Scripture Stories
Chương 1: Làm Thế Nào Chúng Ta Có Được Sách Mặc Môn


Chương 1

Làm thế Nào Chúng Ta Có Được Sách Mặc Môn

Hình Ảnh
Joseph nhìn vào nhà thờ

Khi Joseph Smith lên 14 tuổi, nhiều giáo hội đều tự cho là chân chính, và ông không biết giáo hội nào mà ông phải gia nhập.

Hình Ảnh
Joseph đọc Kinh Thánh

Một ngày nọ Joseph đọc Gia cơ 1:5 trong Kinh Thánh: “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời.” Joseph muốn biết giáo hội nào đúng, nên ông quyết định cầu vấn Thượng Đế.

Hình Ảnh
Joseph trong khu rừng

Vào một buổi sáng mùa xuân Joseph đi vào rừng gần nhà mình để cầu nguyện.

Hình Ảnh
Joseph cầu nguyện

Trong khi ông quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện, Sa Tan cố gắng ngăn ông lại. Joseph cầu nguyện nhiều hơn, xin Cha Thiên Thượng giúp đỡ.

Hình Ảnh
Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su

Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô đến cùng Joseph trong một luồng ánh sáng. Cha Thiên Thượng chỉ vào Chúa Giê Su và phán: “Đây là Con Trai Yêu quý của Ta. Hãy Nghe Lời Người!”

Hình Ảnh
Chúa Giê Su

Joseph hỏi ông phải gia nhập giáo hội nào. Chúa Giê Su phán bảo ông không được gia nhập bất cứ giáo hội nào bởi vì tất cả đều sai lầm.

Hình Ảnh
dân chúng cười nhạo Joseph

Khi Joseph kể cho một số người về những điều ông đã thấy và nghe, họ cười nhạo ông. Các người lãnh đạo của nhiều giáo hội địa phương ngược đãi ông.

Hình Ảnh
Joseph cầu nguyện

Ba năm trôi qua. Một đêm nọ, Joseph đang cầu nguyện để xin được tha thứ tội lỗi của mình và để biết được ông và để biết được ông phải làm gì.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni hiện đến cùng Joseph

Một thiên sứ tên là Mô Rô Ni hiện đến và nói cho Joseph biết về một quyển sách được viết trên các bảng khắc bằng vàng. Joseph phải phiên dịch các bảng khắc này ra Anh ngữ.

Hình Ảnh
Joseph trên giường

Sau khi Mô Rô Ni rời khởi, Joseph nghĩ về những điều Mô Rô Ni đã phán bảo cùng ông. Mô Rô Ni trở lại hai lần nữa trong đêm ấy.

Hình Ảnh
Joseph nâng tảng đá

Ngày hôm sau Joseph đi lên đỉnh Đồi Cơ Mô Ra, nơi mà ông đã thấy trong một khải tưởng. Nơi đó ông tìm thấy một tảng đá lớn. Ông cạy tảng đá với một cây đòn bẩy.

Hình Ảnh
Joseph nhìn vào các bảng khắc bằng vàng

Dưới tảng đá là một hộp bằng đá. Trong khi Joseph nhìn vào hộp, ông thấy các bảng khắc bằng vàng.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni hiện đến cùng Joseph

Mô Rô Ni hiện đến và bảo Joseph không được lấy các bảng khắc ra nhưng phải trở lại vào ngày này mỗi năm trong bốn năm. Mỗi lần Joseph trở lại, Mô Rô Ni giảng dạy ông.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni hiện đến cùng Joseph

Sau bốn năm Joseph cuối cùng được phép lấy các bảng khắc bằng vàng. Ông sử dụng viên đá U Rim và Thu Mim để phiên dịch một số bảng khắc.

Hình Ảnh
Joseph với người ghi chép

Những người ghi chép giúp Joseph bằng cách viết những lời mà ông phiên dịch từ các bảng khắc bằng vàng.

Hình Ảnh
Joseph với nhà in

Joseph mang những lời được phiên dịch đến một nhà in và nhờ họ làm thành một quyển sách.

History of the Church 1:71

Hình Ảnh
Sách Mặc Môn

Quyển sách này được gọi là Sách Mặc Môn. Sách kể về những người sống ở Mỹ Châu nhiều năm trước đây. Sách cũng kể về Chúa Giê Su Ky Tô, Vị Nam Từ của Thượng Đế.