2005
Lời Nhận Xét Bế Mạc
Tháng Năm năm 2005


Lời Nhận Xét Bế Mạc

Chắc chắn Chúa đang ban phước cho chúng ta là một dân tộc, và chúng ta phải tìm đến để ban phước cho dân của Ngài đang nghèo túng dù họ đang sống ở đâu.

Thưa các anh chị em thân mến, chúng ta đã có được một đại hội tuyệt diệu. Thánh Linh của Chúa đã ở với chúng ta. Chúng ta đã được giảng dạy về nhiều lẽ thật. Chứng ngôn của chúng ta đã được củng cố, đức tin của chúng ta đã được gia tăng.

Qua phép lạ—và đó là một phép lạ—của kỹ thuật hiện đại, những diễn tiến này được phát thanh và phát hình trên toàn cầu. Chín mươi lăm phần trăm các tín hữu của Giáo Hội trên thế giới đã có thể tham dự với chúng ta.

Đã đến lúc cho sự đổi mới đức tin của chúng ta nơi những lẽ thật lớn lao vĩnh cửu mà đã đến với chúng ta thông qua Tiên Tri Joseph. Chúng ta có phước biết bao. Chúng ta may mắn biết bao trong sự hiểu biết của mình về các lẽ thật siêu việt này.

Nhưng tôi xin được nói như tôi đã nói trước đây, tư cách tín hữu của chúng ta trong Giáo Hội này, hội đủ điều kiện cho tất cả các phước lành từ đó mà ra, đừng bao giờ là nguyên nhân của tính tự mãn, ngạo mạn, chê bai, khinh rẻ những người khác. Tất cả nhân loại đều là người lân cận của chúng ta. Khi được hỏi giáo lệnh nào là lớn nhất của luật pháp, Chúa đã phán: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa… [và] Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình” (Ma Thi Ơ 22:37, 39).

Bất luận màu da, hình thù của mắt, ngôn ngữ chúng ta nói, thì chúng ta cũng đều là các con trai và con gái của Thượng Đế và phải tìm đến với nhau trong tình yêu thương và mối quan tâm.

Bất cứ sống ở nơi nào, chúng ta cũng có thể là những người hàng xóm thân thiện. Con cái của chúng ta có thể kết bạn với con cái của những người không thuộc Giáo Hội này và luôn luôn được vững vàng nếu chúng được dạy dỗ một cách đúng đắn. Chúng còn có thể trở thành những người truyền giáo cho bạn bè của chúng.

Chúng tôi có lời khen ngợi giới trẻ tuyệt diệu của chúng ta là những người phần nhiều mạnh dạn chống lại những điều xấu xa của thế gian, là những người đã từ khước những điều xấu xa này và sống cuộc sống làm hài lòng Chúa. Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện rằng cha mẹ của họ cũng sẽ sống xứng đáng trong mọi phương diện.

Chúng tôi lặp lại điều mà chúng tôi đã nói trước đây: hãy tạo ra thói quen để đi đến ngôi nhà của Chúa. Sẽ không có một cách thức tốt nào để bảo đảm một cuộc sống thích đáng hơn là việc tham dự đền thờ. Điều đó sẽ chiến thắng những điều xấu xa của hình ảnh sách báo khiêu dâm, lạm dụng ma túy, và suy sụp phần thuộc linh. Điều đó sẽ củng cố mối quan hệ hôn nhân và gia đình.

Giờ đây, với tính cách là một Giáo Hội, chúng ta đã làm việc với những người khác để nâng đỡ nỗi buồn phiền và đau khổ của những người đang gặp cảnh khốn cùng. Các nỗ lực nhân đạo của chúng ta đã thật sự ban phước cho cuộc sống của hằng ngàn người không thuộc tín ngưỡng của chúng ta. Trong thảm họa sóng thần khủng khiếp, và trong những thảm họa khác do xung đột, bệnh tật, và đói kém gây ra, chúng ta đã làm một công việc vĩ đại và kỳ diệu để trợ giúp những người khác mà không màng đến việc ai sẽ nhận được sự khen ngợi.

Vào tháng Hai năm nay, vị chủ tịch American Red Cross (Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ) đã trao tặng Giáo Hội giải thưởng Circle of Humanitarians Award, tức là vinh dự cao nhất mà họ trao tặng. Điều đó nhằm ghi nhận nỗ lực của Giáo Hội đã chủng ngừa bệnh sởi cho hằng ngàn người trẻ tuổi.

Tương tự như thế, hội Rotary International đã ghi nhận sự đóng góp của Giáo Hội để trừ tiệt bệnh bại liệt trong những nước thuộc thế giới thứ ba nơi mà vẫn còn căn bệnh đó.

Vô số mạng sống đã được cứu, và nhiều nỗi đau đớn và khổ sở đã tránh được trong suốt đời họ.

Với mức độ có thể đạt được nhờ những nguồn tài nguyên phát xuất từ sự rộng rãi của các tín hữu của chúng ta, chúng ta đang cúi xuống nâng đỡ những người trong cảnh khốn cùng.

Chắc chắn Chúa đang ban phước cho chúng ta là một dân tộc, và chúng ta phải tìm đến để ban phước cho dân của Ngài đang nghèo túng dù họ đang sống ở đâu.

Giờ đây, khi chúng ta đi về nhà mình, tôi cầu xin các phước lành của thiên thượng đến với các anh chị em. Hãy trung tín với các giáo lệnh của Chúa, và Ngài sẽ mở cửa sổ của thiên thượng và trút xuống các phước lành cho các anh chị em. Tôi để lại cho các anh chị em lời chứng và chứng ngôn của tôi rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu của chúng ta hằng sống, rằng Ngài là một Đấng có thật, rằng Ngài quả thật là Cha của chúng ta, rằng Ngài lắng nghe và sẽ đáp ứng lời cầu nguyện. Tôi đưa ra cho các anh chị em lời chứng của tôi rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Đấng Cứu Thế, danh duy nhất dưới gầm trời mà qua đó chúng ta có thể được cứu, và tôi để lại cho các anh chị em lời chứng và chứng ngôn của tôi rằng Thượng Đế và Chúa Giê Su đã đích thân phán cùng thiếu niên Joseph và mở ra bức màn đánh dấu sự khởi đầu gian kỳ vĩ đại và cuối cùng này.

Xin Thượng Đế ban phước cho các anh chị em là các anh chị em thân mến của tôi. Xin sự bình an ở với anh chị em bây giờ và luôn luôn là lời cầu nguyện khiêm nhường của tôi trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.