Đại Hội Trung Ương
Vẫn Cứ Luôn Tiếp Tục Tiến Bước—với Đức Tin
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2023


Vẫn Cứ Luôn Tiếp Tục Tiến Bước—với Đức Tin

Việc vận dụng đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, giúp chúng ta khắc phục sự nản lòng cho dù chúng ta gặp phải những trở ngại nào đi nữa.

Anh Cả George A. Smith, một vị Sứ Đồ, đã nhận được lời khuyên bảo của Tiên Tri Joseph Smith vào một thời gian đầy khó khăn: “Ông bảo tôi đừng bao giờ chán nản, dù tôi có thể gặp phải những khó khăn nào. Nếu có bị lún xuống dưới hố sâu nhất ở Nova Scotia và cả dãy núi Rocky Mountains chồng chất lên người tôi, thì tôi cũng không nên nản chí mà phải kiên trì chịu đựng, vận dụng đức tin, và tiếp tục can đảm rồi tôi sẽ vượt qua mọi thử thách.”1

Làm sao Tiên Tri Joseph có thể nói như thế—với một người đang đau khổ? Vì ông biết điều đó là sự thật. Ông đã trải qua kinh nghiệm đó. Joseph đã nhiều lần trải qua những khó khăn khắc nghiệt trong cuộc đời ông. Tuy nhiên, khi ông vận dụng đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài, và vẫn cứ tiếp tục tiến bước, thì ông đã vượt qua những trở ngại mà dường như không thể khắc phục được.2

Hôm nay, tôi xin lặp lại lời khẩn nài của Joseph là đừng để sự nản lòng lấn át chúng ta khi chúng ta gặp phải nỗi thất vọng, những kinh nghiệm đau đớn, sự kém cỏi của bản thân hoặc những thử thách khác.

Khi nói đến sự nản lòng, tôi không đang nói về những thử thách làm suy nhược thêm của bệnh trầm cảm lâm sàng, rối loạn lo âu hoặc các bệnh khác mà cần được điều trị đặc biệt.3 Tôi chỉ nói về sự nản lòng là một điều bình thường với những thăng trầm của cuộc sống.

Tôi được truyền cảm hứng từ những anh hùng của mình là những người vẫn cứ luôn tiếp tục tiến bước—với đức tin—cho dù có ra sao đi nữa.4 Trong Sách Mặc Môn, chúng ta đọc về Giô Ram, là người tôi tớ của La Ban. Khi Nê Phi lấy được các bảng khắc bằng đồng, Giô Ram phải chọn đi theo Nê Phi và các anh của ông vào vùng hoang dã hoặc chọn có thể bị mất mạng.

Thật là một sự lựa chọn khó khăn! Thoạt đầu, Giô Ram có ý định là bỏ chạy, nhưng Nê Phi đã giữ ông ấy lại và thề rằng nếu ông ấy đi cùng với họ, thì ông ấy sẽ được tự do và có một chỗ đứng trong gia đình họ. Giô Ram lấy hết can đảm và đi theo họ.5

Giô Ram đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống mới của mình, nhưng ông đã cố sức tiến bước với đức tin. Chúng ta không có dấu hiệu nào cho thấy Giô Ram bám vào quá khứ của mình hoặc nuôi lòng oán giận Thượng Đế hay những người khác.6 Ông là một người bạn chân tình của Nê Phi, một vị tiên tri, và ông cùng dòng dõi của ông sống trong tự do và thịnh vượng ở vùng đất hứa. Điều từng là trở ngại lớn trên con đường của Giô Ram cuối cùng đã dẫn đến nhiều phước lành dồi dào, nhờ vào lòng trung tín và sự sẵn lòng của ông để vẫn cứ luôn tiếp tục tiến bước—với đức tin.7

Mới đây, tôi đã nghe một chị phụ nữ can đảm chia sẻ cách chị ấy đã kiên trì vượt qua khó khăn như thế nào.8 Chị ấy đã gặp một số thử thách, và vào một ngày Chủ Nhật nọ, chị ấy đang ngồi trong buổi họp Hội Phụ Nữ lắng nghe một giảng viên mà chị ấy nghĩ rằng đã có một cuộc sống hoàn hảo và lý tưởng—hoàn toàn khác với cuộc sống của chính chị ấy. Chị ấy mệt mỏi và nản lòng. Chị ấy cảm thấy mình không đủ tốt—hoặc thậm chí không được thuộc vào—vì vậy chị ấy đứng dậy và bỏ đi, dự định sẽ không bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Trong khi đang đi ra xe của mình, chị ấy cảm thấy có một ấn tượng rõ ràng: “Hãy đi vào giáo đường và lắng nghe người nói chuyện trong buổi lễ Tiệc Thánh.” Chị ấy nghi ngờ sự thúc giục đó nhưng lại cảm thấy nó thật mạnh mẽ, nên chị ấy đã đi vào buổi lễ.

Sứ điệp ấy chính xác là những gì chị ấy cần. Chị ấy cảm nhận được Thánh Linh. Chị ấy biết rằng Chúa muốn chị ấy ở lại với Ngài, làm môn đồ của Ngài và đi nhà thờ, vì vậy chị ấy đã làm theo.

Anh chị em có biết là chị ấy biết ơn về điều gì không? Về việc chị ấy đã không bỏ cuộc. Chị ấy vẫn cứ luôn tiếp tục tiến bước—với đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô, ngay cả khi điều đó gây khó khăn cho chị ấy và chị ấy cùng gia đình đang được ban phước dồi dào khi chị ấy cố sức tiến bước.

Thượng Đế của trời và đất sẽ giúp chúng ta vượt qua sự nản lòng và bất cứ trở ngại nào mà chúng ta gặp phải nếu chúng ta trông cậy Ngài, tuân theo những thúc giục của Đức Thánh Linh,9 và vẫn cứ luôn tiếp tục tiến bước—với đức tin.

May thay, khi chúng ta yếu kém hoặc không có năng lực, thì Chúa có thể củng cố đức tin của chúng ta. Ngài có thể khuếch đại hóa khả năng của chúng ta. Tôi đã trải qua điều đó. Hơn 20 năm trước, tôi bất ngờ được kêu gọi với tư cách là Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng và tôi cảm thấy rất kém cỏi. Sau những chỉ định huấn luyện, tôi chủ tọa đại hội giáo khu đầu tiên của mình.10 Chủ tịch giáo khu và tôi lên kế hoạch tỉ mỉ từng chi tiết. Không lâu trước đại hội, Chủ Tịch Boyd K. Packer, lúc bấy giờ là–Quyền Chủ Tịch Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã gọi điện thoại để xem liệu ông có thể đi cùng tôi không. Tôi rất ngạc nhiên và dĩ nhiên là tôi đồng ý. Tôi hỏi ông ấy muốn tiến hành như thế nào vì ông sẽ chủ tọa. Ông đề nghị chúng tôi nên hủy bỏ các kế hoạch và chuẩn bị tuân theo Thánh Linh. May thay, tôi vẫn còn 10 ngày để học hỏi, cầu nguyện và chuẩn bị.

Với một lịch trình để trống, chúng tôi đã có mặt trên bục chủ tọa 20 phút trước khi buổi họp lãnh đạo bắt đầu. Tôi nghiêng người về phía vị chủ tịch giáo khu và thì thầm: “Đây là một giáo khu tuyệt vời.”

Chủ Tịch Packer nhẹ huých khuỷu tay vào tôi và nói: “Không nói chuyện nhé.”

Tôi ngừng nói, và bài nói chuyện của ông tại đại hội trung ương với tựa đề là “Sự Tôn Kính Mời Gọi Sự Mặc Khải”11 đã đến với tâm trí tôi. Tôi quan sát thấy rằng Chủ Tịch Packer đang viết xuống những phần tham khảo thánh thư. Thánh Linh xác nhận với tôi rằng ông ấy đã nhận được ấn tượng về buổi họp. Kinh nghiệm học tập của tôi chỉ mới bắt đầu.

Chủ Tịch Packer nói chuyện trong 15 phút đầu tiên và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều khiển tất cả các buổi họp theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.12 Sau đó, ông ấy nói: “Giờ đây chúng ta sẽ nghe Anh Cả Cook nói chuyện.”

Trên đường đi tới bục giảng, tôi hỏi ông ấy là ông muốn tôi nói trong bao lâu và liệu có đề tài nào ông muốn tôi đề cập đến không. Ông ấy nói: “Hãy dành 15 phút và tiếp tục nếu anh cảm thấy được soi dẫn.” Tôi dành khoảng 14 phút và chia sẻ mọi thứ tôi đã nghĩ được.

Chủ Tịch Packer đứng lên lại và nói thêm 15 phút nữa. Ông đã chia sẻ câu thánh thư này:

“Hãy nói ra những ý nghĩ mà ta sẽ đặt trong lòng các ngươi, để các ngươi sẽ không bị bối rối trước mặt mọi người;

“Và điều các ngươi phải nói sẽ được ban cho các ngươi chính trong giờ phút đó.”13

Rồi ông ấy nói: “Giờ đây, chúng ta sẽ nghe Anh Cả Cook nói chuyện.”

Tôi vô cùng sửng sốt. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể sẽ được yêu cầu nói chuyện hai lần trong một buổi họp. Tôi không có điều gì trong tâm trí để nói cả. Trong khi khẩn thiết cầu nguyện và trông cậy vào sự giúp đỡ của Chúa, bằng cách nào đó, tôi được ban cho một ý nghĩ, một câu thánh thư và tôi đã có thể nói thêm 15 phút nữa. Tôi ngồi xuống hoàn toàn kiệt sức.

Chủ Tịch Packer lại nói chuyện trong 15 phút về việc tuân theo Thánh Linh và chia sẻ những lời giảng dạy của Phao Lô rằng chúng ta không nên nói “lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy.”14 Như anh chị em có thể tưởng tượng được, tôi đã cảm thấy bất lực khi ông ấy có ấn tượng để nói lần thứ ba: “Giờ đây, chúng ta sẽ nghe Anh Cả Cook nói chuyện.”

Tôi thấy đầu óc trống rỗng. Tôi không có gì để nói cả. Tôi biết đã đến lúc phải vận dụng đức tin nhiều hơn. Tôi chậm rãi tiến đến bục giảng và cầu xin Thượng Đế giúp đỡ. Khi tôi bước tới micrô thì Chúa đã ban phước cho tôi một cách kỳ diệu để bằng cách nào đó đưa ra một sứ điệp dài 15 phút nữa.15

Cuối cùng, buổi họp cũng kết thúc, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng phiên họp dành cho người lớn sẽ bắt đầu trong một giờ đồng hồ nữa. Ôi thôi! Giống như Giô Ram, tôi thực lòng muốn bỏ chạy, nhưng cũng như khi Nê Phi bắt được ông, tôi biết rằng Chủ Tịch Packer sẽ đuổi kịp tôi. Buổi họp dành cho người lớn diễn ra theo cùng một khuôn mẫu. Tôi nói chuyện thêm ba lần nữa. Ngày hôm sau trong phiên họp chung, tôi nói chuyện một lần.

Sau đại hội, Chủ Tịch Packer đã trìu mến nói: “Lúc nào đó chúng ta hãy làm như vậy một lần nữa nhé.” Tôi yêu mến Chủ Tịch Boyd K. Packer và biết ơn tất cả những gì tôi đã học được.

Anh chị em có biết tôi biết ơn về việc gì không? Về việc tôi đã không bỏ cuộc—hay chống lại. Nếu tôi đã nhượng bộ ước muốn mãnh liệt của mình là bỏ trốn khỏi các buổi họp đó, thì tôi đã bỏ lỡ cơ hội để gia tăng đức tin của mình và tiếp nhận tình yêu thương và sự hỗ trợ dồi dào từ Cha Thiên Thượng. Tôi đã học được lòng thương xót của Ngài, quyền năng làm phép lạ của Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài, cùng ảnh hưởng mạnh mẽ của Đức Thánh Linh. Mặc dù yếu kém,16 nhưng tôi đã biết được rằng tôi có thể phục vụ; tôi có thể đóng góp khi Chúa ở bên cạnh tôi, nếu tôi vẫn cứ luôn tiếp tục tiến bước—với đức tin.

Bất kể quy mô, phạm vi và mức độ nghiêm trọng của những thử thách mà mình gặp phải trong đời sống, chúng ta đều có những lúc cảm thấy muốn dừng lại, bỏ đi, trốn tránh hoặc có thể bỏ cuộc. Nhưng việc vận dụng đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, giúp chúng ta vượt qua sự nản lòng cho dù chúng ta gặp phải những trở ngại nào đi nữa.

Giống như Đấng Cứu Rỗi đã hoàn tất công việc mà Ngài được giao cho để làm, thì Ngài cũng có quyền năng để giúp chúng ta hoàn tất công việc mà chúng ta đã được giao cho.17 Chúng ta có thể được ban phước để tiến bước trên con đường giao ước, cho dù nó có chông gai đến đâu, và cuối cùng nhận được cuộc sống vĩnh cửu.18

Như Tiên Tri Joseph Smith đã nói: “Hỡi các anh chị em là các Thánh Hữu của Thượng Đế, hãy đứng vững, hãy kiên trì chịu đựng thêm một chút nữa, rồi cơn bão tố của cuộc đời sẽ qua đi, và các anh chị em sẽ được ban thưởng bởi Thượng Đế, mà các anh chị em là tôi tớ của Ngài.”19 Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi Chú

  1. George A. Smith, trong Những Lời Giảng Dạy của Các Vị Chủ Tịch Giáo Hội: Joseph Smith (năm 2011), trang 235.

  2. Xin xem Những Lời Giảng Dạy: Joseph Smith, trang 227–236.

  3. Khi nói về sự nản lòng, tôi không ám chỉ rằng việc “vẫn cứ luôn tiếp tục tiến bước với đức tin nơi Đấng Ky Tô” là nỗ lực duy nhất cần thiết cho những người đang trải qua chứng trầm cảm lâm sàng, rối loạn lo âu hoặc các bệnh khác. Đối với những người bạn này, những người trong gia đình và những người khác đang lắng nghe, tôi lặp lại lời khuyên của các vị lãnh đạo Giáo Hội của chúng ta là hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế, tâm lý và thuộc linh trong khi tin cậy nơi Chúa. Tôi đồng cảm với mỗi một anh chị em đang vật lộn với những thử thách độc nhất vô nhị này. Chúng tôi chân thành cầu nguyện cho các anh chị em.

  4. Một số anh hùng của tôi trong thánh thư gồm có Ca Lép (xin xem Dân Số Ký 14:6–9, 24), Gióp (xin xem Gióp 19:25–26), và Nê Phi (xin xem 1 Nê Phi 3:7), ngoài những anh hùng thời hiện đại của tôi ra.

  5. Xin xem 1 Nê Phi 4:20, 30–35, 38.

  6. Xin xem Dale G. Renlund, “Sự Bất Công Gây Phẫn Nộ,” Liahona, tháng Năm năm 2021, trang 41–45.

  7. Xin xem 2 Nê Phi 1:30–32. “Mặc dù [Giô Ram] phải chịu đựng một chút khó khăn, nhưng tình huống nan giải mà ông gặp phải chính là tình huống mà qua đó Thượng Đế đã quyết định ban phước cho ông. Mặc dù ông đã phải từ bỏ quê hương của mình, nhưng Thượng Đế cũng đang chuẩn bị một quê hương tốt đẹp hơn” (David B. Paxman, “Zoram and I: Getting Our Stories Straight” [Buổi họp devotional đặc biệt của trường Brigham Young University, ngày 27 tháng Bảy năm 2010], trang 8, speeches.byu.edu).

  8. Tôi đã nghe chứng ngôn của chị phụ nữ này trong một tiểu giáo khu ở Giáo Khu Riverdale Utah vào ngày 11 tháng Mười Hai năm 2022. Kinh nghiệm mà chị ấy chia sẻ đã xảy ra ở trong một tiểu giáo khu trước.

  9. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 11:12–13.

  10. Sự chỉ định của tôi là ở Giáo Khu Benson Utah vào ngày 3–4 tháng Mười Một năm 2001. Chủ Tịch Jerry Toombs là chủ tịch giáo khu.

  11. Xin xem Boyd K. Packer, “Reverence Invites Revelation,” Ensign, tháng Mười Một năm 1991, trang 21–23.

  12. Xin xem Giáo Lý và Giao Ước 46:2.

  13. Giáo Lý và Giao Ước 100:5–6; xin xem thêm các câu 7–8.

  14. 1 Cô Rinh Tô 2:13.

  15. Chủ Tịch Russell M. Nelson đã nói: “Khi phần thuộc linh của anh chị em vươn xa hơn bất cứ điều gì anh chị em đã từng làm trước đây, thì quyền năng [của Đấng Cứu Rỗi] sẽ tuôn đổ vào anh chị em” (“Nhận Được Quyền Năng của Chúa Giê Su Ky Tô trong Cuộc Sống của Chúng Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2017, trang 42).

  16. Xin xem Ê The 12:27.

  17. Xin xem Giăng 17:4.

  18. Xin xem 2 Nê Phi 31:20; Mô Si A 2:41; An Ma 36:3.

  19. Những Lời Giảng Dạy: Joseph Smith, trang 235.