buồn thay, một phần ba số con cái của Đức Chúa Cha đi theo Sa Tan.3 Tuy nhiên hai phần ba thì không. Các em là những người bạn trẻ của tôi, đều thuộc vào số những người này và đã đến thế gian với họ để theo đuổi kế hoạch hạnh phúc của Đức Chúa Cha.

Rủi thay, cuộc chiến của Sa Tan không kết thúc với việc nó bị đuổi ra khỏi thiên thượng. Như Giăng đã nhận xét, Sa Tan và những người theo nó “bị quăng xuống đất”4 và đã đến nơi đây với nỗi “giận hoảng.”5 Bằng chứng về nỗi giận dữ của chúng có thể thấy được trong cảnh đổ máu và nỗi kinh hoàng mà đã gây ra cho con người từ lúc ban đầu.

Các vết thương gây ra cho con người đau đớn hằn sâu và cùng cực đến nỗi chính Thượng Đế đã phải rơi lệ khi Ngài xem thấy tình trạng của con người.6

Giờ đây chúng ta thấy mình trong những ngày sau cùng của lịch sử thế gian này. Trong một ngày sắp tới, Vị Nam Tử của Đức Chúa Cha sẽ trở lại thế gian là nơi mà Ngài đã bị chối bỏ và Ngài sẽ phục hồi nó lại và nó thuộc về Ngài.7 Vào ngày đó, Ngài sẽ đánh bại Sa Tan và những kẻ đi theo nó và khởi đầu một ngàn năm bình an và ngay chính.8 Để chuẩn bị trước cho ngày đó, Thượng Đế đã phục hồi vương quốc của Ngài trên thế gian một lần cuối. Vương quốc đó là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.9

Mặc dù vương quốc của Thượng Đế đã được thiết lập trên thế gian trong thời xưa, nhưng những người mà vương quốc đã được giao cho trước đây thì đã không thể bảo tồn vương quốc được. Tuy nhiên, lần này thì khác. Lời hứa của vị tiên tri là lần này vương quốc của Thượng Đế sẽ không bị thất bại và sẽ khắc phục thế gian.10

Để bảo đảm sự thành công tối thượng của mình, sự phục hồi cuối cùng của vương quốc của Thượng Đế đã bắt đầu với quyền năng thiêng liêng chưa từng thấy,11 và đã được hỗ trợ bởi cùng một quyền năng thiêng liêng đó và thêm một số điều nữa. Một số các con trai và các con gái dũng cảm và cao quý nhất của Đức Chúa Cha đã được dành riêng để sinh ra trong những ngày sau cùng này và lao nhọc cho Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài. Sự dũng cảm và cao quý của họ đã được cho thấy trong cuộc chiến trên tiền dương thế với Sa Tan. Nơi đó, họ “được tự do lựa chọn điều thiện hay điều ác,” họ “đã chọn lựa điều thiện” và cho thấy “đức tin vô cùng mãnh liệt” và “những việc làm tốt lành.”12 Đó là những đặc điểm mà giờ đây cần có để hỗ trợ công việc của Thượng Đế trên thế gian và để cứu vớt linh hồn loài người khỏi cơn phẫn nộ dữ dội của kẻ nghịch thù.

Giờ đây, những người bạn trẻ thân mến của tôi thuộc Chức Tư Tế A Rôn, các em là những người con trai dũng cảm và cao quý này của Đức Chúa Cha! Các em là “lực lượng trong nhà của Chúa, tức là các chiến sĩ của Ngài”!13 Các em là những người đã chọn điều tốt hơn là điều xấu, và đã cho thấy “đức tin vô cùng mãnh liệt” và “những việc làm tốt lành!” Và nhờ vào lý lịch cá nhân của mình, các em đã được chỉ định để đến thế gian trong những ngày sau này để làm một lần nữa điều mà các em đã làm trước đây—một lần nữa chọn điều tốt hơn là điều xấu, thực hành đức tin vô cùng mãnh liệt và thực hiện những việc làm tốt lành—và làm như vậy thay cho vương quốc của Thượng Đế trên thế gian và đồng bào của các em!

Với vương quốc của Thượng Đế đã được phục hồi trên thế gian và sự chào đời của các em, thì Sa Tan biết rằng “thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu.”14 Do đó, Sa Tan đang tập hợp mọi phương tiện mà nó sử dụng để cám dỗ các em phạm giới. Nó biết rằng nếu nó có thể lôi cuốn các em vào sự phạm giới, thì nó có thể ngăn cản không cho các em phục vụ truyền giáo toàn thời gian, kết hôn trong đền thờ, và bảo vệ con cái tương lai của mình trong đức tin, tất cả những gì mà không những làm suy yếu các em không thôi mà còn làm suy yếu Giáo Hội nữa. Nó biết rằng không có điều gì có thể lật đổ được vương quốc của Thượng Đế “ngoại trừ sự phạm giới của dân Ngài.”15 Hãy biết chắc như vậy—bây giờ cuộc chiến của nó đang tập trung vào các em—là những người tìm cách “giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê Su.”16

Giờ đây, những người bạn trẻ của tôi, các em cần phải hiểu rằng thời kỳ hiện tại của chúng ta và thời kỳ trước mặt đều rất “khó khăn.”17 Về mặt này, Chủ Tịch Boyd K. Packer đã nhận xét:

“Tôi biết không có điều gì trong lịch sử của Giáo Hội hoặc trong lịch sử của thế gian mà có thể so sánh với những hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Không có điều gì đã xảy ra trong thành Sô Đôm và Gô Mô Rơ lại vượt quá sự tà ác và đồi bại mà hiện bao quanh chúng ta.”18

Khi nói về những khó khăn của thời kỳ chúng ta, tôi không có ý định gây ra nỗi sợ hãi, mà là sự bình tĩnh. Bình tĩnh có nghĩa là tỏ ra đúng đắn và nghiêm túc trong việc đánh giá hoàn cảnh của các em, và kỹ lưỡng cùng thận trọng trong việc xem xét những kết quả của các hành động của mình. Do đó, sự bình tĩnh mang lại óc xét đoán giỏi, cũng như cách cư xử có suy nghĩ. Tất nhiên lúc bấy giờ các vị tiên tri đều khuyên dạy các thanh niên phải bình tĩnh.19 Hãy ghi nhớ sự quan sát của Mặc Môn về điều mà đã làm cho 2.000 chiến sĩ trẻ của Hê La Man thật hữu hiệu trong chiến trận thì không phải là lòng can đảm, sức mạnh và tính chất đáng tin cậy của họ mà là “sự bình tĩnh” của họ.20 Mặc Môn quý trọng đặc điểm như vậy vì ông đã được phước tự mình có được đặc điểm đó. Chính Mặc Môn đã được giao phó với các biên sử thiêng liêng của dân tộc Nê Phi lúc ông chỉ mới 10 tuổi vì ông là một “đứa trẻ đứng đắn” và “biết quan sát nhanh nhạy.”21 Và chính Mặc Môn là người đã quan sát điều đó vào lúc 15 tuổi khi ông “được Chúa viếng thăm” và “biết được lòng nhân từ của Chúa Giê Su” vì ông có một “tâm hồn đứng đắn.”22

Vậy thì, khi chúng ta bước vào giai đoạn cuối cùng khốc liệt của cuộc chiến chống Sa Tan, thì những người bạn trẻ của tôi ơi, các em phải nghiêm túc. Hãy hiểu rằng các em không thể dùng ma túy, rượu hoặc thuốc lá. Các em không thể dự phần vào hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc sinh hoạt vô luân nào khác. Các em không thể nói dối, gian lận hoặc ăn cắp. Các em không thể sử dụng lời lẽ dối trá, hạ cấp hoặc bẩn thỉu. Các em không thể làm xấu thân thể mình với hình xăm và những hình thức xỏ lỗ khác. Các em không thể làm những điều này mà được chiến thắng trong cuộc chiến cho linh hồn của mình, huống hồ việc làm một chiến sĩ dũng cảm trong trận đại chiến cho linh hồn của tất cả các con cái khác của Cha Thiên Thượng.23

Những người bạn trẻ của tôi ơi, các em phải hiểu rằng chỉ có một cách độc nhất để thắng cuộc chiến chống Sa Tan và đó là chiến thắng theo cùng một cách thức mà nó đã bị đánh bại vào lúc ban đầu. Cuối cùng khi chiến thắng đã đoạt được trong Cuộc Chiến trên Thiên Thượng, thì có một tiếng nói lớn được nghe thấy:

“Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, và vương quốc của Thượng Đế chúng ta cùng quyền năng của Đấng Ky Tô của Ngài đã đến; …

“Vì họ [ám chỉ Mi Chen và thiên sứ của ông] đã thắng nó [ám chỉ quỷ dữ] bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của mình, vì họ chẳng thương tiếc mạng sống của mình, nhưng giữ chứng ngôn đó cho đến chết.”24 Đừng nên bỏ lỡ ý nghĩa của lời tuyên bố này, Sa Tan bị đánh bại vào lúc ban đầu bởi (1) đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và sự hy sinh chuộc tội của Ngài, (2) chứng ngôn về Ngài mà đã được giữ vững cho đến cùng, và (3) sự tự hiến dâng lên Chúa và công việc của Ngài. Nếu điều này là phương tiện để đánh bại nó vào lúc ban đầu, thì các em có thể biết chắc rằng đây cũng là cách chắc chắn để đánh bại nó bây giờ.25

Giờ đây, các em có thể muốn biết làm thế nào để đạt được đức tin, chứng ngôn và sự hiến dâng tinh thần cần thiết để khắc phục kẻ nghịch thù. Tôi xin cam đoan với các em rằng những đức tính này đã có ở bên trong các em rồi. Các em chỉ cần tìm lại chúng thôi. Vì mục đích đó, tôi xin được đưa ra ba đề nghị.

Thứ nhất, hãy làm như thiếu niên Joseph Smith đã làm.26 Hãy tìm nơi yên tĩnh và cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng của các em. Hãy làm như vậy một cách thường xuyên và nghiêm túc. Lời cầu nguyện là môt điều kiện tiên quyết cho sự mặc khải. Sự cầu nguyện càng đều đặn và sốt sắng thì sự mặc khải càng thường xuyên. Khi nhận được, sự mặc khải cung ứng bằng chứng hoặc sự bảo đảm về những điều không thấy, tức là nền tảng của đức tin.27

Thứ nhì, hãy học lắng nghe tiếng nói của Chúa. Tiếng nói của Ngài là tiếng nói êm ái, nhỏ nhẹ và giống như lời thì thầm.28 Đó là một tiếng nói được cảm nhận hơn là nghe thấy. Tiếng nói đó đến dưới hình thức ý nghĩ, cảm nghĩ và ấn tượng. Muốn nghe một tiếng nói như vậy, các em phải làm thinh và im lặng trong tâm hồn mình, bỏ ra ngoài tiếng cười quá đáng và sự nhẹ dạ của mình.29 Mặc dù có lẽ dường như không dễ dàng để rèn luyện cuộc sống của mình, nhưng việc lắng nghe tiếng nói quý báu, nhân từ của Chúa sẽ tán trợ các em trong mọi hoàn cảnh và như vậy thật đáng bõ công cho mọi nỗ lực.

Thứ ba, hãy tuân theo lời của Chúa khi được ban cho các em. Lời của Ngài sẽ không những mang đến tình yêu thương và sự an ủi mà lúc nào cũng vậy còn chỉ dẫn và sửa đổi. Hãy làm theo những gì Ngài phán bảo các em làm bất luận điều đó dường như khó khăn đến mấy đối với các em và hãy làm ngay. Chính là việc làm theo ý muốn của Chúa mà sự hiểu biết về Ngài và tình yêu mến Ngài tích lũy trong tâm hồn các em và sẽ đưa các em đến việc luôn luôn sẵn lòng phó mạng sống của mình và tuân theo Ngài.30

Các em thân mến thuộc Chức Tư Tế A Rôn, đây là những thời kỳ của các em. Chớ phí phạm chúng. Hãy nghiêm túc. Hãy lấy “đức tin làm khiên, nhờ đó mà sẽ dập tắt các tên lửa của kẻ tà ác.”31 Vậy hãy “đánh một trận tốt lành với đức tin.”32 Và khi các em đã làm xong, thì hãy “đứng”33 lặng thinh và “thấy sự cứu rỗi của Chúa.”34 Tôi cam đoan với các em rằng sự cứu rỗi của Ngài sẽ đến để giải thoát cho các em và những người thân của các em khỏi mọi điều xấu xa. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

GHI CHÚ

  1. Xin xem 1 Nê Phi 14:10, 13 (“Chỉ có hai giáo hội mà thôi; một là giáo hội của Chiên Con của Thượng Đế, và một là giáo hội của quỷ dữ … [mà] quy tụ dân chúng trên mặt đất … để gây chiến với Chiên Con của Thượng Đế”).

  2. Khải Huyền 12:7–9.

  3. Xin xem GLGƯ 29:36.

  4. Khải Huyền 12:9.

  5. Khải Huyền 12:12.

  6. Xin xem Môi Se 7:29, 36–37.

  7. Xin xem Ma Thi Ơ 21:33–44.

  8. Xin xem GLGƯ 88:110; Môi Se 7:64.

  9. Xin xem Bruce R. McConkie, “The Caravan Moves On,” Ensign, tháng Mười Một năm 1984, 84.

  10. Xin xem Đa Ni Ên 2:44–45; GLGƯ 38:9–15; 82:24.

  11. Xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:17–19 sự hiện đến của Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử cùng Joseph Smith là sự hiện đến đầu tiên như vậy cùng loài người kể từ Vườn Ê Đen); 1:30–49 (Mô Rô Ni); GLGƯ 27:7–8, 12õ13 (Giăng Báp Tít, Phi E Rơ, Gia Cơ và Giăng); 110:11–16 (Môi Se, Ê Li A và Ê Li); 128:19–21 (“nhiều thiên sứ khác, từ thời Mi Chen hay A Đam cho đến thời hiện tại”).

  12. An Ma 13:3.

  13. Xin xem GLGƯ 101:55; 105:16.

  14. Khải Huyền 12:12.

  15. Mô Si A 27:13.

  16. Khải Huyền 12:17.

  17. 2 Ti Mô Thê 3:1.

  18. Boyd K. Packer, “The One Pure Defense” (bài nói chuyện cùng các nhà sư phạm tôn giáo CES, ngày 6 tháng Hai năm 2004), 4.

  19. An Ma khuyên dạy mỗi đứa con trai của mình—Hê La Man, Síp Lân và Cô Ri An Tôn—phải “thận trọng/nghiêm túc” (Xin xem An Ma 37:47; 38:15; 42:31). Phao Lô cũng khuyên nhủ các thanh niên phải “có tiết độ/nghiêm túc” (Tít 2:6). Ngoài ra, Phao Lô khuyên dạy những người khác phải nghiêm túc, nhất là các vị giám trợ (Xin xem Rô Ma 12:3; 1 Tê Sa Lô Ni Ca 5:6, 8; 1 Ti Mô Thê 3:2, 11; Tít 1:8; 2:2, 4, 12).

  20. Xin xem An Ma 53:20–21.

  21. Mặc Môn 1:2.

  22. Mặc Môn 1:15.

  23. Xin xem Gordon B. Hinckley, “An Unending Conflict, a Victory Assured,” Liahona, tháng Sáu năm 2007, 2–7.

  24. Bản Dịch Joseph Smith, Khải Huyền 12:9, 11.

  25. Xin xem GLGƯ 76:53 (những người thừa hưởng thượng thiên giới thì “nhờ đức tin mà khắc phục”); 1 Giăng 5:4–5 (“vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian,” và “ai là người thắng hơn thế gian” là “kẻ tin Đức Chúa Giê Su là Con Đức Chúa Trời”).

  26. Xin xem Joseph Smith—Lịch Sử 1:11–15.

  27. Xin xem Hê Bơ Rơ 11:1; An Ma 32:21; Ê The 12:6.

  28. Tiếng nói của Thánh Linh được mô tả như là một tiếng nói êm nhẹ, hết sức dịu dàng, tựa hồ như một lời thì thầm. Xin xem 1 Các Vua 19:12; Hê La Man 5:30; GLGƯ 85:6.

  29. Xin xem GLGƯ 88:69, 121.

  30. Xin xem Ma Thi Ơ 16:24–25; Giăng 7:17.

  31. Ê Phê Sô 6:16.

  32. 1 Ti Mô Thê 6:12.

  33. Xin xem Ma La Chi 3:2. “Còn ai đứng nổi?” (Khải Huyền 6:17). Những người lấy “mọi khí giới của Đức Chúa Trời” và “thắng hơn mọi sự rồi” (Ê Phê Sô 6:13).

  34. Xuất Ê Díp Tô Ký 14:13.