Đại Hội Trung Ương
Sự Giải Đáp Luôn Luôn Là Chúa Giê Su Ky Tô
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2023


Sự Giải Đáp Luôn Luôn Là Chúa Giê Su Ky Tô

Bất cứ thắc mắc hoặc vấn đề nào anh chị em có, thì sự giải đáp luôn luôn được tìm thấy trong cuộc đời và những lời dạy của Chúa Giê Su Ky Tô.

Anh chị em thân mến, phần thuộc linh của chúng ta đã được nuôi dưỡng trong hai ngày qua. Phần trình diễn nhạc của ca đoàn thật là tuyệt vời. Những người nói chuyện là các công cụ của Chúa. Tôi cầu nguyện rằng anh chị em sẽ tìm kiếm Đức Thánh Linh để hướng dẫn anh chị em trong việc học tập khi anh chị em suy ngẫm về các lẽ thật đã được giảng dạy từ bục giảng này. Các lẽ thật này đã thực sự được Chúa soi dẫn.

Một tuần nữa tính từ hôm nay là ngày Chủ Nhật Lễ Phục Sinh. Đó là lễ tôn giáo quan trọng nhất đối với các tín đồ của Chúa Giê Su Ky Tô. Lý do chính mà chúng ta tổ chức lễ Giáng Sinh là vì lễ Phục Sinh. Bài học Hãy Đến Mà Theo Ta trong tuần này sẽ nhắc nhở anh chị em nghiên cứu về cuộc vào thành Giê Ru Sa Lem đầy đắc thắng của Đấng Cứu Rỗi, sự dẹp sạch trong đền thờ của Ngài, nỗi thống khổ của Ngài trong Vườn Ghết Sê Ma Nê, Sự Đóng Đinh Ngài, Sự Phục Sinh vinh quang của Ngài, và những lần Ngài hiện đến cùng các tín đồ của Ngài sau đó.1

Hãy thưởng thức những câu thánh thư này và tìm mọi cách có thể được để anh chị em cảm ơn Cha Thiên Thượng vì đã gửi cho chúng ta Con Trai Độc Sinh của Ngài.2 Nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta có thể hối cải và được tha thứ các tội lỗi của mình. Nhờ vào Ngài, mỗi người chúng ta sẽ được phục sinh.

Tôi cũng mời anh chị em nghiên cứu lại câu chuyện về sự hiện đến của Đấng Cứu Rỗi cùng dân Nê Phi ở Châu Mỹ, như đã được ghi lại trong 3 Nê Phi. Chẳng bao lâu trước lần hiện đến đó, tiếng nói của Ngài đã được nghe thấy trong dân chúng, kể cả những lời khẩn khoản này:

“Giờ đây các ngươi không muốn trở về cùng ta, và hối cải tội lỗi và được cải đạo để ta có thể chữa lành cho các ngươi chăng?

“… Này, cánh tay thương xót của ta đã dang ra về phía các ngươi, và bất cứ kẻ nào đến, ta đều đón nhận.”3

Anh chị em thân mến, ngày nay, Chúa Giê Su Ky Tô cũng đưa ra lời mời gọi đó cho anh chị em. Tôi nài xin anh chị em hãy đến cùng Ngài để Ngài có thể chữa lành cho anh chị em! Ngài sẽ chữa lành cho anh chị em khỏi tội lỗi khi anh chị em hối cải. Ngài sẽ chữa lành cho anh chị em khỏi nỗi buồn phiền và sợ hãi. Ngài sẽ chữa lành cho anh chị em khỏi những vết thương của thế gian này.

Bất cứ thắc mắc hoặc vấn đề nào anh chị em có, thì sự giải đáp luôn luôn được tìm thấy trong cuộc đời và những lời dạy của Chúa Giê Su Ky Tô. Hãy tìm hiểu thêm về Sự Chuộc Tội của Ngài, tình yêu thương của Ngài, lòng thương xót của Ngài, giáo lý của Ngài, và phúc âm phục hồi của Ngài về sự chữa lành và tiến triển. Hãy tìm đến Ngài! Hãy noi theo Ngài!

Chúa Giê Su Ky Tô chính là lý do mà chúng ta xây cất đền thờ. Mỗi đền thờ là ngôi nhà thánh của Ngài. Việc lập các giao ước và tiếp nhận các giáo lễ thiết yếu trong đền thờ, cũng như tìm cách để đến gần Ngài hơn ở đó, sẽ ban phước cho cuộc sống của anh chị em theo cách mà không hình thức thờ phượng nào khác có thể làm được. Vì lý do này, chúng tôi đang cố gắng hết khả năng của mình để làm cho các tín hữu của chúng ta trên khắp thế giới dễ tiếp cận hơn với các phước lành của đền thờ. Hôm nay, tôi biết ơn được loan báo các kế hoạch của chúng ta để xây cất một ngôi đền thờ mới ở mỗi địa điểm sau đây:

  • Retalhuleu, Guatemala

  • Iquitos, Peru

  • Teresina, Brazil

  • Natal, Brazil

  • Tuguegarao City, Philippines

  • Iloilo, Philippines

  • Jakarta, Indonesia

  • Hamburg, Đức

  • Lethbridge, Alberta, Canada

  • San Jose, California

  • Bakersfield, California

  • Springfield, Missouri

  • Charlotte, North Carolina

  • Winchester, Virginia

  • Harrisburg, Pennsylvania

Anh chị em thân mến, tôi làm chứng rằng Chúa Giê Su Ky Tô hướng dẫn các công việc của Giáo Hội Ngài. Tôi làm chứng rằng việc noi theo Ngài là cách duy nhất dẫn đến hạnh phúc lâu dài. Tôi biết rằng quyền năng của Ngài đang giáng xuống những người tuân giữ giao ước của Ngài, là những người “được trang bị bằng sự ngay chính và bằng quyền năng của Thượng Đế trong vinh quang vĩ đại.”4 Tôi làm chứng như vậy, với tình yêu thương và phước lành của tôi dành cho mỗi anh chị em, trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.