2005
Quyền Năng của Sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta
Tháng Năm năm 2005


Quyền Năng của Sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta

Tôi khuyến khích các anh chị em tìm hiểu cách thức mà nguồn tài liệu phi thường này có thể giúp trong các nỗ lực truyền giáo của các anh chị em.

Tôi rất biết ơn có thể thảo luận với các anh chị em một sản phẩm mới đầy lý thú mà sẽ giúp mỗi người chúng ta chia sẻ sứ điệp đầy vinh quang về Sự Phục Hồi Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô với những người thân và bạn bè một cách dễ dàng hơn. Nó đã khích động tâm trí của những người truyền giáo của chúng ta, vì nó chuẩn bị cho họ giảng dạy sứ điệp của họ với quyền năng và chia sẻ chứng ngôn về Chúa Giê Su Ky Tô và về vị tiên tri của Ngài, Joseph Smith, mà không bị hạn chế bởi một mẫu đối thoại đã được quy định trước. Mặc dù được soạn ra chủ yếu cho sự sử dụng của người truyền giáo toàn thời gian, nhưng tài liệu này cũng đã tỏ ra hữu hiệu nhất đối với các bậc cha mẹ mà muốn giúp con cái mình chuẩn bị cho công việc truyền giáo. Các thanh niên và thiếu nữ cũng như một số cặp vợ chồng đang sử dụng tài liệu này để chuẩn bị trước khi vào các trung tâm huấn luyện truyền giáo. Một số vị lãnh đạo chức tư tế đã xác nhận giá trị của tài liệu này trong việc chuẩn bị cho các anh em mang Chức Tư Tế A Rôn đi truyền giáo. Phương tiện này thật là vô giá trong việc trợ giúp cho các nỗ lực của chức chức tư tế và bổ trợ nhằm giúp các tín hữu mới trở nên mạnh mẽ hơn trong chứng ngôn và sự vâng lời. Tôi nói đến quyển sách huớng dẫn mới này, Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta, và các phương tiện hoạch định kèm theo, như cuốn Sổ Tay Hoạch Định Hằng Ngày của Người Truyền Giáo này.

Tôi xin chia sẻ với các anh chị em lý do tại sao tôi thấy quá nhiệt tình về quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta như vậy. Nó đã tập trung nỗ lực truyền giáo của chúng ta hơn bao giờ hết. Trong nhiều năm tôi đã hỏi các nhóm người truyền giáo: “Mục đích của công việc truyền giáo của các anh chị em là gì?” Mỗi câu trả lời của họ thì rất khác nhau. Đa số không có mục đích cụ thể nào để sắp xếp các nỗ lực của mình. Trang 1 của sách hướng dẫn này hướng những người truyền giáo về việc tập trung mạnh mẽ vào mục đích thật sự của họ: “Mời gọi những người khác đến cùng Đấng Ky Tô bằng cách giúp họ tiếp nhận phúc âm phục hồi qua đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và Sự Chuộc Tội của Ngài, sự hối cải, phép báp têm, tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh, và kiên trì đến cùng.” Kế đó nội dung gợi ý cách thức làm điều đó khi được dẫn dắt bởi Thánh Linh.

Các tài liệu truyền giáo trước đây đã được hữu hiệu trong thời gian sử dụng, nhưng thế giới đã thay đổi rất nhiều. Các giá trị mà tạo nên nền tảng cơ bản của xã hội đang bị tấn công bởi Sa Tan và các đồng minh của nó. Có một nhu cầu khẩn cấp cho một phương pháp tốt hơn để chia sẻ lẽ thật trọn vẹn mà Thượng Đế đã đặt trên thế gian một lần nữa. Điều này bao gồm một sự hiểu biết về kế hoạch hạnh phúc của Thượng Đế và cách thức mà lẽ thật này đã được mang trở lại thế gian qua vị tiên tri phi thường của Ngài, Joseph Smith. Và ngoài ra, Giáo Hội của Chúa Giê Su Ky Tô với thẩm quyền chức tư tế để hành động trong danh Ngài một lần nữa đến với thế gian trong sự trọn vẹn của nó.

Chủ Tịch Hinckley đã dạy thật hay: “Trong nhiều năm nay chúng ta đã có một bộ bài học tiêu chuẩn của người truyền giáo. Có nhiều điều tốt lành lớn lao đã đến từ đó…Nhưng thật đáng tiếc thay, phương pháp này, trong rất nhiều trường hợp, đã dẫn đến phần trình bày đã được học thuộc lòng, không có Thánh Linh và thiếu sự tin chắc của cá nhân….

“[Các người truyền giáo] nên thông thạo khái niệm của các bài học. Nhưng họ nên … giảng dạy các khái niệm này bằng chính lời riêng của họ dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.”1

Nguyên tắc đó là trụ cột cơ bản của quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta. Những người truyền giáo trên khắp thế giới giờ đây đã đặt vào tâm trí mình sứ điệp về Sự Phục Hồi của phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô, kế hoạch cứu rỗi, các lệnh truyền chính yếu, và các luật pháp và giáo lễ của phúc âm. Các bài học này sau đó đã được đưa ra bằng chính lời riêng của họ khi được dẫn dắt bởi Thánh Linh. Sự chú trọng này đã cải tiến rõ rệt sự hữu hiệu của những người truyền giáo mà sử dụng nó.

Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta gồm có các chương mà cho biết các thông tin vô cùng giá trị về cách thức nhận ra và hiểu được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Có nhiều đoạn thánh thư về cách thức học tập hữu hiệu và cách trau dồi các kỹ năng giảng dạy của cá nhân. Có một chương giải thích lý do tại sao Sách Mặc Môn là nền tảng của tôn giáo chúng ta, cách thức nó có thể trả lời những câu hỏi sâu sắc của tâm hồn, cách thức nó có thể xây đắp đức tin và giúp những người khác đến gần Thượng Đế hơn.

Có thêm chỉ dẫn cho thấy cách thức Sách Mặc Môn là một nguồn tài liệu xác thực mà một cá nhân có thể dùng để xác nhận sự trung thực của sứ điệp của chúng ta. Một người truyền giáo được dạy cách thức tìm kiếm các đặc tính giống như Đấng Ky Tô như sự hy v, lòng bác ái, và tình yêu thương, vì tình yêu thương là nền tảng của mọi sự phục vụ truyền giáo đầy ý nghĩa. Những đề nghị xuất sắc được đưa ra cho việc học hỏi ngôn ngữ của nơi truyền giáo. Các phương tiện hoạch định rõ ràng và hữu hiệu được cung ứng để giúp một người truyền giáo sử dụng thời giờ một cách khôn ngoan hơn. Các phương pháp đã được thử nghiệm và được chia sẻ để nhận ra và chuẩn bị cho các cá nhân giảng dạy. Sự hướng dẫn thiết thực được đưa ra để giúp các cá nhân lập và tuân giữ những cam kết mà dẫn đến phép báp têm, lễ xác nhận, và sự tích cực trong Giáo Hội.

Quyển sách hướng dẫn này chứa đựng các phương tiện nhằm phối hợp các nỗ lực của những người truyền giáo toàn thời gian, các vị lãnh đạo giáo khu và tiểu giáo khu, và các tín hữu. Với sự giúp đỡ đó, thêm nhiều tín hữu mới có thể thực hiện một sự chuyển tiếp bảo đảm hơn vào gia đình Giáo Hội. Có một sự bảo đảm chắc chắn hơn rằng những người mà đã được làm phép báp têm và lễ xác nhận, chịu mang danh của Chúa Giê Su Ky Tô và cam kết tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, sẽ nhận được các phước lành đã được Ngài hứa trong suốt cuộc đời.

Khi sử dụng nội dung đầy soi dẫn của quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta, nhiều người truyền giáo đã cải tiến vượt bậc trong khả năng của họ để giảng dạy với sự tin chắc và mời gọi sự làm chứng vững chắc của Đức Thánh Linh. Mới gần đây tôi đã yêu cầu hai người phụ tá cho một vị chủ tịch phái bộ truyền giáo chia sẻ khải tượng của Joseph Smith trong khi tôi đóng vai người tầm đạo. Tôi dự định thử thách họ một cách gay go để xem họ đáp ứng ra sao. Tuy nhiên, sự thành thật về sứ điệp của họ, mục đích thanh khiết của họ, sự khéo léo trong việc đưa ra sứ điệp đó, ngay cả trong lúc tập thử, đã có sức thuyết phục đến mức tôi không thể làm nổi điều đó.

Các anh chị em có thể tự mình theo dõi sự cải tiến này. Hãy mời những người truyền giáo trình bày bài học đầu tiên cho gia đình của các anh chị em tại nhà của mình. Ngay cả, hãy mời những người hàng xóm đến nhà của các anh chị em để được những người truyền giáo giảng dạy.

Được dẫn dắt bởi Thánh Linh, bằng chính lời riêng của mình, họ sẽ giải thích cách thức Cha Thiên Thượng đã dùng các vị tiên tri qua các thời đại để truyền đạt kế hoạch hạnh phúc của Ngài cho con cái của Ngài. Hãy cảm nhận chứng ngôn của họ khi họ chia sẻ lời chứng về khải tượng thiêng liêng mà trong đó Thượng Đế Đức Chúa Cha và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, đã hiện ra cùng Joseph Smith. Họ sẽ khéo léo trình bày các sự kiện xảy ra sau đó mà đã phục hồi sự trọn vẹn của phúc âm, với thẩm quyền để hành động trong danh của Thượng Đế, trên thế gian một lần nữa. Các anh chị em cũng có thể đi cùng với những người truyền giáo khi họ giảng dạy những người khác về những lẽ thật đầy soi dẫn này. Sự hiện diện của các anh chị em sẽ củng cố rất nhiều những người mà lần đầu tiên nghe các lẽ thật quý báu này.

Nỗ lực lớn lao nơi Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, Nhóm Túc Số Mười Hai, Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương khác, và các nhân viên đầy tận tâm và kinh nghiệm đã sản xuất quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta và các phương tiện hoạch định của sách. Những người tham gia vào sự phát triển sách này là các nhân chứng của sự chỉ bảo đầy soi dẫn của Chúa qua Đức Thánh Linh trong khái niệm, cách bố cục, và sự hoàn tất các tài liệu trong quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta.

Sau cuộc thử nghiệm rộng rãi với 14 phái bộ truyền giáo, quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta đã được sửa chỉnh lại. Kết quả đó đã được duyệt lại, sửa đổi, và chấp thuận bởi Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn và Nhóm Túc Số Mười Hai. Vào ngày 15 tháng Mười năm 2004, một buổi phát thanh và truyền hình toàn cầu qua hệ thống vệ tinh đã giới thiệu quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta cho các vị chủ tịch phái bộ truyền giáo và các vị lãnh đạo truyền giáo . Mỗi người truyền giáo trên khắp thế giới được trao cho một quyển bằng tiếng Anh. Mặc dù có nhiều người không nói tiếng Anh, nhưng họ cũng cảm thấy là một phần của sự đổi mới nỗ lực truyền giáo của chúng ta. Là điều thú vị để thấy rằng một số người truyền giáo nói tiếng ngoại quốc đã được thúc đẩy để học tiếng Anh. Đầu năm nay các bản dịch của quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta bằng tiếng Nhật, Đại Hàn, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã được phân phối. Vào cuối năm nay, chúng tôi tính trước rằng sẽ có sẵn quyển sách hướng dẫn này bằng hầu hết các ngôn ngữ mà được các người truyền giáo nói.

Không chỉ riêng những người truyền giáo được hưởng lợi ích từ sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta:

  • Vợ của một vị chủ tịch phái bộ truyền giáo đã học hỏi và suy ngẫm từng chữ trong quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta, kể cả mọi phần tham khảo thánh thư. Sau đó bà đã làm một việc mà trước kia bà đã thiếu can đảm để làm—bà đã mời một người bà con học tập và suy ngẫm về Sách Mặc Môn. Người đó đã chấp nhận lời mời của bà và đang hưởng được nhiều lợi ích.

  • Một gia đình khác sử dụng quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta để giúp chuẩn bị cho con cái họ đi truyền giáo. Họ thuật lại rằng: “Đứa con 17 tuổi của chúng tôi là người đầu tiên nhận được sự chỉ định. Như được trông mong, nó tìm đoạn ngắn nhất trong quyển sách này. Tuy nhiên, bài học dài 20 phút của nó là một sự biểu lộ chân thành về các nguyên tắc, đầy đủ với các đoạn thánh thư và chứng ngôn.”

  • Từ một người cha chuẩn bị cho người con trai đi phục vụ truyền giáo: “Quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta … đã cho tôi viễn ảnh và sự hiểu biết rõ ràng hơn về mục đích của cuộc sống, các bổn phận và trách nhiệm của tôi với tư cách là một tín hữu của Giáo Hội, với tư cách là một người cha và một người chồng….Nó cũng cho tôi các phương tiện cụ thể để hoàn tất các trách nhiệm này tốt hơn.” Người con trai của người này đã được kêu gọi làm một người truyền giáo ngày hôm qua.

Nhiều điều tốt lành đã đạt được trong bảy tháng ngắn ngủi kể từ khi quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta đã được ra mắt, nhưng điều tốt nhất thì sẽ đến khi tất cả chúng ta trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng phương tiện truyền giáo phi thường này.

Tôi khuyến khích các anh chị em hãy sử dụng những tài liệu này trong các chủ tịch đoàn của mình, các buổi họp ủy ban chấp hành chức tư tế, và các buổi họp hội đồng tiểu giáo khu để chắc chắn rằng những người tự mình chấp nhận các giao ước báp têm đều nhận được các phước lành trọn vẹn của vai trò tín hữu trong Giáo Hội trong suốt cuộc đời của họ. Qua việc sử dụng Hồ Sơ Tiến Triển mới dành cho các cá nhân chuẩn bị chịu phép báp têm, các nỗ lực của người truyền giáo và tín hữu có thể được phối hợp chặt chẽ. Tôi tin rằng sẽ có thêm những người mới cải đạo thấy dễ dàng hơn để thực hiện ước muốn của mình để vẫn luôn tích cực, khi các tín hữu và người truyền giáo làm việc chung với nhau bằng cách sử dụng các nguyên tắc trong quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta.

Sứ điệp của Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn trong quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta cung ứng động cơ thúc đẩy lớn lao cho những người truyền giáo. Có lẽ nó sẽ khuyến khích các anh chị em trong các nỗ lực truyền giáo của mình. Sứ điệp ấy nói rằng: “Không có công việc nào hào hứng hơn công việc này…. Quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta nhằm giúp các anh chị em trở thành một người truyền giáo được chuẩn bị kỹ càng hơn, chín chắn hơn nơi phần thuộc linh và một giảng viên có sức thuyết phục hơn…Chúng tôi khuyến khích các anh chị em gia tăng sự cam kết của mình để phụ giúp Cha Thiên Thượng trong công việc đầy vinh quang của Ngài…Chúa sẽ tưởng thưởng và ban phước dồi dào cho các anh chị em khi các anh chị em khiêm nhường và thành tâm phục vụ Ngài.”2

Các anh chị em có hiểu được triển vọng của chương trình này không? Các anh chị em sẽ phấn khởi như tôi khi trong cuộc sống riêng tư của mình các anh chị em bắt đầu hiểu và sử dụng phương tiện truyền giáo này. Không giống như các nguồn tài liệu trước đây cho người truyền giáo toàn thời gian, quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta có sẵn cho bất cứ vị lãnh đạo hoặc tín hữu nào qua sự phân phối của Giáo Hội.

Có lẽ lợi ích lớn nhất của quyển Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta sẽ được nhìn thấy nơi cuộc sống của những người truyền giáo đã giải nhiệm trở về nhà, là những người sẽ trở thành các bậc cha mẹ vững mạnh hơn, các vị lãnh đạo Giáo Hội có khả năng hơn và những chuyên gia tốt hơn nhờ vào sự tăng trưởng đến từ sự hiểu biết và áp dụng nội dung đầy soi dẫn của sách này.

Thay mặt cho những người truyền giáo của chúng ta trên toàn cầu, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến tất cả những người tham gia vào việc chuẩn bị, ấn loát và phân phối sách Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta. Chúng tôi cảm tạ mỗi vị chủ tịch phái bộ truyền giáo và mỗi người truyền giáo là những người đang thành thạo sử dụng hữu hiệu quyển sách này. Cuối cùng chúng ta cảm tạ Chúa về sự soi dẫn của Ngài. Tôi khuyến khích các anh chị em tìm hiểu cách thức mà nguồn tài liệu phi thường này có thể giúp trong các nỗ lực truyền giáo của các anh chị em, hoặc với tư cách là cha, mẹ chuẩn bị cho một người con đi truyền giáo, một vị lãnh đạo Giáo Hội giúp đỡ những người mới cải đạo, một tín hữu chia sẻ phúc âm, hoặc một cá nhân sẵn sàng phục vụ. Cầu xin Đấng Cứu Rỗi ban phước và soi dẫn các anh chị em khi các anh chị em làm như thế, vì Ngài hằng sống. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

Ghi chú

  1. “Sự Phục Vụ Truyền Giáo,” Buổi Họp Huấn Luyện Giới Lãnh Đạo Toàn Cầu, ngày 11 tháng Giêng năm 2003, 19.

  2. Thuyết Giảng Phúc Âm của Ta (2005), v