Đại Hội Trung Ương
Khi Nào Nhận được Phước Lành Tộc Trưởng
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2023


Khi Nào Nhận được Phước Lành Tộc Trưởng

Khi nhận được phước lành của mình, anh chị em sẽ ý thức và cảm thấy Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô yêu thương chúng ta như thế nào và hai Ngài tập trung vào từng cá nhân chúng ta ra sao.

Hôm qua, người bạn yêu quý của tôi, là Anh Cả Randall K. Bennett đã nói về các phước lành tộc trưởng. Đó là một sứ điệp tuyệt vời và đầy soi dẫn cho tất cả chúng ta. Các anh chị em thân mến, xin cho phép tôi cũng nói về các phước lành tộc trưởng nhé? Thưa các vị tộc trưởng, vì những yêu cầu về các phước lành tộc trưởng có thể tăng lên, tôi cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban phước cho các anh em khi các anh em tiếp tục làm vinh hiển sự kêu gọi của mình.

Khi tham dự các đại hội giáo khu, tôi luôn đến thăm vị tộc trưởng giáo khu và vợ của ông. Các tộc trưởng là những vị lãnh đạo hiền lành, vâng lời và tuyệt vời, được Thượng Đế kêu gọi. Họ kể cho tôi nghe nhiều kinh nghiệm thuộc linh tuyệt vời. Tôi hỏi họ về tuổi của người trẻ nhất và người lớn nhất mà họ đã từng ban phước lành. Cho đến nay, người nhỏ tuổi nhất là 11, và người lớn tuổi nhất là 93.

Tôi đã nhận được phước lành tộc trưởng của mình với tư cách là một tín hữu mới của Giáo Hội, ở tuổi 19, hai năm sau khi tôi chịu phép báp têm. Vị tộc trưởng của tôi vô cùng lớn tuổi. Ông gia nhập Giáo Hội vào năm 1916 và là người tiền phong của Giáo Hội ở Nhật Bản. Tôi rất vinh dự được nhận phước lành tộc trưởng của mình từ vị môn đồ xuất sắc đó của Chúa. Tiếng Nhật của ông hơi khó hiểu đối với tôi, nhưng nó rất mạnh mẽ.

Các tộc trưởng mà tôi đã gặp nói với tôi rằng nhiều người nhận được các phước lành tộc trưởng của họ ngay trước khi phục vụ truyền giáo. Các thiếu niên, thiếu nữ, các bậc cha mẹ và giám trợ thân mến, các phước lành tộc trưởng không chỉ dành cho việc chuẩn bị phục vụ truyền giáo. Các tín hữu đã chịu phép báp têm và xứng đáng, có thể nhận được phước lành tộc trưởng khi thời gian thích hợp.1

Các tín hữu thành niên thân mến, một số các anh chị em vẫn chưa nhận được các phước lành tộc trưởng của mình. Hãy nhớ rằng, không có độ tuổi tối đa.

Mẹ vợ tôi là một tín hữu rất tích cực của Giáo Hội, phục vụ với tư cách là giảng viên Hội Phụ Nữ cho đến khi bà qua đời ở tuổi 91. Tôi rất buồn khi biết rằng bà vẫn chưa nhận được phước lành tộc trưởng. Bà đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống của mình, và vì trong nhà bà không có một người nắm giữ chức tư tế nên bà đã không nhận được nhiều phước lành của chức tư tế. Phước lành tộc trưởng có thể đã mang đến cho bà sự an ủi khi bà cần nó nhất.

Các tín hữu thành niên thân mến, nếu các anh chị em chưa nhận được phước lành tộc trưởng, xin đừng lo lắng! Mốc thời gian thuộc linh của mọi người là khác nhau. Nếu anh chị em ở tuổi 35 hay 85 và có ước muốn, hãy nói chuyện với vị giám trợ của mình về việc tiếp nhận phước lành của anh chị em.

Đối với các tín hữu mới của Giáo Hội, các anh chị em đã từng nghe nói về các phước lành tộc trưởng chưa? Tôi đã không biết về cơ hội để nhận được phước lành tộc trưởng khi tôi mới gia nhập Giáo Hội, nhưng vị giám trợ yêu quý của tôi đã nói với tôi về các phước lành tộc trưởng và khuyến khích tôi chuẩn bị để nhận được phước lành này sau khi tôi chịu phép báp têm. Các tín hữu mới thân mến, các anh chị em cũng có thể nhận được một phước lành tộc trưởng. Chúa sẽ giúp các anh chị em chuẩn bị cho cơ hội thiêng liêng này.

Chúng ta hãy cùng xem xét hai mục đích của phước lành tộc trưởng:

  1. Phước lành tộc trưởng chứa đựng lời khuyên bảo cá nhân từ Chúa cho anh chị em.2

  2. Phước lành tộc trưởng xác nhận dòng dõi của anh chị em trong gia tộc Y Sơ Ra Ên.

Phước lành tộc trưởng là một sứ điệp từ Cha Thiên Thượng và có thể sẽ bao gồm những lời hứa và lời khuyên bảo đầy soi dẫn để hướng dẫn anh chị em trong suốt cuộc đời của mình. Một phước lành tộc trưởng sẽ không vạch ra cuộc sống hoặc trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị em. Nếu phước lành tộc trưởng không đề cập đến một sự kiện quan trọng trong đời, thì đừng cho rằng các anh chị em sẽ không nhận được cơ hội đó. Tương tự như vậy, không có gì bảo đảm rằng mọi điều trong phước lành của anh chị em sẽ thành hiện thực trong cuộc sống này. Phước lành tộc trưởng là vĩnh cửu, và nếu các anh chị em sống xứng đáng, thì những lời hứa mà không được ứng nghiệm trong cuộc sống này sẽ được ban cho trong cuộc sống mai sau.3

Khi các anh chị em nhận được sự xác nhận về dòng dõi, chúng ta sẽ biết rằng mình thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên và là dòng dõi của Áp Ra Ham.4 Để hiểu ý nghĩa của điều này, hãy tập trung vào những lời hứa mà Chúa đã lập với gia tộc Y Sơ Ra Ên qua Áp Ra Ham.

Những lời hứa đó bao gồm:

  • “Con cháu của ông sẽ đông vô kể (xin xem Sáng Thế Ký 17:5–6; Áp Ra Ham 2:9; 3:14).

  • “Dòng dõi, hay con cháu của ông, sẽ tiếp nhận phúc âm và mang chức tư tế (xin xem Áp Ra Ham 2:9).

  • “Qua giáo vụ của dòng dõi ông, ‘tất cả các gia đình trên thế gian sẽ được ban phước, ngay cả với những phước lành của Phúc Âm, là những phước lành cứu rỗi, tức là cuộc sống vĩnh cửu’ (Áp Ra Ham 2:11).”5

Là tín hữu của Giáo Hội, chúng ta là con cái của giao ước.6 Chúng ta nhận được các phước lành của giao ước Áp Ra Ham khi chúng ta tuân theo các luật pháp và giáo lễ của phúc âm.

Việc chuẩn bị cho phước lành tộc trưởng của mình sẽ giúp các anh chị em gia tăng đức tin của mình nơi Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô. Và khi chúng ta nhận được phước lành tộc trưởng của mình, rồi đọc và suy ngẫm, anh chị em có thể tập trung vào hai Ngài thường xuyên hơn.

Chủ tịch Thomas S. Monson đã giải thích, “Chính Chúa là Đấng đã cung ứng quả cầu Li A Hô Na cho Lê Hi, thì ngày nay Ngài cũng cung ứng cho các anh chị em và cho tôi một món quà hiếm và quý giá để hướng dẫn cho cuộc sống của chúng ta, để đánh dấu những hiểm nguy trên đường đến an toàn của chúng ta, đồng thời vạch ra lộ trình, thậm chí là lối đi an toàn—không phải để đến một vùng đất hứa, mà để đến ngôi nhà thiên thượng của chúng ta.”7

Các vị giám trợ, các bậc cha mẹ, các chủ tịch nhóm túc số các anh cả và Hội Phụ Nữ, các vị lãnh đạo truyền giáo tiểu giáo khu, các anh chị em đang phục sự thân mến, xin hãy khuyến khích các thiếu niên và thiếu nữ, các tín hữu thành niên và các tín hữu mới, những ai chưa nhận được phước lành tộc trưởng hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa và giúp họ chuẩn bị để tiếp nhận phước lành đó.

Tôi thường thành tâm đọc phước lành tộc trưởng của mình; nó luôn cho tôi sự khích lệ. Tôi nhận ra điều Chúa kỳ vọng nơi tôi, và điều đó đã giúp tôi hối cải và khiêm nhường. Khi tôi đọc và suy ngẫm về phước lành tộc trưởng của mình, tôi mong muốn được sống xứng đáng để nhận được các phước lành đã được hứa trong đó.

Giống như thánh thư mà chúng ta đã đọc nhiều lần sẽ có ý nghĩa mới đối với chúng ta sau này, phước lành tộc trưởng của chúng ta sẽ có một ý nghĩa khác đối với chúng ta vào những thời điểm khác nhau. Phước lành tộc trưởng của tôi bây giờ có một ý nghĩa khác so với khi tôi 30 tuổi và khi tôi 50 tuổi. Không phải là sự thay đổi trong câu từ, nhưng chúng ta sẽ nhìn nhận phước lành đó theo một cách khác.

Chủ Tịch Dallin H. Oaks đã tuyên bố rằng phước lành tộc trưởng “được ban cho dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh và phải được đọc và giải thích dưới ảnh hưởng của cùng một Thánh Linh đó. Ý nghĩa và tầm quan trọng của một phước lành tộc trưởng sẽ được giảng dạy theo từng mốc thời gian bởi quyền năng của cùng một Thánh Linh đã soi dẫn [phước lành đó].”8

Thưa các anh chị em, tôi làm chứng rằng Cha Thiên Thượng cùng Vị Nam Tử Yêu Dấu và Độc Sinh của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, hằng sống. Hai Ngài yêu thương chúng ta. Phước lành tộc trưởng là món quà thiêng liêng từ hai Ngài. Khi nhận được phước lành của mình, anh chị em sẽ ý thức và cảm thấy rằng hai Ngài yêu thương chúng ta như thế nào và hai Ngài tập trung vào từng cá nhân chúng ta ra sao.

Sách Mặc Môn là một chứng thư khác về Chúa Giê Su Ky Tô. Và tôi biết ơn khi được dẫn dắt bởi một vị tiên tri tại thế, Chủ Tịch Russell M. Nelson.

Tôi rất biết ơn Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô. Ngày Chủ Nhật Phục Sinh này, tôi sẽ tập trung vào Ngài và Sự Phục Sinh của Ngài, đồng thời thờ phượng Ngài và tạ ơn về sự hy sinh của Ngài. Tôi biết Ngài đã chịu đựng nỗi đau đớn vô cùng bởi Ngài yêu thương chúng ta vô hạn. Tôi biết Ngài đã phục sinh vì tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta. Ngài là có thật. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Xin xem Sách Hướng Dẫn Tổng Quát: Phục Vụ trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, phần 18.17, trên trang ChurchofJesusChrist.org.

  2. Xin xem “Patriarchal Blessings”, trong sách True to the Faith (năm 2004), trang 112.

  3. Xin xem “Patriarchal Blessings”, trong sách True to the Faith, trang 113.

  4. Xin xem Áp Ra Ham 2:10.

  5. Abrahamic Covenant,” trong sách True to the Faith, trang 5.

  6. Xin xem 3 Nê Phi 20:25–26.

  7. Thomas S. Monson, “Your Patriarchal Blessing: A Liahona of Light”, Ensign, tháng Mười Một năm 1986, trang 65.

  8. Dallin H. Oaks, “Patriarchal Blessings,” Worldwide Leadership Training Meeting: The Patriarch, ngày 8 tháng Một năm 2005, trang 10.