2008
Anh Cả Jay E. Jensen
Tháng Mười một năm 2008


Anh Cả Jay E. Jensen

Thuộc Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Hình Ảnh
Elder Jay E. Jensen

Sau khi dành ra vài ngày để giải quyết một vấn đề trong khi phục vụ với tư cách là Chủ Tịch Phái Bộ Truyền Giáo Colombia Cali, Anh Cả Jay Edwin Jensen, vừa mới được kêu gọi vào Chủ Tịch Đoàn Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, nhớ lại ông đã giở thánh thư của mình ra trên chuyến bay trở về trụ sở phái bộ truyền giáo.

Một dòng chữ từ sách Giáo Lý và Giao Ước 3:5 đã làm ông chú ý : “Cũng hãy ghi nhớ những lời hứa đã lập ra cho ngươi.”

Anh Cả Jensen nói: “Trong suốt cuộc sống, chúng ta đều đối phó với những khó khăn, nhưng Chúa dường như nhắc nhở tôi rằng những lời hứa thì luôn luôn lớn lao hơn.”

Anh Cả Jensen bắt đầu học hỏi về những lời hứa của Chúa từ cha mẹ của ông là Ông Ruel Whiting và Bà Ethel Otte Jensen. Sinh ở Mapleton, Utah, Hoa Kỳ, vào ngày 5 tháng Hai năm 1942, ông là con thứ 6 trong số 10 người con trong một gia đình “sống theo và giảng dạy phúc âm,” ông nói như vậy.

Sau khi phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Spanish American từ năm 1961 đến năm 1963, ông kết hôn với Lona Lee Child vào ngày 1 tháng Mười Một năm 1963, ở Đền Thờ Manti Utah. Họ có sáu người con. Ông nhận được bằng cử nhân, cao học và tiến sĩ từ trường Brigham Young University.

Sau khi giảng dạy lớp giáo lý , ông làm việc với tư cách là giám đốc chương trình giảng dạy cho các lớp giáo lý và viện giáo lý , giám đốc huấn luyện cho Sở Truyền Giáo, và giám đốc điều hợp thánh thư cho Sở Chương Trình Giảng Dạy của Giáo Hội.

Anh Cả Jensen đã phục vụ với tư cách là giám trợ, cố vấn trong chủ tịch đoàn Provo MTC (Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Giáo Provo), ủy viên hội đồng thượng phẩm, người lãnh đạo nhóm thầy tư tế thượng phẩm, Chủ Tịch Hội Thiếu Niên, giảng viên Trường Chúa Nhật, và Chủ Tịch phái bộ truyền giáo. Ông được kêu gọi vào Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi vào ngày 6 tháng Sáu năm 1992, và vào Đệ Nhất Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi vào ngày 1 tháng Tư năm 1995.

Điều mà ông đã học hỏi được từ suốt một cuộc đời phục vụ được minh họa bằng kinh nghiệm đầu tiên mà ông đã có với thánh thư với tư cách là Chủ Tịch phái bộ truyền giáo. Ông nói: “[Có] hiệu năng [trong] lời Thượng Đế,” (xin xem An Ma 31:5). Ông hy vọng rằng như Ghê Đê Ôn đã làm trong Sách Mặc Môn, những lời của ông “đã từng đem lại lợi ích” cho Nhà Vua và thần dân trong vương quốc của ông (Mô Si A 22:4).