Đại Hội Trung Ương
Có Thật Là Tôi Đã Được Tha Thứ Không?
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2023


Có Thật Là Tôi Đã Được Tha Thứ Không?

Một lời hứa về sự tha thứ trọn vẹn và hoàn hảo sẽ được thực thi cho tất cả mọi người—trong và qua Sự Chuộc Tội vô hạn của Chúa Giê Su Ky Tô.

Vài năm trước, Chị Nattress và tôi chuyển đến Idaho, nơi chúng tôi mở một cơ sở kinh doanh mới. Có những lúc chúng tôi tất bật từ sáng đến tối tại văn phòng. Biết ơn thay, chúng tôi sống cách nơi làm việc chỉ vài dãy nhà. Mỗi tuần, Shawna và ba đứa con gái của chúng tôi—tất cả đều dưới sáu tuổi—đến văn phòng để ăn trưa cùng nhau.

Vào một ngày cũng như thế, sau bữa trưa cùng gia đình, tôi để ý thấy đứa con gái năm tuổi của mình, Michelle, đã để lại một tin nhắn cá nhân được viết trên một mẩu giấy ghi nhớ rồi dán vào điện thoại văn phòng của tôi.

Tin nhắn chỉ thế này, “Cha ơi, hãy nhớ yêu con nhé. Yêu cha, Michelle.” Đây là một lời nhắc nhở mạnh mẽ đối với một người cha trẻ tuổi, về những điều quan trọng nhất.

Thưa các anh chị em, tôi làm chứng rằng Cha Thiên Thượng luôn nhớ đến chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta một cách hoàn hảo. Câu hỏi của tôi là: Liệu chúng ta có nhớ đến Ngài không? Và chúng ta có yêu thương Ngài không?

Cách đây nhiều năm, tôi đã phục vụ với tư cách là một lãnh đạo Giáo Hội địa phương. Một trong những thanh niên của chúng tôi, Danny, là người xuất sắc về mọi mặt. Cậu ấy vâng lời, tử tế, tốt bụng và có một trái tim nhân hậu. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp trung học, cậu ấy bắt đầu giao du với một nhóm bạn thô lỗ. Cậu ta dính vào ma túy, đặc biệt là ma túy đá, rồi trượt dài trong sự nghiện ngập và hủy hoại. Không lâu sau, diện mạo của cậu ấy hoàn toàn thay đổi. Khó có ai nhận ra cậu được nữa. Sự thay đổi đáng kể nhất là ở đôi mắt—ánh sáng trong đôi mắt cậu ấy đã mờ đi. Tôi đã nhiều lần liên lạc với cậu ấy nhưng vô ích. Cậy ấy không hề quan tâm.

Thật khó khăn khi phải chứng kiến cậu thanh niên xuất sắc này đau khổ và sống một cuộc đời không phải là cậu ấy trước kia! Cậu ấy có khả năng nhiều hơn như vậy.

Rồi một ngày, phép lạ của cậu ấy bắt đầu.

Cậu ấy đã tham dự một buổi lễ Tiệc Thánh nơi em trai của cậu đã chia sẻ chứng ngôn của mình trước khi lên đường đi truyền giáo. Trong buổi lễ, Danny đã cảm nhận điều gì đó mà cậu đã không cảm nhận trong một thời gian dài. Cậu đã cảm nhận được tình yêu thương của Chúa. Cậu ấy cuối cùng cũng có hy vọng.

Mặc dù có khao khát thay đổi, nhưng điều đó rất khó khăn với Danny. Những cơn nghiện và cảm giác tội lỗi đi kèm gần như vượt quá sức chịu đựng của cậu.

Một buổi chiều nọ, khi tôi đang cắt cỏ ngoài sân, Danny đã lái xe đến mà không báo trước. Cậu ấy đã phải đấu tranh rất nhiều. Tôi tắt máy cắt cỏ, và chúng tôi cùng nhau ngồi xuống dưới bóng râm trước hiên nhà. Đó là lúc cậu ấy chia sẻ những cảm xúc trong lòng mình. Cậu ấy thực sự đã muốn quay lại. Tuy nhiên, việc từ bỏ những cơn nghiện và lối sống của mình là vô cùng khó khăn. Hơn nữa, cậu ấy cảm thấy rất tội lỗi, rất xấu hổ vì đã quá sa ngã. Cậu ấy hỏi: “Cháu có thể thực sự được tha thứ không? Thực sự là có cách để quay lại sao?”

Sau khi cậu bày tỏ hết nỗi lòng mình với những nỗi lo ấy, chúng tôi cùng đọc An Ma chương 36 với nhau:

“Phải, cha đã nhớ lại tất cả những tội lỗi và những điều bất chính của mình. …

“Phải, … chỉ mới có ý nghĩ là mình sẽ đến trước mặt Thượng Đế cũng đủ xâu xé tâm hồn cha một cách ghê sợ khôn tả.” (các câu 13–14).

Sau khi đọc những câu thánh thư ấy, Danny nói: “Đây chính xác là cảm giác của cháu!”

Chúng tôi tiếp tục:

“Trong lúc cha bị khốn khổ với cực hình, trong lúc cha bị ray rứt bởi sự hồi tưởng tới bao tội lỗi của mình, này, cha bỗng nhớ lại lời tiên tri của phụ thân cha đã tiên tri cho dân chúng biết về sự hiện đến của một Chúa Giê Su Ky Tô, tức là Vị Nam Tử của Thượng Đế, để chuộc tội lỗi cho thế gian. …

“Và ô kìa, sự vui mừng biết bao, và cha đã được trông thấy một ánh sáng kỳ diệu làm sao” (các câu 17, 20).

Khi chúng tôi đọc đến những đoạn này, nước mắt bắt đầu chảy. Niềm vui của An Ma chính là niềm vui mà cậu ấy đang tìm kiếm!

Chúng tôi thảo luận rằng An Ma đã vô cùng tà ác. Tuy nhiên, một khi đã hối cải, ông không bao giờ tái phạm. Ông đã trở thành một môn đồ tận tụy của Chúa Giê Su Ky Tô. Ông trở thành một vị tiên tri! Mắt Danny mở to trong sự ngạc nhiên. “Một vị tiên tri sao?” cậu ấy nói.

Tôi chỉ đáp: “Đúng, một vị tiên tri. Cháu đừng lo, từ từ thôi không cần vội!”

Chúng tôi đã thảo luận rằng mặc dù tội lỗi của Danny không thể sánh bằng tội lỗi của An Ma, nhưng cùng một lời hứa về sự tha thứ trọn vẹn và hoàn hảo sẽ được thực thi cho tất cả mọi người—trong và qua Sự Chuộc Tội vô hạn của Chúa Giê Su Ky Tô.

Danny giờ đã hiểu. Cậu biết mình cần phải làm gì: cậu cần bắt đầu cuộc hành trình của mình bằng cách tin cậy vào Chúa và tha thứ cho chính mình!

Sự thay đổi mạnh mẽ trong lòng của Danny quả thật là một phép lạ. Thời gian trôi qua, nét mặt của cậu ấy đã thay đổi, và ánh sáng trong đôi mắt cậu ấy đã trở lại. Cậu đã trở thành một người xứng đáng bước vào đền thờ! Cậu ấy cuối cùng đã trở lại!

Sau vài tháng, tôi hỏi Danny xem liệu cậu ấy có muốn nộp đơn xin đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian không. Phản ứng của cậu ấy là sốc và kinh ngạc.

Cậu ấy nói: “Cháu rất thích đi phục vụ truyền giáo, nhưng chủ tịch biết là cháu đã như thế nào và đã làm những việc gì mà! Cháu nghĩ mình không đủ tiêu chuẩn.”

Tôi trả lời: “Cháu có thể đúng. Tuy nhiên, không có gì ngăn cản chúng ta đưa ra yêu cầu. Nếu bị từ chối, thì ít nhất cháu cũng sẽ biết là mình đã bày tỏ ước muốn chân thành để phục vụ Chúa.” Ánh mắt cậu trở nên rạng rỡ. Cậu ấy đã rất vui mừng với ý tưởng này. Với cậu, đây có lẽ là một việc khó thành, nhưng đó là một cơ hội mà cậu sẵn sàng nắm bắt.

Vài tuần sau, và trước sự ngạc nhiên của cậu ấy, một phép lạ khác đã xảy ra. Danny đã nhận được sự kêu gọi để phục vụ truyền giáo toàn thời gian.

Một vài tháng sau khi Danny đến nơi phục vụ truyền giáo, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại. Chủ tịch của cậu ấy chỉ nói đơn giản là, “Có chuyện gì với chàng thanh niên này vậy? Cậu ấy là một người truyền giáo xuất sắc nhất mà tôi từng thấy!” Anh chị em thấy đấy, vị chủ tịch này đã tiếp nhận một An Ma Con thời hiện đại.

Hai năm sau, Danny vinh dự trở về nhà vì đã phục vụ Chúa bằng tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh của mình.

Sau báo cáo về công việc truyền giáo của cậu ấy trong buổi lễ Tiệc Thánh, tôi trở về nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Danny đứng đó với đôi mắt ngấn lệ. Cậu ấy nói, “Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?” Chúng tôi đi ra ngoài cũng ngay chỗ hiên nhà ấy.

Cậu ấy nói: “Chủ tịch ơi, chủ tịch có nghĩ rằng cháu đã thực sự được tha thứ không?”

Bấy giờ nước mắt của tôi cũng đã rơi. Đứng trước mặt tôi là một môn đồ tận tụy của Chúa Giê Su Ky Tô, người đã hết lòng giảng dạy và làm chứng về Đấng Cứu Rỗi. Cậu là hiện thân của quyền năng chữa lành và củng cố của Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi.

Tôi nói “Danny! Cháu đã soi gương chưa? Cháu đã nhìn vào mắt mình chưa? Chúng tràn ngập ánh sáng, và cháu rạng rỡ với Thánh Linh của Chúa. Tất nhiên là cháu đã được tha thứ rồi! Cháu rất tuyệt vời! Bây giờ những gì cháu cần làm là tiến về phía trước với cuộc sống của mình. Đừng nhìn lại quá khứ! Hãy trông chờ với đức tin vào giáo lễ tiếp theo.”

Phép lạ của Danny vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay. Cậu ấy kết hôn trong đền thờ và trở lại trường học, nơi cậu đã nhận bằng thạc sĩ. Cậu ấy tiếp tục phục vụ Chúa với danh dự và phẩm giá trong sự kêu gọi của mình. Quan trọng hơn, cậu ấy đã trở thành một người chồng chung thủy và một người cha trung tín. Cậu là một môn đồ tận tụy của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy: “Nếu không có Sự Chuộc Tội vô hạn của [Đấng Cứu Rỗi], thì tất cả nhân loại sẽ vĩnh viễn lạc lối.”1 Danny đã không bị lạc mất, và chúng ta cũng vậy đối với Chúa. Ngài đứng ở cửa để nâng đỡ, củng cố, và tha thứ cho chúng ta. Ngài vẫn luôn nhớ yêu thương chúng ta!

Một minh chứng đáng kinh ngạc về tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi dành cho con cái của Thượng Đế đã được ghi lại trong Sách Mặc Môn: “Khi Chúa Giê Su đã phán như vậy, Ngài lại đưa mắt nhìn quanh đám đông, và Ngài nhận thấy đám đông đang rơi lụy và chăm chú nhìn Ngài như muốn cầu xin Ngài ở nán lại với họ lâu hơn chút nữa.” (3 Nê Phi 17:5).

Đấng Cứu Rỗi đã dành trọn một ngày để phục sự dân chúng. Tuy nhiên, Ngài còn nhiều việc phải làm—Ngài phải đi thăm các chiên khác của Ngài; Ngài phải về với Cha Ngài.

Bất chấp những bổn phận này, Ngài nhận thấy rằng dân chúng muốn Ngài nán lại lâu hơn một chút với họ. Thế rồi, với tấm lòng đầy trắc ẩn của Đấng Cứu Rỗi, một trong những phép lạ vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới đã xảy ra:

Ngài đã ở lại.

Ngài đã ban phước cho họ.

Ngài đã phục sự con cái của họ từng đứa trẻ một.

Ngài đã cầu nguyện cho họ; Ngài đã khóc cùng họ.

Và Ngài đã chữa lành cho họ. (Xin xem 3 Nê Phi 17.)

Lời hứa của Ngài là vĩnh cửu: Ngài sẽ chữa lành chúng ta.

Đối với những người đã lạc khỏi con đường giao ước, xin hãy biết rằng luôn có hy vọng, luôn có sự chữa lành và luôn có cách để quay trở lại.

Sứ điệp vĩnh cửu về hy vọng của Ngài là dầu chữa lành cho tất cả những người sống trong một thế giới đầy hỗn loạn. Chúa Giê Su đã phán: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống” (Giăng 14:6).

Thưa các anh chị em, chúng ta hãy nhớ tìm kiếm Ngài, yêu kính Ngài và luôn tưởng nhớ đến Ngài.

Tôi làm chứng rằng Thượng Đế hằng sống và Ngài yêu thương chúng ta. Tôi làm chứng thêm rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của thế gian. Ngài là Đấng Chữa Lành đầy quyền năng. Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc của tôi hằng sống! Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. Russell M. Nelson, “Prepare for Blessings of the Temple,” Ensign, tháng Ba năm 2002, trang 21.