Đại Hội Trung Ương
Những Lời Giảng Dạy của Chúa Giê Su Ky Tô
Đại hội trung ương tháng Tư năm 2023


Những Lời Giảng Dạy của Chúa Giê Su Ky Tô

Chúng ta được ban cho thánh thư để hướng dẫn cuộc sống của mình. Sứ điệp của tôi ngày hôm nay gồm có một phần tuyển chọn những lời của Đấng Cứu Rỗi—những điều Ngài đã phán.

Chúng ta tin nơi Đấng Ky Tô. Là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta thờ phượng Ngài và tuân theo những lời giảng dạy của Ngài trong thánh thư.

Trước khi có Sự Sa Ngã, Cha Thiên Thượng của chúng ta đã nói chuyện trực tiếp với A Đam và Ê Va. Sau đó, Đức Chúa Cha đã giới thiệu Con Trai Độc Sinh của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta và ban cho chúng ta lệnh truyền “hãy nghe lời Người.”1 Từ chỉ thị này, chúng ta kết luận rằng những lời được ghi chép trong thánh thư về những lời phán của “Thượng Đế” hoặc “Chúa” hầu như luôn luôn là những lời của Đức Giê Hô Va, Chúa phục sinh của chúng ta, tức là Chúa Giê Su Ky Tô.2

Chúng ta được ban cho thánh thư để hướng dẫn cuộc sống của mình. Như tiên tri Nê Phi đã dạy, chúng ta nên “nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Ky Tô; vì này, những lời nói của Đấng Ky Tô sẽ cho các người biết tất cả những gì các người phải làm.”3 Hầu hết các thánh thư thuật lại các giáo vụ trên trần thế của Chúa Giê Su là những phần mô tả về những gì Ngài đã làm. Sứ điệp của tôi ngày hôm nay gồm có một phần tuyển chọn những lời của Đấng Cứu Rỗi—những điều Ngài đã phán. Đây là những lời được ghi lại trong Kinh Tân Ước (kể cả những phần bổ sung được soi dẫn của Joseph Smith) và trong Sách Mặc Môn. Hầu hết những phần tuyển chọn này đều theo thứ tự mà Đấng Cứu Rỗi của chúng ta đã phán.

“Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời.”4

“Và phước thay cho những kẻ đói khát sự ngay chính, vì họ sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh.”5

“Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời.”6

“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

“Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.”7

“Các ngươi có nghe lời phán rằng: Hãy yêu người lân cận, và hãy ghét kẻ thù nghịch mình.

“Song ta nói cùng các ngươi rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.

“Hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời; bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.”8

“Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi:

“Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.”9

“Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.”10

“Vậy nên, chớ có tìm kiếm những điều của thế gian mà trước hết hãy tìm kiếm để xây đắp vương quốc của Thượng Đế, và thiết lập sự ngay chính của Ngài, rồi tất cả những điều này sẽ được thêm cho các ngươi.”11

“Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.”12

“Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.

“Các ngươi nhờ những trái của chúng mà nhận biết được chúng. Có ai hái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê không?

“Vậy, hễ cây tốt thì sinh trái tốt; nhưng cây xấu thì sinh trái xấu.”13

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.”14

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.

“Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.

“Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.”15

“Nếu ai muốn theo ta, thì hãy từ bỏ chính mình, và vác thập tự giá của mình và theo ta.

“Và này việc một người vác thập tự giá của mình là từ bỏ tất cả mọi sự không tin kính và mọi dục vọng của thế gian, và tuân giữ các giáo lệnh của ta.”16

“Vậy nên, hãy từ bỏ thế gian để cứu linh hồn mình, vì người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Hoặc người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?”17

“Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta.”18

“Ta lại nói cùng các ngươi: Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.

“Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ.”19

“Ta còn có chiên khác không thuộc đàn chiên này; ta cũng phải dẫn chúng về, và chúng sẽ nghe tiếng ta; rồi sẽ chỉ có một đàn chiên và một người chăn chiên mà thôi.”20

“Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.

“Còn ai sống và tin ta thì không hề chết.”21

“[Điều răn lớn trong luật pháp là:] ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.

“Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.

“Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.

“Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.”22

“Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.”23

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”24

“Điều răn của ta đây này: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi.”25

“Hãy xem tay chân ta: thật chính ta. Hãy rờ đến ta, và hãy xem; thần thì không có thịt xương, mà các ngươi thấy ta có.”26

“Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ:

“Và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.”27

Sau giáo vụ của Ngài ở Đất Thánh, Chúa Giê Su Ky Tô đã hiện đến cùng những người ngay chính trên lục địa Châu Mỹ. Đây là một số lời Ngài đã phán ở đó:

“Này, ta là Giê Su Ky Tô, Con của Thượng Đế. Ta đã tạo dựng trời đất cùng tất cả vạn vật trong đó. Ta ở cùng Đức Chúa Cha từ lúc ban đầu. Ta ở trong Đức Chúa Cha và Đức Chúa Cha ở trong ta; và Đức Chúa Cha đã vinh danh Ngài nơi ta.”28

“Ta là sự sáng và sự sống của thế gian. Ta là An Pha và Ô Mê Ga, là ban đầu và cuối cùng.

“Và các ngươi sẽ không còn dâng hiến cho ta sự đổ máu nữa; phải, các của lễ hy sinh và các của lễ thiêu sẽ được hủy bỏ, vì ta sẽ không nhận một của lễ hy sinh hay một của lễ thiêu nào của các ngươi nữa.

“Và các ngươi chỉ phải hiến dâng cho ta một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối làm của lễ hy sinh. Và bất cứ kẻ nào đến cùng ta với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối, thì sẽ được ta báp têm bằng lửa và bằng Đức Thánh Linh. …

“Này, ta đã xuống thế gian để đem lại sự cứu chuộc cho thế gian, và để cứu vớt thế gian khỏi tội lỗi.”29

“Và lại nữa, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải hối cải và chịu phép báp têm trong danh ta, và trở thành như trẻ nhỏ, bằng không thì các ngươi chẳng có cách nào khác để thừa hưởng vương quốc của Thượng Đế.”30

“Vậy nên, ta muốn các ngươi phải được toàn hảo như ta, hay như Cha các ngươi trên trời là toàn hảo vậy.”31

“Quả thật, quả thật, ta nói cho các ngươi hay, các ngươi phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn, kẻo các ngươi bị quỷ dữ cám dỗ và bị nó bắt làm nô lệ.”32

“Vậy nên, các ngươi phải luôn luôn cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha trong danh ta.”33

“Vậy nên, bất cứ điều gì các ngươi sẽ làm, các ngươi phải làm trong danh ta.”34

“Này, ta đã ban phúc âm của ta cho các ngươi, và đây là phúc âm mà ta đã ban cho các ngươi—rằng ta đến thế gian để thực hiện ý muốn của Cha ta, vì Cha ta đã sai ta đến.

“Và Cha ta sai ta đến để ta bị treo trên thập tự giá; và sau khi ta đã bị treo trên trên thập tự giá, để ta có thể thu hút tất cả mọi người đến cùng ta, … để họ đứng trước mặt ta và chịu sự phán xét qua những việc làm của mình, dù đó là việc thiện hay việc ác.”35

“Này, đây là lệnh truyền: Hãy hối cải, hỡi các ngươi ở các nơi tận cùng của trái đất, hãy đến cùng ta và chịu phép báp têm trong danh ta, ngõ hầu các ngươi có thể được thánh hóa nhờ thụ nhận Đức Thánh Linh, để các ngươi có thể đứng không tì vết trước mặt ta vào ngày sau cùng.”36

Chúng ta tin nơi Đấng Ky Tô. Tôi xin kết thúc với những gì Ngài phán về cách chúng ta cần phải biết và tuân theo những lời dạy của Ngài:

“Nhưng Đấng Yên Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi.”37

Tôi khẳng định lẽ thật của những lời dạy này trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.