2008
Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em Đến Tham Dự Đại Hội
Tháng Mười một năm 2008


Xin Chào Mừng Các Anh Chị Em Đến Tham Dự Đại Hội

Cha Thiên Thượng của chúng ta quan tâm đến mỗi người chúng ta và các nhu cầu của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài khi chúng ta dự phần vào những diễn tiến của đại hội này.

Hình Ảnh
President Thomas S. Monson

Các anh chị em thân mến, sáu tháng vừa qua kể từ khi chúng ta họp với nhau dường như trôi qua rất nhanh. Đã có nhiều điều xảy ra trong khi công việc của Chúa tiến triển liên tục.

Thật là một đặc ân cho tôi cùng với sự tháp tùng của hai cố vấn của tôi và Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương khác để làm lễ cung hiến ba ngôi đền thờ mới: ở Curitiba, Brazil; ở Panama City, Panama; và ở Twin Falls, Idaho—mang con số đền thờ đang hoạt động lên đến 128 đền thờ trên khắp thế giới.

Đêm trước khi lễ cung hiến mỗi đền thờ, thì có những buổi trình diễn văn nghệ tuyệt vời. Ở Curitiba, Brazil, có 4.330 tín hữu từ khu vực đền thờ, được hỗ trợ bởi một ca đoàn với 1.700 giọng ca, biểu diễn một chương trình truyền cảm nhất qua bài hát, điệu múa và băng video. Sân vận động đồ sộ nơi diễn ra chương trình biểu diễn chật kín người xem. Gió thổi mạnh và mưa dường như sẽ rơi xuống. Tôi dâng lên lời cầu nguyện thầm xin Cha Thiên Thượng nhỏ lòng thương xót những người đã sốt sắng chuẩn bị cho buổi trình diễn của chúng tôi và những người mà có trang phục và phần trình diễn sẽ bị hư hại nếu có mưa to hoặc gió lớn. Ngài đã nhậm lời cầu nguyện đó và cho đến cuối buổi trình diễn và sau đó vào đêm ấy mới có mưa to.

Một lịch sử về Giáo Hội ở Brazil đã được trình diễn bằng bài ca và điệu múa. Một cảnh cảm động đặc biệt là phần trình bày chân dung của hai Anh Cả James E. Faust và William Grant Bangerter, là hai người đã phục vụ với tư cách là người truyền giáo ở Curitiba vào năm 1940. Khi ảnh của họ được chiếu trên màn ảnh lớn, thì tiếng reo hò dữ dội vang lên từ cử tọa. Nói chung, đó là một buổi trình diễn tuyệt vời.

Ở Panama City, Panama, đêm trước lễ cung hiến đền thờ nơi đó, chúng tôi đã xem khoảng 900 thanh thiếu niên của chúng ta quy tụ lại từ khắp nơi ở Panama. Họ mặc quần áo truyền thống đầy màu sắc khi họ nhảy múa và trình bày sứ điệp về gia đình, việc kết tình thân hữu và đức tin. Chúng tôi biết được rằng họ đã luyện tập suốt cả một năm. Họ đến từ những nơi xa xôi như các Quần Đảo San Blas và vùng Changuinola ở miền đông bắc Panama. Chuyến đi đến thủ đô đối với giới trẻ San Blas đòi hỏi ba ngày hành trình trên đất liền và trên biển. Buổi trình diễn thật là tuyệt diệu và đầy soi dẫn.

Để chuẩn bị cho lễ cung hiến đền thờ mới gần đây nhất của chúng ta ở Twin Falls, Idaho, các tín hữu Giáo Hội ở địa phương đã xây cất một sân khấu đồ sộ tại bãi họp chợ phiên ở Filer, Idaho, và trải đầy cỏ cùng những đồ trang trí khác lên bãi đất, kể cả một thác nước lớn tượng trưng cho Thác Nước Shoshone, một thắng cảnh nổi tiếng nằm cách ngôi đền thờ mới 3 kilômét. Vào đêm trình diễn có 3.200 thanh niên thiếu nữ đi vào bãi trình diễn tay vẫy những dải ruy băng màu xanh và màu trắng, biến bãi trình diễn thành một quang cảnh của một dòng sông lớn với nước chảy. Với chủ đề “Nước Sự Sống,” từ sách Giăng 4:10, 14, buổi trình diễn quy tụ thanh thiếu niên từ 14 giáo khu trong khu vực đền thờ mới. Họ mô tả, qua bài ca và nhịp điệu nhảy múa, sự phụ thuộc của cuộc sống thuộc linh của họ vào nước sự sống từ Đấng Cứu Rỗi và sự phụ thuộc của cuộc sống thể chất của họ vào dòng suối trên núi và sông ngòi trong khu vực của họ. Những người trong chúng tôi mà đã có được đặc ân để xem buổi trình diễn này thì đều được nâng cao và gây dựng tinh thần.

Tôi là người ủng hộ những buổi trình diễn như vậy. Chúng cho phép giới trẻ của chúng ta có thể tham gia vào một việc mà họ thật sự thấy là đáng ghi nhớ. Tình bạn mà họ tạo ra và những kỷ niệm mà họ có sẽ thuộc về họ vĩnh viễn.

Tháng tới, Đền Thờ Mexico City Mexico sẽ được làm lễ tái cung hiến tiếp theo những công trình tu bổ đại quy mô. Trong những tháng sắp tới, công trình xây cất các đền thờ khác sẽ được hoàn tất, và sẽ có những buổi lễ khánh thành và lễ cung hiến.

Buổi sáng hôm nay, tôi hân hạnh thông báo năm ngôi đền thờ mới mà địa điểm đã kiếm được và, trong những năm tháng tới, sẽ được xây cất trong những địa điểm sau đây: Calgary, Alberta, Canada; Córdoba, Argentina; khu vực Kansas City; Philadelphia, Pennsylvania; và Rome, Ý.

Thưa các anh chị em, lực lượng truyền giáo của chúng ta, đang phục vụ trên khắp thế giới, tiếp tục tìm kiếm những người đang tìm kiếm lẽ thật chứa đựng trong phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Giáo Hội đang tăng trưởng đều đặn, như khi Giáo Hội được tổ chức cách đây 178 năm.

Thật là một đặc ân đối với tôi trong sáu tháng vừa qua để gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc gia và với những vị đại diện chính quyền. Những người mà tôi gặp đều có cảm tình tốt đối với Giáo Hội và các tín hữu của chúng ta, và họ sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ. Tuy nhiên, vẫn còn có những khu vực trên thế giới nơi mà ảnh hưởng của chúng ta bị giới hạn và chúng ta không được tự do chia sẻ phúc âm. Như Chủ Tịch Spencer W. Kimball đã làm cách đây hơn 32 năm, tôi khuyến khích các anh chị em hãy cầu nguyện để những khu vực đó chịu mở cửa hầu chúng ta có thể chia sẻ với họ niềm vui về phúc âm. Lúc đó khi chúng ta cầu nguyện để đáp lại lời yêu cầu của Chủ Tịch Kimball, chúng ta đã thấy phép lạ xảy ra khi hết quốc gia này đến quốc gia khác, mà trước đó đã đóng cửa không đón nhận Giáo Hội, sau đó đã mở cửa. Những điều như vậy sẽ xảy ra lần nữa khi chúng ta cầu nguyện với đức tin.

Giờ đây, thưa các anh chị em, chúng ta đến đây để được giảng dạy và soi dẫn. Một số các anh chị em còn mới mẻ trong Giáo Hội. Chúng tôi chào mừng các anh chị em. Một số các anh chị em thì đang vất vả với nhiều vấn đề, với thử thách, với những nỗi thất v, với mất mát. Chúng tôi yêu thương các anh chị em và cầu nguyện cho các anh chị em. Nhiều sứ điệp sẽ được chia sẻ trong hai ngày tới. Tôi có thể cam đoan với các anh chị em rằng những người nam và những người nữ mà sẽ ngỏ lời cùng với các anh chị em thì đã cầu nguyện về điều mà họ cần phải nói. Họ đã được soi dẫn và nhận được ấn tượng khi họ tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng dẫn của thiên thượng.

Cha Thiên Thượng của chúng ta quan tâm đến mỗi người chúng ta và các nhu cầu của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh của Ngài khi chúng ta dự phần vào những diễn tiến của Đại Hội Trung Ương Bán Niên kỳ thứ 178 của Giáo Hội. Đây là lời cầu nguyện chân thành của tôi, và tôi dâng lời cầu nguyện này lên trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.