Đại Hội Trung Ương
Tìm Thấy Sự Bình An Cá Nhân
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2023


Tìm Thấy Sự Bình An Cá Nhân

Tôi cầu nguyện rằng anh chị em có thể tìm thấy được sự bình an, giúp nhiều người khác tìm thấy và chia sẻ sự bình an đó.

Anh chị em thân mến, chúng ta đã được ban phước bởi những lời giảng dạy đầy soi dẫn và phần âm nhạc tuyệt vời mà đã làm cảm động lòng chúng ta trong phiên họp khai mạc đại hội trung ương này. Chúng tôi xin cảm ơn về sự tham dự và đức tin của anh chị em.

Hôm nay tôi sẽ nói về những gì tôi đã học được về phép lạ của việc tìm thấy sự bình an cá nhân, bất kể hoàn cảnh của chúng ta là gì đi nữa. Đấng Cứu Rỗi biết rằng tất cả con cái của Cha Thiên Thượng đều khao khát sự bình an, và Ngài phán rằng Ngài có thể ban điều đó cho chúng ta. Anh chị em còn nhớ những lời của Chúa Giê Su Ky Tô được ghi lại trong sách Giăng: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”1

Những gì Ngài muốn nói về sự bình an và cách Ngài có thể ban cho sự bình an thì được cho biết qua hoàn cảnh của những người đã nghe Ngài phán những lời đó. Hãy lắng nghe lời tường thuật trong Giăng về đỉnh điểm của giáo vụ của Đấng Ky Tô. Những thế lực hung dữ của điều ác đã giáng xuống Ngài và chẳng bao lâu nữa sẽ tấn công các môn đồ của Ngài.

Và đây là lời của Đấng Cứu Rỗi:

“Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.

“Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên Ủi khác, để ở với các ngươi đời đời;

“Tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.

“Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.

“Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống.

“Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi.

“Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.

“Giu Đe, chớ không phải là Ích Ca Ri Ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ mình cho thế gian?

“Đức Chúa Giê Su đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người.

“Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến.

“Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi.

“Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”2

Tôi đã học được ít nhất năm lẽ thật từ lời giảng dạy đó của Đấng Cứu Rỗi.

Thứ nhất, ân tứ bình an được ban cho sau khi chúng ta có đức tin để tuân giữ các lệnh truyền của Ngài. Đối với các tín hữu đã lập giao ước của Giáo Hội của Chúa, thì sự vâng lời là điều chúng ta đã hứa sẽ làm.

Thứ hai, Đức Thánh Linh sẽ đến và ở với chúng ta. Chúa phán rằng, khi chúng ta tiếp tục trung tín, thì Đức Thánh Linh sẽ ngự trong chúng ta. Đó là lời hứa trong lời cầu nguyện Tiệc Thánh rằng Thánh Linh sẽ đồng hành với chúng ta và chúng ta sẽ cảm nhận được sự an ủi của Ngài trong tâm trong trí mình.

Thứ ba, Đấng Cứu Rỗi hứa rằng khi tuân giữ các giao ước của mình, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử dành cho nhau và cho chúng ta. Chúng ta có thể cảm nhận được sự gần gũi của hai Ngài trong cuộc sống trần thế của mình, cũng như chúng ta sẽ được vậy khi được ban phước để được ở với hai Ngài vĩnh viễn.

Thứ tư, việc tuân giữ các lệnh truyền của Chúa đòi hỏi nhiều hơn là sự vâng lời. Chúng ta phải hết lòng, hết sức, hết ý, và hết tâm hồn để yêu mến Thượng Đế.3

Những ai không yêu mến Ngài thì không tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Và như vậy, họ sẽ không có ân tứ bình an trong cuộc sống này và trong thế giới mai sau.

Thứ năm, rõ ràng là Chúa đã yêu thương chúng ta đủ để trả cái giá cho tội lỗi của chúng ta hầu cho chúng ta có thể—qua đức tin của chúng ta nơi Ngài và sự hối cải của chúng ta, qua các hiệu quả của Sự Chuộc Tội của Ngài—có được ân tứ bình an mà “vượt quá mọi sự hiểu biết,”4 trong cuộc sống này và với Ngài vĩnh viễn.

Một số anh chị em, có lẽ có nhiều người, không cảm nhận được sự bình an mà Chúa đã hứa. Anh chị em có thể đã cầu nguyện để có được sự bình an cá nhân và sự an ủi phần thuộc linh. Tuy nhiên, anh chị em có thể cảm thấy rằng thiên thượng đã im lặng trước lời nài xin của anh chị em để có được sự bình an.

Kẻ thù của linh hồn anh chị em không muốn anh chị em và những người anh chị em yêu thương tìm thấy sự bình an. Nó không thể vui mừng được. Nó cố gắng ngăn cản anh chị em thậm chí còn làm cho anh chị em không muốn tìm kiếm sự bình an mà Đấng Cứu Rỗi và Cha Thiên Thượng mong muốn anh chị em có được.

Các nỗ lực của Sa Tan nhằm gieo rắc hận thù và tranh chấp xung quanh chúng ta dường như đang gia tăng. Chúng ta thấy bằng chứng về điều đó đang xảy ra giữa các quốc gia và thành phố, trong các khu xóm, trên phương tiện truyền thông điện tử, trên khắp thế giới.

Tuy nhiên, có lý do để lạc quan: đó là Ánh Sáng của Đấng Ky Tô được đặt trong mỗi đứa trẻ sơ sinh. Với ân tứ ban cho mọi người đó là ý thức về điều gì là đúng, một ước muốn yêu thương và được yêu thương. Đây là một ý thức bẩm sinh về công lý và lẽ thật trong mỗi người con của Thượng Đế khi họ sinh ra đời.

Chúng ta có thể cảm thấy lạc quan về những đứa trẻ sơ sinh có được sự bình an cá nhân nhờ vào những người chăm sóc chúng. Nếu những người nuôi dạy và phục vụ chúng đã cố gắng tiếp nhận ân tứ bình an từ Đấng Cứu Rỗi, thì qua tấm gương và nỗ lực cá nhân, họ sẽ khuyến khích đức tin của đứa trẻ để hội đủ điều kiện tiếp nhận được ân tứ bình an thiêng liêng.

Đó là điều mà thánh thư đã hứa: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”5 Đứa trẻ sẽ cần một người chịu trách nhiệm chăm sóc và nuôi dưỡng nó phải xứng đáng với ân tứ bình an.

Đáng buồn thay, chúng ta đều cảm nhận được nỗi đau đớn khi những đứa trẻ được nuôi dạy bởi cha mẹ được Chúa soi dẫn—đôi khi chỉ có một mình người cha hay người mẹ—và sau cả một đời có đức tin và sự bình an, lại chọn đi theo con đường dẫn đến đau khổ.

Ngay cả khi nỗi buồn khổ đó xảy ra, tôi vẫn cảm thấy lạc quan ở một ân tứ khác từ Chúa. Đó chính là: Ngài dựng lên nhiều người giải hòa trong số các môn đồ đáng tin cậy của Ngài. Họ đã cảm nhận được sự bình an và tình yêu thương của Thượng Đế. Họ có Đức Thánh Linh trong lòng họ và Chúa có thể hướng dẫn họ tiếp cận với các con chiên đang đi lang thang.

Tôi đã thấy điều đó trong suốt cuộc đời tôi và trên khắp thế giới. Anh chị em cũng đã thấy điều đó. Đôi khi, việc anh chị em được Thánh Linh dẫn dắt đến để cứu giúp người khác lại dường như là điều tình cờ.

Có một lần, tôi hỏi thẳng một người mà tôi gặp trong một chuyến đi: “Chị có thể kể cho tôi nghe một chút về gia đình của chị không?” Cuộc trò chuyện đó dẫn tôi đến việc xin xem ảnh cô con gái thành niên của chị ấy, là người mà chị ấy nói đang gặp khó khăn. Tôi có ấn tượng trước gương mặt và đôi mắt hiền lành của cô gái trong bức ảnh. Tôi cảm thấy có ấn tượng để hỏi xem liệu tôi có thể có địa chỉ email của cô ấy không. Vào lúc đó, cô con gái ấy đã lạc đường, đang tự hỏi liệu Thượng Đế có một sứ điệp nào cho cô ấy không. Có, Ngài có đấy. Sứ điệp đó là như sau: Chúa yêu thương cháu. Ngài luôn luôn yêu thương cháu. Chúa muốn cháu trở lại. Các phước lành đã được hứa của cháu vẫn còn đấy.”

Các tín hữu trong khắp Giáo Hội đều đã cảm nhận được ân tứ của Chúa về sự bình an cá nhân. Ngài đang khuyến khích mọi người giúp đỡ những người khác có cơ hội để đến cùng Ngài và tự họ hội đủ điều kiện để nhận được sự bình an đó. Đến lượt họ, họ sẽ chọn tìm kiếm nguồn soi dẫn để biết cách có thể chia sẻ ân tứ đó cho những người khác.

Thế hệ đang vươn lên sẽ trở thành những người nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo sau. Hiệu ứng số nhân của nỗ lực sẽ tạo nên phép lạ. Nó sẽ lan rộng và phát triển theo thời gian, và vương quốc của Chúa trên thế gian sẽ được chuẩn bị và sẵn sàng chào đón Ngài bằng những tiếng reo hò Hô Sa Na. Sẽ có sự bình an trên thế gian.

Tôi đưa ra lời chứng chắc chắn rằng Đấng Cứu Rỗi hằng sống và Ngài lãnh đạo Giáo Hội này. Tôi đã cảm nhận được tình yêu thương của Ngài trong cuộc sống của tôi cũng như tình yêu thương và sự quan tâm của Ngài dành cho tất cả con cái của Cha Thiên Thượng. Lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi hãy đến cùng Ngài là một lời mời tiếp nhận sự bình an.

Chủ Tịch Russell M. Nelson là vị tiên tri tại thế của Thượng Đế cho toàn thể thế gian. Ông nói: “Tôi bảo đảm với anh chị em rằng bất kể tình trạng thế giới và hoàn cảnh cá nhân của anh chị em có ra sao đi nữa thì anh chị em vẫn có thể đối mặt với tương lai bằng sự lạc quan và niềm vui.”6

Tôi bày tỏ tình yêu thương đối với các anh chị em. Đức tin và tình yêu thương bao la của anh chị em đều đến được với mọi người và để cho Chúa thay đổi tâm hồn nhiều người và như vậy đạt được ước muốn ban cho người khác ân tứ bình an mà vượt quá mọi sự hiểu biết.

Tôi cầu nguyện rằng anh chị em có thể tìm thấy được sự bình an, giúp nhiều người khác tìm thấy và chia sẻ sự bình an đó. Sẽ có một ngàn năm bình an tuyệt vời khi Chúa tái lâm. Tôi vui mừng làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.